Hé lộ nhiều thư tín bí mật của Cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Jacqueline Kennedy

15/05/2014 15:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - “Anh ấy luôn thích theo đuổi và cũng luôn bị chán nản bởi các cuộc chinh phục” - đó là một trong những tâm sự mà bà Jackie viết trong thư gửi một linh mục, chia sẻ thất vọng về bản tính trăng hoa của chồng - cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy cũng như nỗi đau vô tận sau khi chồng chết.

Mới đây, những bức thư chưa từng được công bố của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ một thời gửi đến Joseph Leonard, một linh mục ở Dublin, trong những năm từ 1950 đến 1964 đã được hé lộ.

Jackie Kennedy chụp ảnh cùng Cha Joseph Leonard

Jackie Kennedy chụp ảnh cùng Cha Joseph Leonard

Trong những tâm sự buồn được viết vào năm 1952, Jackie so sánh bản tính trăng hoa của chồng mình với cha ruột John ‘Black Jack’ Vernou Bouvier: “Anh ấy giống hệt cha của tôi. Dù đã kết hôn nhưng ông vẫn chứng minh mình còn hấp dẫn bằng cách tán tỉnh nhiều phụ nữ khác và thường tỏ ra cáu giận với vợ. Tôi cũng cảm nhận được điều đó gần như giết chết mẹ tôi như thế nào”.

Phủ lên những dòng thư được viết tay của Jackie là tiếng thở dài và nỗi lòng đầy tâm trạng từ những ngày đầu bà đặt chân đến thủ đô Washington, thậm chí cả thời gian trước đó.

Trong một màu buồn, Cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ viết về cuộc chia tay với John Husted hồi năm 1952 ngay sau khi hai người đính hôn: “Tôi cảm thấy hổ thẹn vì cả hai đã quyết định quá vội vã nhưng tôi nghĩ, sự đau khổ mà nó mang lại cả một thời gian dài sau đó lại là điều tốt nhất. Những cú sốc sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn”.

Năm 1953, Jackie kết hôn với JFK, bà viết: “Có lẽ tôi đã lóa mắt với hình ảnh bản thân trong một thế giới lấp lánh của vương miện và người đàn ông của cuộc đời mình - nhưng không phải vậy, tôi chỉ là một bà nội trợ với những nỗi buồn”.

“Thế giới ấy có thể rất quyến rũ nếu nhìn từ bên ngoài - nhưng nếu ở trong đó, bạn sẽ rất cô đơn vì nó giống như là địa ngục”.


Những bức thư viết tay chưa từng được công bố của Cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ

Bà chủ Nhà Trắng một thời nói rằng mối quan hệ với JFK đã cho bà “một cái nhìn sâu sắc về các chính trị gia - họ thực sự giống nhau, và thừa nhận rằng ông đã bị chôn vùi bởi những tham vọng như trong bi kịch về Macbeth của Shakespeare”.

Cho đến sau khi xảy ra vụ ám sát JFK kinh hoàng năm 1963, Jackie càng thể hiện nỗi đau tột cùng, thậm chí bà còn đặt câu hỏi về niềm tin Thiên chúa của mình trong những dòng thư.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ thừa nhận với linh mục Leonard rằng bà đã “cay đắng chống lại Chúa” mặc dù: “Tôi tự nhủ mình vẫn phải có Chúa ở bên - hoặc tôi sẽ không còn hy vọng có lại Jack. Tôi nghĩ Chúa đã đưa Jack đến một thế giới khác và chúng tôi sẽ mất đi anh ấy”.

Trong mỗi bức thư, Jackie đều dùng kí hiệu “Father L” (Cha L) để gọi linh mục Leonard và kí tên mình là XO.

Năm 1950, Jackie gặp linh mục Leonard lần đầu tiên khi bà 21 tuổi và ông 73 tuổi trong một dịp đến châu Âu cùng anh trai Hugh Dudley Auchincloss III. Cuộc gặp gỡ này là lời đề nghị của người chú WS Lewis của Jackie sau khi ông đã gặp Leonard trong những năm 1920.

Sau đó, họ chỉ gặp lại một lần cuối khi Jackie và chồng JFK, lúc này là một thượng nghị sĩ, đến Dublin năm 1955.

33 bức thư sẽ được bán đấu giá tại Nhà đấu giá Ailen của Sheppard ở Durrow, Co Laois, vào ngày 10/6 cùng một tấm thiệp Giáng sinh có chữ ký của cả hai vợ chồng Tổng thống Hoa Kỳ thứ 35 JFK và một bức thư chia buồn bà Jackie gửi đến giáo xứ của linh mục Leonard sau khi ông qua đời ở tuổi 87 vào năm 1964.

Toàn bộ bộ sưu tập này dự kiến sẽ được bán với giá 1 triệu euro.

Hải Yến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm