Thư Brazil: Brasilia như ngừng thở vì Selecao

06/07/2014 06:47 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Ở khu Fan fest Taguaparque ở thủ đô Brasilia, người ta đã quảng cáo rầm rộ rằng ca sĩ lừng danh Moras Moreira sẽ hát sau khi trận Brazil và Colombia kết thúc.

Sẽ chẳng thể có gì tuyệt vời hơn với người dân ở đây khi sau bóng đá là một màn trình diễn âm nhạc đỉnh cao. 45 ngàn người đổ về Taguaparque. Dù gần một nửa trong số ấy là các fan Argentina, những người đến để cà khịa người Brazil bằng những ca khúc chế nhạo bóng đá Brazil và Pele, thì Fan Fest ở thành phố tĩnh lặng bậc nhất ấy cũng đã lập một kỷ lục về số đông.  

Khi màn hình bóng đá phụt tắt. Moraes Moreira bước ra, ôm cây đàn guitar, đội chiếc mũ kép, cất lên giọng ca mượt mà. Ông hát một trong những bản nổi tiếng nhất của mình, La Vem o Brasil Descendo a Ladeira (Brasil nơi đây ở cuối con dốc).

Nhưng phía dưới, đám đông đã giãn dần. Các CĐV Argentina bỏ về là một lẽ. Ngay cả những người mặc áo Vàng Xanh cũng rời khỏi Taguaparque. “Chưa khi nào ở World Cup này, người Brasilia lại ăn mừng chiến thắng theo cách đó”, Givaldinho, người lái xe taxi chở chúng tôi nhìn lại cả một chặng đường.  

Givaldinho vặn to cái radio trên xe, bảo đài phát thanh đang nói về tình trạng chấn thương của Neymar: “Chưa có tin gì, các chuyên gia bảo nếu chỉ bị ở phần mềm, Neymar có thể quay trở lại sớm”.

Nhưng 8h30 phút tối, tức hơn một tiếng kể từ khi chiếc xe cứu thương màu trắng chở Neymar rời sân bóng lao về phía bệnh viện, tờ Folha đưa tin, Neymar bị tổn thương ở đốt sống thứ ba. “Copa do Mundo” đã kết thúc với anh.  

Đó là tin chính thức. Không còn phỏng đoán nữa. Cú lên gối của đối phương tàn nhẫn hơn vẻ bề ngoài của nó. Một CĐV nhắn tin bình luận: “Hắn ta (hậu vệ của Colombia) và trọng tài (đã không rút thẻ phạt) là hai tên giết người”.

Nhưng vắng Neymar không phải là thảm họa

Có thể hiểu được trạng thái cảm xúc của người Brazil dù cho sự phụ thuộc vào Neymar không lớn như sự lệ thuộc của đội tuyển Argentina với Messi (ở đây, người ta chỉ thích so sánh Neymar với Messi). Bởi phải đến hôm nay, người Argentina mới chịu yêu quý Messi thì ở Brazil, Neymar đã là thần tượng của họ suốt mấy năm rồi. Neymar là cầu thủ kết nối được cả người Brazil da trắng và da màu, là người khiến trẻ con lẫn người già đều thích mặc chiếc áo số 10 có tên Neymar Jr. World Cup này được miêu tả rằng, giải đấu như được thiết kế cho anh, để Neymar tỏa sáng, mang về chức vô địch và được đặt ngang Pele huyền thoại.

Nhưng có thể thêm một hoặc hai đêm nữa, sự tiếc nuối về Neymar sẽ được xoa dịu. Bởi người Brazil đam mê cũng rất tỉnh táo. Neymar vẫn hơn Messi thực ra chỉ là nhận định xuất phát từ lòng tự tôn dân tộc. Trên chặng đường đã qua, nếu như Messi ãm cả bốn giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong bốn trận đầu thì Neymar chỉ có hai trận tỏa sáng trước Croatia và Cameroon (ghi mỗi trận hai bàn). Sự phập phù ấy khiến cho cái gọi là sự phụ thuộc vào Neymar là thứ không hề tồn tại ở đội tuyển Brazil.

Ở trận gặp Chile, Neymar chơi khá mờ nhạt, thậm chí sau cả Hulk. Người ta dè bỉu Hulk, một tiền đạo thừa cơ bắp thiếu tính toán, nhưng anh này còn trực tiếp đe dọa khung thành, còn có cú sút trúng đích. Thậm chí, nếu trọng tài không quá nghiệt ngã, Hulk còn có một bàn thắng vào lưới Chile với cú ngả bàn đèn bằng cách cho bóng đi sượt mu khá dẻo.

Và trở lại với trận gặp Colombia, Hulk cũng sút, cũng suýt làm bàn. Và bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 là của trung vệ David Luiz từ sau cú đá phạt trực tiếp. Thực tế, Luiz chỉ được cầm quả bóng ấy sau khi Neymar có hai cú sút phạt ở hai cự ly một gần hơn, một xa hơn đều gây thất vọng.

Cả những pha đua tốc độ với các hậu vệ Colombia, Neymar đều thất bại (người ta đem anh ra so với cái máy chạy Robben của Hà Lan và bảo anh quá chậm). Ngăn chặn Neymar xem ra không phải là nhiệm vụ quá khó với bất cứ hàng thủ nào chơi chặt chẽ và có các trung vệ nhanh nhẹn.

Vắng một cầu thủ có ý nghĩa về tinh thần nhiều hơn như thế trong khi Brazil vẫn là chủ nhà, chơi bóng đầy tốc độ và quả cảm, còn Đức cũng không xuất sắc trong hai trận gần đây trước các đối thủ dưới cơ là Algeria và Pháp, sẽ chẳng bất ngờ khi những tiếc nuối nguôi ngoai, Brazil vẫn đủ sức mở ra một lễ hội khác.

Phạm Tấn (từ Brasilia)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm