Ireland: Phát hiện thi thể 800 trẻ em bị chôn vùi trong bể chứa

05/06/2014 09:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hãng thông tấn AFP của Pháp tiết lộ, gần 800 trẻ sơ sinh và trẻ em đã được phát hiện bị chôn cất trong một ngôi mộ tập thể là bể chứa từ năm 1925 đến 1961, gần một ngôi nhà dành cho các bà mẹ đơn thân ở Ireland.

Theo kết quả điều tra mới được công bố vào hôm qua (4/6), hồ sơ về 796 trẻ sơ sinh và trẻ em từ 8 tuổi trở xuống bị chôn trong bể chứa đã hé lộ “quá khứ khó khăn của Giáo hội Công giáo Ireland” trong suốt 35 năm hoạt động.

Nhà nghiên cứu lịch sử Catherine Corless, người phát hiện ra bí mật động trời này cho biết, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ của những trẻ em xấu số tại nhà Thánh Mary ở thị trấn Tuam, County Galway (CH Ireland), Catherine đã tìm ra nơi chôn cất gần 800 sinh linh này.

Sử gia Catherine Corless là người phát hiện ra ngôi mộ tập thể.

Thực tế, năm 1975, một người dân địa phương đã phát hiện các bể chứa chất đầy xương khi những tấm bê tông của bể bị nứt và vỡ ra. Tuy nhiên, cho đến nay, cư dân trong khu vực vẫn tin rằng đây là xương của hàng trăm người chết trong nạn đói của Ireland năm 1840.

Sử gia Catherine xác định, tổ chức Chị em Bons Secours chính là những người quản lý nhà Thánh Mary và thực hiện việc chôn cất chấn động này hồi đầu thế kỷ 20 ở Ireland. Từ năm 1925, hàng ngàn “phụ nữ sa ngã” – những người mang thai và chưa kết hôn bị xã hội bảo thủ Công giáo tẩy chay cùng con của mình đã được gửi đến nhà Thánh này.

AFP đưa tin, hàng trăm trẻ em sinh sống ở nhà Thánh Mary luôn gặp các vấn đề về sức khỏe. Trong một báo cáo năm 1944, chính phủ Ireland cho biết một số trẻ em tại đây luôn “gầy gò, bụng phệ và hốc hác”. Điều tra mới đây cũng công bố, 796 trẻ em được chôn trong bể chứa đã chết vì suy dinh dưỡng và các bệnh truyền nhiễm như sởi và lao. Giáo lý Công giáo bảo thủ đã rửa tội và an táng những trẻ em này trong khuôn viên đất thánh. Tuy nhiên, từ nhiều năm trước, vùng đất rộng lớn này đã được nhường chỗ cho những ngôi nhà mới xây và khu vực ngôi mộ tập thể đã mất dấu.

Trẻ em sinh hoạt trong nhà Thánh Mary.

Sau cuộc điều tra của Catherine Corless, Ireland đã thành lập một ủy ban gây quỹ xây dựng đài tưởng niệm các trẻ em xấu số. Tổng Giám Mục thị trấn Tuam Michael Neary cho biết ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo Tổ chức Chị em Bons Secours và đề nghị hỗ trợ ủy ban này.

Trong khi đó, Tổng Giám Mục thành phố Dublin Diarmuid Martin cho rằng nhà chức trách không nên công khai danh tính các bà mẹ và trẻ em bị chôn vùi trong bể chứa. Ngược lại, ông Martin cho biết sẽ vẫn hỗ trợ chính quyền "khai quật khu vực các ngôi mộ được đánh dấu" tại vùng đất này. Một bộ trưởng chính phủ cũng đã kêu gọi thành lập một cuộc điều tra và dự kiến sẽ thảo luận các vấn đề tại nội các.

Dương Trần 
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm