Con trai trợ lý đạo diễn 'Đấu trường sinh tử' là sát thủ hàng loạt?

25/05/2014 09:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Luật sư đại diện cho một trợ lý đạo diễn ở Hollywood cho biết thân chủ mình nghi ngờ con trai đã vừa thực hiện vụ xả súng đẫm máu gần Đại học California, Santa Barbara làm 7 người chết.

Vụ việc diễn ra hôm 23/5 (24/5 giờ VN) đã khiến cả tay súng cũng thiệt mạng và còn làm 11 người khác bị thương. Nhà chức trách chưa thể xác định được danh tính tay súng, bởi một viên đạn đã bắn trúng đầu gã, sau màn tắm máu.

Tuy nhiên Alan Shifman, luật sư của Peter Rodger, trợ lý đạo diễn loạt phim The Hunger Games (Đấu trường sinh tử) nói rằng Rodger tin chắc sát thủ là đứa con trai Elliot Rodger, 22 tuổi.


Hình ảnh được cho là Elliot trong đoạn video mang tên Retribution

Gia đình ông đã gọi cảnh sát nhiều tuần trước đó, sau khi phát hiện thấy những đoạn video đáng lo ngại mà Elliot tải lên mạng, với nội dung "nhắc tới tự sát và giết người".

Theo lời Shifman, cảnh sát đã tổ chức điều tra, thẩm vấn Elliot, nhưng không thấy cậu này có lịch sử say mê súng đạn và bạo lực. Cảnh sát có đánh giá Elliot gặp vấn đề trong việc kết bạn và có vẻ không hòa đồng lắm với những người xung quanh.

Tờ Santa Barbara Independent cho biết hôm 24/5 rằng sát thủ dường như có liên quan tới một đoạn video mang tiêu đề Retribution, được tải lên YouTube một ngày trước vụ nổ súng.

Trong đoạn video, một cậu trai nói rằng cuộc sống của mình chìm trong "cô độc, bị chối bỏ, trong những khao khát không thành hiện thực". Cậu ta lên án các cô gái, nói rằng họ thi nhau lao tới vòng tay của những "con vật ghê tởm", trong khi từ chối tình cảm của mình, một "quý ông chân chính".

Thông tin chính thức từ cơ quan điều tra, sát thủ đã lái một chiếc BMW tới Đại học California trước khi gây ra vụ nổ súng. Gã bắt đầu ra tay lúc 9h27, khi vừa lái xe vừa vãi đạn vào những người đi đường ở khu dân cư Isla Vista, nằm bên bãi biển, gần khuôn viên khu giảng đường Santa Barbara.

Gã còn tham gia vào 2 vụ chạm súng khác với cảnh sát trước khi đâm thẳng xe vào một chiếc xe khác đang đậu và thiệt mạng. Chưa rõ gã chết vì đạn của cảnh sát bắn hay do tự sát. Cảnh sát nói rằng vụ việc cho thấy "đây là hành vi của một kẻ điên loạn".

Được biết nơi xảy ra vụ thảm sát mới đã từng trải qua các thảm kịch khác. Năm 2001, con trai đạo diễn Daniel Attias của phim truyền hình Ally McBeal đã lái xe cán chết 4 người ở Isla Vista. Các nhân chứng nói rằng sau khi phạm tội, David Attias đã ra khỏi xe và hét lới: "Tao là thiên thần của cái chết". "Thiên thần" sau đó bị kết luận là loạn trí và bị giam giữ hết đời tại một bệnh viện tâm thần của nhà nước.

Tường Linh
Theo Fox News


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm