Lính cứu hỏa 'tẩn' nhau vì tranh... dập lửa

25/03/2015 12:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hai đội lính cứu hỏa Mexico đang trở thành tâm điểm trong một câu chuyện mang màu sắc bi-hài kịch vừa xảy ra tại nước này, sau khi xông vào đấm đá nhau để tranh quyền dập một vụ cháy. 

Vụ xô xát diễn ra khi những người lính cứu hỏa từ Sở Cứu Hỏa Anh hùng và Sở Cứu Hỏa Ceda được cử đi dập lửa tại một khu vực thuộc thủ đô Mexico City. Do không thống nhất được việc ai sẽ xử lý vụ hỏa hoạn này, hai đội bắt đầu lao vào đánh nhau, buộc cảnh sát phải tới can thiệp.

Atanasio Rivas Matos, một thanh niên 25 tuổi, đã quay lại cuộc xô xát bằng điện thoại di động của mình. Anh cho biết: "Một nhóm nhân viên cứu hỏa bắt đầu phun nước vào nhóm khác, sau đó nhóm này trả đũa bằng cách ném gạch vào đối thủ.


Cảnh sát cũng bị tấn công khi cố gắng can ngăn hai nhóm lính cứu hỏa

Lúc cảnh sát xuất hiện, tình hình không dịu xuống mà còn trở nên căng thẳng hơn, khi cánh cứu hỏa lao vào đấm cảnh sát.

Matos bày tỏ: "Đây thực sự là một tình huống kỳ quái. Những  viên cảnh sát cố gắng tách hai nhóm lính cứu hỏa ra đã bị tấn công. Chuyện này còn hơn cả một bộ phim hài tệ hại."

Hiện tại, các quan chức thành phố đang hết sức giận dữ và yêu cầu phải có một lời giải thích. Một phát ngôn viên của Hội đồng thành phố Mexico City nói: "Đây là hành vi kinh khủng của những người mà chúng tôi tuyển dụng để bảo vệ thành phố. Thay vì làm theo đúng trách nhiệm, họ cư xử như những đứa trẻ. Một cuộc điều tra đang được tiến hành và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra."

Trong khi đó, cả hai đội cứu hỏa đang đổ lỗi cho nhau về cuộc xô sát và cả việc đã tấn công cảnh sát.

Phan Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm