Giải mật hồ sơ vụ ám sát Kennedy hé lộ các cuộc tiệc tình dục liên quan đến Tổng thống

28/10/2017 09:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi năm 1960, trong thời gian John F. Kennedy đang chạy đua ghế Tổng thống, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FIB) đã có trong tay những cáo buộc về các cuộc tiệc tùng tình dục với các ngôi sao hạng A của nghị sĩ Kennedy thời điểm đó.

Chính phủ Mỹ đã quyết định công bố gấn 3.000 tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy, trong số đó có bảng tóm tắt cuộc phỏng vấn của FBI với một “gái gọi” cao cấp ở Hollywood hồi tháng 7/1960.

Chú thích ảnh
Tổng thống Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy

Cô gái này tên là Sue Young. Cô đã nói với các mật vụ về một cuộc trò chuyện của mình với thám tử tư Fred Otash ở Los Angeles.

Young cho biết, ông Otash đã liên hệ với cô và hỏi về sự “tham gia của cô trong các bữa tiệc tình dục” với ông Kennedy, nam diễn viên Peter Lawford (em rể của Kennedy), ca sĩ huyền thoại Frank Sinatra và Sammy Davis Jr.

Young nói với Otash rằng cô “không hề biết đến những hoạt động như vậy” và không biết đến bất cứ “gái gọi” nào khác “có thể hiện diện trong những cuộc tiệc như thế”.

Ngày hôm sau, Young nói rằng Otash đã gọi điện lại cho cô và hỏi liệu cô có thể sắp sếp một cuộc gặp gỡ với Nghị sĩ Kennedy.

“Otash gợi ý ông muốn đặt một thiết bị ghi âm để thu “bất cứ tuyên bố hớ hênh nào” của Nghị sĩ” – theo thông báo nội bộ của FBI.

Tuy nhiên, Young đã từ chối. Cùng ngày hôm đó, các mật vụ nói chuyện với Otash tại văn phòng của ông và thám tử tư đã cho họ biết “một số người trực tổng đài điện thoại, không xác định được danh tính, đang cố gắng theo dõi trong phòng khách sạn của Nghị sĩ Kennedy”.

Chú thích ảnh
Thám tử tư Fred Otash 

Ông Otash đã nói với các mật vụ rằng tạp chí Confidential đang cố gắng tìm kiếm những gì “bẩn thỉu” liên quan đến Kennedy hoặc Lawford để đưa vào một loạt bài báo sẽ được xuất bản trước cuộc tranh cử diễn ra vào tháng 11” – theo các tài liệu mới được công bố.

Tuy nhiên, vài tháng sau đó, Kennedy đã “đánh bại” Richard Nixon và chiến thắng trong cuộc tranh cử, trở thành Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ.

Nhà Trắng đã quyết định công bố 2.891 tài liệu liên quan đến vụ ám sát Kennedy đã được giữ kín từ lâu. Tuy nhiên, một số tài liệu vẫn chưa được Tổng thống Donald Trump cho phép công bố vì ông muốn các cơ quan tình báo, cơ quan thi hành luật và quân đội xem xét trong vòng 6 tháng tới.

Một quan chức trong Nhà Trắng nói với DailyMail rằng Tổng thống Trump muốn “vén” bức màn bí mật về vụ ám sát Tổng thống Kennedy hồi năm 1963, song ông “không có lựa chọn nào khác mà phải chấp nhận những thay đổi trong tài liệu hơn là phải đối diện với rủi ro gây hại không thể thay đổi được tới đất nước”.

Chú thích ảnh
Ca sĩ huyền thoại Frank Sinatra cũng được cho là tham gia vào các cuộc tiệc tình dục 

“Trong tài liệu vẫn còn có nhiều thông tin nhạy cảm, dính dáng tới từng cá nhân liên quan, trong vai trò là những người cung cấp thông tin” – quan chức này nói và cho biết thêm sẽ có một số phần được biết tập nhằm che giấu các hoạt động đã được xúc tiến với các cơ quan đối tác nước ngoài.

Các tài liệu mới được công bố còn tiết lộ FBI từng cảnh báo Robert F. Kennedy về cuốn sách liên quan đến mối quan hệ của ông với ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe.

Theo 11 trang tài liệu của FBI, được phân loại với tên “Hồ sơ hỗn hợp của Ủy ban Giáo hội”, trong đó có nhiều thông báo nội bộ (gồm cả một thông báo của Giám đốc FBI lúc đó là J. Edgar Hoover và cả của Kennedy) được viết trong 2 tuần hồi năm 1964, liên quan đến cuốn sách The Strange Death of Marilyn Monroe của Frank A. Capell.

Theo các thông báo nội bộ của FBI, Capell, người từng sống ở Staten Island, New York, đã tới văn phòng FBI ở New York ngày 2/7/1964 để cảnh báo với họ rằng ông đang viết một cuốn sách dày 70 trang và sẽ được phát hành vào ngày 10/7/1964 với giá 2 USD/cuốn.

Trong thông báo nội bộ của Hoover gửi tới Kennedy, được viết ngày 8/7/1964, Giám đốc FBI viết, Capell cho biết ông ta “sẽ nhắc đến mối quan hệ tình cảm của ông với ngôi sao màn bạc quá cố Marilyn Monroe” và trong cuốn sách Capell “viết rằng ông và cô Monroe rất thân tình, rằng ông từng ở trong căn hộ của Monroe vào thời điểm cô ấy chết”.

Chú thích ảnh
Huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe tại tiệc mừng sinh nhật Tổng thống Kennedy hồi năm 1962

Monroe qua đời ngày 5/8/1962 với nguyên nhân được cho là uống thuốc an thần quá liều. Tuy nhiên, trong một thông báo nội bộ của FBI tuyên bố rằng Kennedy ở cùng Monroe trong thời điểm ngôi sao qua đời đã được chứng minh là sai, và thời gian đó Kennedy đang ở San Francisco cùng vợ, bà Jackie Kennedy.

Trong cuốn sách của Capell còn tuyên bố “các phóng viên và bạn bè ở Hollywood đều biết rõ mối quan hệ của cô Monroe với Kennedy” song không được công khai.

Theo cuốn sách: “Monroe từng tin những ý định của Kennedy là nghiêm túc khi ông đã hứa sẽ ly hôn vợ để kết hôn với mình”.

“Khi Kennedy không làm theo lời hứa, Monroe dọa sẽ phơi bày mối quan hệ của họ” và như vậy sẽ làm hủy hoại thanh danh của ông. Và sau đó, Kennedy đã quyết định “có hành động quyết liệt”.

Theo cuốn sách của Capell, “hành động quyết liệt” của Kennedy là ông đã sử dụng một chuyên gia xóa bỏ các bằng chứng khoa học để tiêu diệt kẻ thù của mình và qua đó “khử” Monroe nhưng lại biến nó thành một vụ tự vẫn.

Dù trong các thông báo nội bộ, FBI có bộc lộ sự hoài nghi về tính xác thực trong các tuyên bố của ông Capell, song rõ ràng là tác giả này và cả cuốn sách đã nằm trong sự “săm soi” của FBI.

Trong một thông báo nội bộ, Giám đốc FBI Hoover còn chỉ thị cho đặc vụ phụ trách văn phòng ở New York “theo dõi vấn đề này thật chặt chẽ”.

Mỹ công bố tài liệu mật cuối cùng về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

Mỹ công bố tài liệu mật cuối cùng về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

Được Tổng thống Donald Trump chấp thuận, phần lớn các tài liệu cuối cùng trong vụ ám sát Tổng thống Mỹ thứ 35 John F. Kennedy đã được công khai vào ngày 26/10.

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm