Stephen Keshi: Từ người hùng đến tội đồ

25/06/2014 13:50 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Stephen Keshi từng là một người hùng dân tộc khi còn khoác áo đội tuyển Nigeria. Nhưng ông lại đang có nguy cơ trở thành tội đồ trong vai trò HLV trưởng.

Các cổ động viên bóng đá thường dễ dàng thay đổi lập trường chỉ trong chốc lát. Thế nên họ có thể nhanh chóng gán một cầu thủ, một HLV hay cả một đội tuyển từ vị thế người hùng thành tội đồ chỉ trong vòng 90 phút.

HLV Stephen Keshi hẳn nhận thức rất rõ điều đó. Đã từng là thủ quân của đội tuyển Nigeria, ông đang trở thành thủ phạm khiến cho các cầu thủ của mình có những xung đột với giới truyền thông và người hâm mộ trong nhiều năm qua.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Nigeria, ông Keshi đã mang rất nhiều hình ảnh khác nhau, từ một kẻ vô cảm, một vị thánh và giờ là một con ác quỷ.

Điều này thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu. Từ sau World Cup 1994, giải đấu mà Keshi tham dự với tư cách cầu thủ, đội tuyển Nigeria luôn khiến cho các cổ động viên trải qua cảm giác như một ai đó đặt trọn trái tim cho người mình yêu, và giờ lo sợ rằng mình lại phải đi tìm một tình nhân mới.

Thế nên thật dễ dàng để có thể bắt lỗi ở mọi nơi, hơn là chấp nhận rủi ro với một tình thế không dành cho những người yếu tim. Nguyên nhân của mọi vấn đề không ai khác nằm ở HLV Keshi. Chức vô địch của Nigeria ở CAN 2013 đã làm tái sinh niềm tin và hy vọng của nhiều người dành cho đội tuyển mới mà chiến lược gia 52 tuổi này đang gây dựng.

Nhưng hàng loạt cú sảy chân sau đó khiến cho niềm tin ấy giảm đi. Danh sách 23 cầu thủ đến Brazil mà HLV Keshi công bố tạo ra không ít tranh cãi. Những người chơi tốt như Uche hay Sunday Mba bị gạt ra ngoài, trong khi Gabriel Reuben, người chẳng được ra sân một phút nào ở cấp độ câu lạc bộ, lại được trao cơ hội.

Công việc HLV trưởng Nigeria đương nhiên không có chỗ cho những sai sót. Keshi lúc này đang chơi trò đu dây trên ghế huấn luyện. Và nếu ông có phải ra đi, thì sẽ rất ít người đồng cảm với ông. Thậm chí một số người cách đây vài tuần còn đòi lấy mạng của ông.

Không phải Liên đoàn bóng đá Nigeria không trao cho Keshi cơ hội để đảm bảo chiếc ghế trước thềm World Cup 2014. Điều mà ai cũng có thể thấy rõ là những lựa chọn của ông như được sắp xếp từ trước, những sự thay đổi người thì ai cũng đọc ra được và khả năng lựa chọn chiến thuật của ông bị đặt dấu hỏi lớn.

Một điều đáng nói khác nằm ở kỷ luật nội bộ. Một số nguồn tin cho hay các cầu thủ Nigeria đang chia bè kết cánh với nhau. Chẳng hạn như việc Mikel đánh nhau với chân sút Emenike, rồi hai cầu thủ này được vài nguồn tin khác cho là có mâu thuẫn với thủ quân Yobo. Ngoài ra, một vài cầu thủ tỏ ra không hài lòng với việc Mikel được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận Nigeria gặp Iran khi cầu thủ này không để lại nhiều ấn tượng trên sân.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm