Độc giả nóng chuyện thần tượng

10/07/2012 11:58 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Hàng ngàn chia sẻ, hàng ngàn góp ý đã liên tục xuất hiện trên các mạng xã hội sáng nay sau khi báo chí đưa thông tin về đề thi đại học có nhắc đến vấn đề fan cuồng.

Ảnh Internet

Những bức ảnh cũ được lục lại, những bức ảnh mới được chia sẻ. Đó là hình ảnh VĐV Nguyễn Thị Phương dù ngã gục trên đường chạy SEA Games 26 vẫn vươn tay giữ lấy huy chương bạc. Đó là cảnh người cha bế đứa con tật nguyền của mình vào phòng thi. Và lan truyền mạnh mẽ nhất có lẽ là bức ảnh người cha dịu dàng chăm sóc đứa con bên hè phố, đưa chân ra cho con gối đầu ngủ tạm giấc trưa trước khi tiếp tục buổi thi chiều.

Duy Anh Tran: "18 năm trước cô bé này cũng được bố ẵm bồng trên tay, 18 năm sau cô bé đã lớn, đi thi ĐH, giữa 2 buổi thi nằm ngoan ngoãn trên đùi bố ngủ ngon lành. Dường như cô bé vẫn còn rất bé bỏng, người bố dáng nhỏ bé nhưng bây giờ là bờ vai bến bờ vững chắc của cô bé. Đây là hình ảnh đẹp nhất trong kì thi ĐH năm nay. Thần tượng ở đâu xa, thần tượng đây này". Ảnh VnExpress

"Thần tượng ở đâu xa. Thần tượng ở quanh bạn, chăm bạn bữa cơm, nâng đỡ những bước chập chững khi bạn còn nhỏ, chỗ tựa cho bạn mỗi khi bạn khóc, đội nắng mưa đưa bạn đi học, nuôi nấng bạn trưởng thành...".

Đó chỉ là 1 trong hàng trăm chia sẻ của bạn đọc TT&VH gửi về khi những bài viết về thần tượng, về đề thi đại học với vấn đề cảnh tỉnh "fan cuồng" được đặt ra.

Ảnh Internet

Thanh Ha Nguyen: "Tôi nghĩ, cha mẹ là thần tượng của con cái. Cha mẹ trước tiên phải hết lòng vì con cái. Bức ảnh rất ấn tượng, nhưng trách nhiệm của người cha, người mẹ phải như thế thì mới xứng đáng làm cha làm mẹ".

Nhìn bức ảnh, những bạn Hồng Quân, Reddevil HaLe, Tran DucHuu, Nguyen Duc Chien... lại bày tỏ mong muốn sẽ có con gái đầu lòng. Lý do bởi con gái luôn tỏ ra hiếu thuận và thương yêu cha mẹ hơn. Có lẽ điều đó khiến bạn đọc Hoa Tường Vy phải thốt lên: "Bố là tất cả!".

‎Nickname Duy Anh Tran chia sẻ đầy cảm xúc: "18 năm trước cô bé này cũng được bố ẵm bồng trên tay, 18 năm sau cô bé đã lớn, đi thi ĐH, giữa 2 buổi thi nằm ngoan ngoãn trên đùi bố ngủ ngon lành. Dường như cô bé vẫn còn rất bé bỏng, người bố dáng nhỏ bé nhưng bây giờ là bờ vai bến bờ vững chắc của cô bé. Đây là hình ảnh đẹp nhất trong kì thi ĐH năm nay. Thần tượng ở đâu xa, thần tượng đây này".

SEA Games 26, không nằm trong danh sách những người có thể đoạt HCV, nhưng Nguyễn Thị Phương đã có chiến thuật hợp lý để lao lên dẫn đầu vòng đua cuối. 100m, 70m, 50m, 30m, 10m... Cả sân vận động nín thở chờ "cái kẹo" làm nên kỳ tích. Nhưng cô đã kiệt sức khi cách đích đúng 2m. Ảnh Tuổi trẻ

Hình ảnh cô vươn tay với chạm đích để giành lấy chiếc huy chương bạc khiến trái tim của bất cứ ai cũng run lên. Một chiếc huy chương "kim cương" được trao cho cô từ tất cả người dân Việt Nam. Cô ấy có xứng đáng là thần tượng của bạn hay không? Ảnh Tuổi trẻ

Việt Nam sẽ vượt mốc 88 triệu dân trong năm 2012. Và chỉ có bấy nhiêu VĐV được dự Olypic London 2012. Họ có xứng đáng là thần tượng của một bộ phận bạn trẻ Việt Nam? Ảnh Internet

Vâng, thần tượng không đâu xa cả. Có lẽ chỉ vì họ quá gần, quá quen thuộc, và có lẽ đôi lúc một bộ phận nhỏ nào đó cho rằng, những gì gần gũi, quen thuộc ấy là điều đương nhiên phải có, phải diễn ra nên chưa biết quý trọng. 

Còn bạn, bạn nghĩ gì khi xem những bức ảnh này. Họ có xứng đáng là thần tượng, là những người đáng để bạn ngưỡng mộ không?

Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình tại đây hoặc tại ---> Facebook của Thể thao và Văn hóa

M.T (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm