Mỹ: Bị dọa giết vì để xe cũ rơi vào tay chiến binh cực đoan

15/12/2015 16:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một thợ sửa ống nước ở Mỹ đang đòi một công ty môi giới bán xe cũ bồi thường 1 triệu USD, sau khi chiếc xe ông nhờ họ bán cách đây 2 năm xuất hiện trong 1 đoạn video bạo lực của một tổ chức cực đoan tại Syria

Mark Oberholtzer, chủ nhân cửa hàng sửa ống nước Mark-1 Plumbing, Texas, Mỹ, vẫn để nguyên hàng chữ "Mark-1 Plumbing" trên phần hông xe tải khi đem bán nó hồi tháng 10/2013. Ông không nghĩ ngợi gì vì công ty môi giới bán xe AutoNation Ford Gulf Freeway hứa rằng dòng chữ sẽ được gỡ bỏ trước khi thuộc về chủ nhân mới.

Nhưng 1 năm sau đó, Oberholtzer bất ngờ gặp rắc rối sau khi một bức ảnh đăng trên trang Twitter của lực lượng cực đoan Ansar al-Deen ở Syria có cảnh một trong những tay súng đang xả đạn ồ ạt từ chiếc xe tải này. Điều đáng chú ý là thân xe vẫn còn nguyên dòng chữ "Mark-1 Plumbing".


Chiếc xe bán tải cũ của người thợ ống nước xuất hiện trong đoạn video bạo lực. Ảnh: Mirror

Khi bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng, Oberholtzer đã liên tục nhận những lời dọa giết, khiến ông phải tạm dừng công việc kinh doanh và rời khỏi nơi sinh sống.

"Có lúc, văn phòng, điện thoại và cả di động của tôi đã nhận hơn 1.000 cuộc gọi từ khắp đất nước" - Oberholtzer phàn nàn - "Phần lớn trong số chúng có nội dung quấy rối, kèm theo những lời dọa phá hoại tài sản, đánh đập, thậm chí là dọa giết".


Ông Oberholtzer đang chia sẻ về rắc rối của mình trong một buổi phỏng vấn. Ảnh: Mirror

Người thợ sửa ống nước cho biết đồng nghiệp của ông quá sợ hãi tới mức không dám tới văn phòng và luôn cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình mình.

Ông Oberholtzer đã khởi kiện đại lý môi giới xe AutoNation Ford Gulf Freeway vì cho rằng các nhân viên của hãng đã có hành vi "gian lận, cẩu thả, xâm phạm đời tư và lừa đảo". Số tiền ông đòi bồi thường lên tới 1 triệu USD.

Oberholtzer kể lại rằng khi chuẩn bị giao xe, ông đã bóc phần decal ghi tên công ty của mình trên thân xe. Tuy nhiên nhân viên môi giới của AutoNation đã ngăn ông lại vì sợ làm hỏng lớp sơn của xe. Người này nói rằng sẽ tìm ra cách nào đó tốt hơn để loại bỏ dòng chữ, nhưng rốt cục đã chẳng làm gì cả.

Được biết chiếc xe sau đó đã được bán tại một buổi đấu giá và chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đây nó chạy vào Syria và gây ra rắc rối lớn cho Oberholtze.

Duy An
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm