Sau 24 năm, Argentina mới lại lọt đến bán kết World Cup

06/07/2014 08:19 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) Ở World Cup 2014, lần đầu tiên Lionel Messi không phải gánh cả Argentina trên vai. Gonzalo Higuain sau 4 trận tịt ngòi đã khai hỏa, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

"Từ trận đầu World Cup, tôi đã tự nhủ phải bình tĩnh, bàn thắng rồi sẽ đến. Và cuối cùng, nó cũng đến. Đúng lúc thời điểm quan trọng. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới vào được bán kết", Higuain chia sẻ.

Higuain tới Brazil với cái mắt cá vẫn còn đau. Ở 4 trận trước, cầu thủ này đều chơi rất mờ nhạt hay nói hài hước, khiến Argentina chơi như chấp một tiền đạo. Nhưng chỉ cần một nửa cơ hội, bản năng săn bàn của Higuain đã trở lại.

"Higuain có đủ đẳng cấp để đưa bóng đi vào vị trí mình muốn. Ở tình huống đó, tôi chẳng làm được gì", thủ thành Thibaut Courtois than thở.

Nhờ pha lập công của Higuain, Argentina đã lần đầu vào bán kết kể từ sau World Cup 1990. Cách đây 24 năm, Argentina lần thứ 2 liên tiếp lọt vào chung kết nhưng khi tái ngộ người Đức, đội bóng Nam Mỹ đã thất bại với 1 quả penalty gây tranh cãi. Kể từ sau Italy 1990, Argentina đều thi đấu bết bát tại World Cup dù luôn sản sinh được hàng tá ngôi sao đẳng cấp thế giới.

"Các cầu thủ đã chơi một trận xuất sắc. Sau 24 năm, chúng tôi đã lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất thế giới. Ít nhất, chúng tôi cũng đã đạt được mục tiêu tối thiểu", ông Alejandro Sabella, HLV của Argentina chia sẻ.

Từ đầu giải tới nay, Argentina đều thắng trận với cách biệt 1 bàn (thắng Bosnia & Herzegovina 2-1, Iran 1-0, Nigeria 3-2, Thụy Sỹ 1-0, Bỉ 1-0) và chủ yếu nhờ công của Messi. Tuy nhiên, ở trận gặp Bỉ, Argentina đã chơi có tổ chức hơn hẳn dù mất nhạc trưởng Di Maria từ phút 33.

Di Maria chính là người khởi xướng pha bóng cho Higuain ghi bàn duy nhất. Nhận bóng từ Messi, Di Maria định chuyền cho Pablo Zabaleta nhưng bóng đập chân Jan Vertonghen, đổi hướng đến vị trí của Higuain.

HLV Sabella cho biết hôm nay, Di Maria sẽ tới bệnh viện để kiểm tra xem có thể dự 2 trận đấu còn lại hay không. Tuy nhiên, dù bất cứ kết quả nào xảy ra, người Argentina vẫn cứ sẽ mơ về cúp vàng, danh hiệu họ đã mòn mỏi chờ đợi gần 30 năm qua.

"Chúng tôi vẫn còn 2 trận nữa và chúng tôi sẽ lại mơ. Giấc mơ đã đưa chúng tôi đến đây. Ngay từ ngày đầu tiên", Higuain khẳng định.

T.K.A
Theo Yahoo


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm