'Giấc mơ cổ tích' của hai kẻ giết người không ghê tay

01/07/2015 05:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch, hai phạm nhân trốn tù David Sweat và Richard Matt có thể đã giết chồng của một thợ may làm việc trong nhà tù Clinton ở New York, trước khi cùng cô này đào tẩu sang Mexico và hưởng thụ cuộc sống đầy lạc thú.

Đó là một trong số các chi tiết mà Sweat khai với nhà chức trách từ giường bệnh ở Albany, New York, sau khi bị bắt.

Đổ bể kế hoạch ngay khi vừa vượt ngục

"Chúng sẽ giết chồng của (Joyce) Mitchell, lên xe rồi chạy tới Mexico. Giả thuyết đặt ra là Mitchell yêu một trong hai hoặc cả hai tên này” – Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết - "Sau đó chúng sẽ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.”

Nhưng thay vì có một cái kết đẹp như cổ tích, Sweat đã bị bắn 2 phát đạn vào người, suýt toi mạng vì cố tình chạy trốn. Gã khai rằng kế hoạch như trong mơ của mình và Matt không suôn sẻ ngay từ khi chui khỏi một miệng cống gần nhà tù Clinton trong ngày 6/6 và Mitchell đã không lái xe tới đón như đã hẹn.


Ảnh chụp Sweat ngay khi vừa bị bắt giữ

Trong hành trình đào tẩu kéo dài 22 ngày, Sweat, 35 tuổi và Matt, 49 tuổi, đã đi cùng nhau khoảng 2 tuần. Chúng sục sạo vào nhiều điểm cắm trại, nhà ở trong rừng của người dân để tìm vũ khí, đồ ăn, quần áo và các đồ phụ trợ khác. Cả hai tìm thấy một khẩu súng săn, bên cạnh một chiếc đài để nghe tin tức và lẩn trốn cuộc săn lùng của chính quyền, với sự tham gia của hơn 1.000 viên cảnh sát.

Cảnh sát còn tìm thấy rượu và cần sa mà Matt đã sử dụng. Rốt cục Matt già yếu đã trở thành gánh nặng với Sweat, vốn trẻ trung, khỏe mạnh hơn.

"Sweat cảm thấy Matt đang làm chậm tốc độ của mình" - ông Cuomo nói – “Giờ chúng tôi biết rằng Matt có những vết bầm đỏ ở chân, vì gã vứt lại những chiếc tất dính máu.” Chứng cứ khác còn cho thấy Matt đã bị ốm, có thể do dùng đồ ăn hoặc nước uống không vệ sinh.

Vì thế, Sweat đã bỏ Matt lại phía sau. Cảnh sát đã bắt kịp và giết Matt trong ngày thứ Sáu tuần trước ở Malone, New York. Matt bị lộ vì một cái hắt hơi và bị giết khi đang say xỉn. Nhà chức trách nói rằng họ có thể ngửi thấy mùi rượu toát ra từ thi thể của gã. Về phần mình, Sweat đã lần tới cách biên giới Canada có 3km, trước khi bị bắn và bắt trong ngày Chủ Nhật.


Hai phạm nhân đã dùng công cụ máy cắt thủng tường phòng giam và các ống nước của nhà tù Clinton để tẩu thoát, trong vụ việc khiến cả nước Mỹ bị sốc

Hé lộ nhiều chuyện thối nát trong nhà tù Clinton

Báo chí Mỹ cho biết dù là các phạm nhân đào tẩu, Matt và Sweat được trang bị rất tốt. Cả hai đều mặc đồ ngụy trang. Matt mặc một chiếc quần dài màu nâu sẫm, áo jacket màu xanh đậm và đi ủng khi bị bắn. Gã mặc đồ như trên để tiện di chuyển trong rừng. Bộ trang phục khiến gã rất dễ hòa vào cây rừng và khó bị phát hiện.

Quần áo của Matt cũng sạch sẽ và không hề bị sờn rách – điều kỳ lạ khi gã đã lang thang trong rừng khoảng 20 ngày. Theo nhà chức trách, Matt có thể đã đánh cắp quần áo và các nhu yếu phẩm khác từ những ngôi nhà nằm ở trong rừng. Về phần mình, khi bị bắt, Sweat có một chiếc balô đầy đồ hữu ích. “Gã có bản đồ, nhiều công cụ, thuốc diệt côn trùng, khăn giấy, bánh quy Pop-Tarts” – ông Cuomo nói.

Được biết Sweat đã có vài giờ khai nhận tội trạng, sau khi được đưa tới Albany. Tuy nhiên có ít khả năng gã sẽ được giảm hình phạt, dù hợp tác với nhà chức trách. Theo chuyên gia tội phạm học Casey Jordan, Sweat sẽ không được đưa trở lại nhà tù Clinton. “Gã sẽ không bao giờ được an toàn khi ở đó” – Jordan nói.

Là người từng ngồi tù ở Clinton, Louis Ferrante có chung quan điểm với Jordan. Anh cho biết các cá nhân như Sweat có thể được một số phạm nhân xem như anh hùng – gã từng giết cảnh sát và nay lại có màn đào tẩu vô cùng ấn tượng. Nhưng việc Sweat và Matt làm lộ ra những sai phạm trong nhà tù có nghĩa không ít phạm nhân khác sẽ tìm cách nhục mạ, hoặc khiến gã bị thương.

Hiện đang có một cuộc điều tra lớn diễn ra kể từ sau vụ đào tẩu của Sweat và Matt. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét khả năng đã có hoạt động tham nhũng quy mô lớn hơn diễn ra ở nhà tù Clinton. Không loại trừ các quản giáo ở nhà tù đã tiến hành buôn ma túy và thực hiện các hành vi phạm pháp khác. Một số người lao động trong nhà tù đã khai nhận về việc thấy nhiều tù nhân sử dụng heroin và các quản giáo đã đóng vai trò buôn bán ma túy.

Ferrante nói rằng heroin là thứ chẳng khiến anh ngạc nhiên. “Tôi đã ở trong các nhà tù cấp quận, bang và liên bang. Chẳng có nhà tù nào tôi từng ghé qua thiếu bóng heroin. Gần như mọi nhà tù đều có tình trạng sử dụng heroin. Nếu cơ quan liên bang muốn xử lý chuyện này, họ cần chuẩn bị để đối đầu với một vấn nạn mang tầm quốc gia” – anh chia sẻ.

Cá nhân Mitchell đã thừa nhận tội danh vận chuyển công cụ máy vào cho Sweat và Matt để hai tên này cắt thủng tường phòng  giam được canh phòng cẩn mật và tẩu thoát. Bà ta đã bị khởi tố với tội danh vận chuyển hàng cấm trong tù, đồng lõa với tội phạm và sẽ sớm bị đưa ra xét xử.

Tường Linh (Theo CNN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm