Nghệ sĩ Nga bất ngờ lĩnh án 11 năm tù sau khi đi du lịch từ Peru về

07/09/2018 10:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một nghệ sỹ trẻ người Nga vừa bị tuyên phạt 11 năm rưỡi tù giam do mang về nước hai chai nhỏ chứa ayahuasca - một loại thuốc thần của các bộ lạc bản địa vùng lưu vực Amazon - mà anh mua khi tới Peru.

Maxim Gert, công dân thành phố Nizhny Tagil thuộc tỉnh Sverdlovsk Oblast không thể ngờ rằng một món quà lưu niệm đơn giản trong chuyến công tác tới Peru có thể khiến mình phải ngồi tù hơn một thập kỷ.

Chú thích ảnh
Ayahuasca - một loại thuốc thức thần của các bộ lạc bản địa vùng lưu vực Amazon, Peru. (Nguồn: Terpsichore/Wikimedia Commons)

Từ lâu Maxim đã mắc chứng đau lưng nên khi tới đất nước Nam Mỹ này, có người đã gợi ý anh đến gặp một pháp sư địa phương để dùng thử ayahuasca - một loại thuốc được dân địa phương tin là có khả năng chữa nhiều bệnh.

Hiện chưa rõ liệu Maxim có nhận thấy sự chuyển biến nào khi dùng thuốc tại Peru hay không, nhưng có vẻ anh đã thấy chút lợi ích nào đó nên quyết định mang hai chai thuốc nhỏ lên máy bay về nhà. Đó là một sai lầm tai hại.

Trên đường từ Peru về Nizhny Tagil, Maxim đã dừng chân ở một số quốc gia khác, nhưng hai chai ayahuasca của anh không hề bị hải quan chú ý.

Tuy nhiên, mọi chuyện khác hẳn khi anh hạ cánh xuống sân bay Domodedovo ở Nga. Trong quá trình kiểm tra như thường lệ, nhân viên sân bay đã tìm thấy hai chai ayahuasca của Maxim và gửi chúng đến phòng thì nghiệm để xét nghiệm nhanh.

Kết quả cho thấy hai chai này có chứa dimethytryptamine - một hợp chất có tác động mạnh đến thần kinh - với nồng độ cao. Chất này tình cờ cũng bị cấm ở Nga.

Maxim Gert lập tức bị bắt giữ và buộc tội sở hữu loại thuốc này với ý định buôn bán. Luật sư của Gert khẳng định thân chủ của mình bị sốc vì những cáo buộc này, và anh chưa bao giờ nghĩ rằng ayahuasca có thể khiến mình gặp rắc rối.

Maxim tin rằng đây là một phương thuốc tự nhiên có thể giúp điều trị chứng đau lưng của anh, không hơn không kém. "Thứ này được bán tự do và hợp pháp ở Peru, nó là một bảo vật quốc gia," luật sư Vladimir Brigadin chia sẻ với kênh 1tv. "Nó được gọi là 'ayahuasca'."

Maxim đã mua 2 chai thuốc này, hoàn toàn tự tin là không có chất gì bất hợp pháp trong đó, và đặt chúng vào hành lý của mình. Không may, lời giải thích này không thuyết phục được thẩm phán, và Maxim Gert mới đây đã bị kết án 11 năm rưỡi tù giam do buôn lậu ma túy.

Việc không có tiền án tiền sự và những lời khai của bạn bè và người thân rằng anh chưa bao giờ sử dụng hay buôn bán ma túy đều không giúp thay đổi bản án. Hiện luật sư của Maxim đang chuẩn bị kháng cáo, nhưng cơ hội thành công là rất nhỏ.

Một điều rõ ràng là những du khách như Maxim Gert phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mang những sản phẩm như vậy theo mình về nước. Đây không phải là lần đầu tiên một người bị bắt giữ vì đưa ayahuasca vào Nga. Trang Big Picture cho biết chính vị thẩm phán tuyên án Maxim Gert trước đây cũng đã xử một pháp sư nổi tiếng người Brazil 3 năm tù giam, vì tội mang 6 chai thuốc này vào Nga.

Được biết đích thân tổng thống Brazil đã can thiệp để giảm án cho vị pháp sư kia, nhưng Maxim thì không may mắn có được mối quan hệ như thế. Vụ việc này gợi nhớ đến một vụ án gây sốc khác ở Nga, ở đó một người đàn ông bị xử 10 năm tù vì mang về nước một túi trà thảo mộc mà các nhà chức trách cáo buộc là có chứa chất cấm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm