Cả tòa án đứng dậy vỗ tay khi nghe kẻ giết người tả cảnh cầm dao cắt cổ

01/07/2015 08:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một kẻ sát nhân ở Mỹ đã được cả phiên tòa đứng dậy tán thưởng, sau khi họ nghe anh ta nghe kể chi tiết quá trình cầm dao cắt cổ và đâm nạn nhân lớn tuổi hơn mình tới chết.

Clark Fredericks, 49 tuổi, không hề có ý biện hộ cho mình khi kể lại tỉ mỉ quá trình đâm vô số nhát dao vào Dennis Pegg, 68 tuổi, rồi cắt cổ họng ông ta trong một cuộc xô sát tại nhà riêng ở New Jersey vào năm 2012. 

Fredericks tuyên bố vụ giết người là để trả thù cho những năm tháng anh ta và những người khác bị Pegg lạm dụng tình dục, từ khi còn bé.


Kẻ giết người Clark Fredericks

Sau khi bị cáo kết thúc phần lời khai, những người có mặt trong phiên tòa bất ngờ đứng dậy vỗ tay, lúc cảnh sát đưa anh ta về lại buồng giam.

Fredericks cho rằng hành vi của mình là ngộ sát do bị khiêu khích, chứ không phải giết người có chủ đích, điều đã được các công tố viên chấp nhận. Do đó, nhiều khả năng anh này sẽ phải đối mặt với án tù chỉ kéo dài từ 5-10 năm.


 Fredericks khi còn nhỏ (trái) và nạn nhân Dennis Pegg đã bị anh ta giết chết

Fredericks trình bày trước quan tòa rằng Pegg, lãnh đạo một hội Hướng đạo sinh trong giai đoạn từ năm 1973 - 1980, đã tấn công tình dục và cưỡng hiếp anh ta từ năm 8 - 12 tuổi. "Mọi việc bắt đầu khi ông ta muốn chạm vào vết sẹo của tôi, hình thành từ cuộc phẫu thuật hở van tim năm lên 6 tuổi" - Fredericks kể lại - "Sau đó chuyện trở thành một cuộc vật lộn và ông ta đã cưỡng hiếp tôi."

Fredericks cho biết anh cảm thấy không thể kiềm chế nổi, sau khi xem tin tức về một huấn luyện viên bóng đá thoát tội, dù bị tố cáo đã có hành vi lạm dụng tình dục. Anh tin rằng sẽ không ai tin nếu mình buộc tội một cựu lãnh đạo Hướng đạo sinh như Pegg. Một người bạn đã chở Fredericks tới nhà Pegg để anh chất vấn kẻ từng gây hại mình, trước khi vụ án mạng diễn ra.

Phan Vân Anh

Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm