Sau cơn say là thực tại Neymar

06/07/2014 19:32 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil không còn Neymar cho World Cup nữa, không còn viễn cảnh của một cuộc đua cá nhân giữa Neymar và Messi, không còn những pha đi bóng, nụ cười và chỏm tóc nhuộm vàng của anh. Sáng sau chiến thắng, Brazil tỉnh giấc với sự mất mát của thần tượng mà họ yêu mến nhất trong đội hình hiện tại.

Một cú húc từ phía sau của Zuniga trong trận đấu với Colombia đã khiến anh chấn thương cột sống, bị loại khỏi vòng chiến và giờ chỉ còn cách nằm bất động trong bệnh viện xem các đồng đội chiến đấu qua tivi.

Hôm Brazil chiến thắng, niềm vui vượt qua Colombia đã lấn át tất cả mọi thứ khác. Những nỗi lo sợ thất bại bị gác sang bên cho một cuộc vui kéo dài thâu đêm. Ai cũng nghĩ rằng chấn thương của Neymar không nghiêm trọng. Nhưng những giọt nước mắt rơi xuống trên má anh khi Neymar được đưa ra sân bằng cáng khác hẳn với những giọt nước mắt sau trận thắng Chile. Đây là đau đớn thực sự, và nỗi đau đớn ấy lan nhanh như virus tới cả nước Brazil khi tin tức về chấn thương nặng của anh loang ra.

Sáng hôm sau của thắng lợi là một không khí u buồn bao trùm tất cả. Các nhật báo Brazil coi sự vắng mặt của Neymar không khác gì một đám tang, và chấn thương của anh giờ được coi là một sự kiện quốc gia. Bởi chấn thương của Neymar có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ước mơ vô địch của Brazil, mà thành hay bại của đội tuyển vàng-xanh lại ảnh hưởng đến cuộc sống của 200 triệu con người, trong đó có cá nhân Tổng thống Dilma Rousseff, người đang cần một Cúp vàng của đội tuyển để tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử sau đây 3 tháng nữa.

Nhưng cũng có những cách nhìn khác. Trong khi báo chí và các cổ động viên đã tụ tập với sự lo lắng trước bệnh viên Sao Carlos ở Fortaleza để hóng tin Neymar, với những rừng chảo vệ tinh, ăng ten và camera thực ra hàng giờ liên tục tuyền trực tiếp từ hiện trường, thì trên nhật báo hàng đầu Folha de Sao Paulo, Tostao, người đã cùng đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch thế giới World Cup 1970, viết rằng, nếu Brazil thua Đức ở bán kết, Scolari đã có một lí do để biện hộ.

Nhiều người có lẽ sẽ cùng quan điểm với huyền thoại này. Bởi Brazil chưa trận nào thuyết phục tất cả về lối chơi cũng như cách chiến thắng, và trận thắng Colombia, trận chơi tốt nhất của họ kể từ đầu World Cup, phải trả giá quá đắt bằng việc Thiago Silva nhận thẻ vàng và không có mặt trong trận bán kết với Đức, trong khi Neymar chấn thương đốt cột sống. Nhưng có ai chiến thắng mà không đổ mồ hôi, và có lẽ cả máu đâu?

Giờ thì Brazil vắng đi người hùng lớn nhất của họ. Cả nước Brazil lo lắng. Ở World Cup 1962, khi Pele chấn thương chỉ sau một trận ra sân, Brazil cũng rùng mình, nhưng sau đó, những Messiah (Đấng cứu thế) của họ đã xuất hiện trong vóc dáng của Amarildo và Garrincha để đưa Brazil đến Cúp vàng. Garrincha đã mất năm 1983 trong rượu và sự bỏ rơi của người đời. Amarildo bây giờ cũng ít người nhớ đến nữa. Ai sẽ là những Amarildo và Garrincha mới trong số những người còn lại của đội vàng-xanh?

A.N(từ Sao Bernardo do Campo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm