Rubik bóng đá: Sứ mệnh của Nigeria

25/06/2014 15:56 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải chọn ra đội tuyển đang mang trọng trách nặng nề nhất tại World Cup 2014 này, thì sau nước chủ nhà Brazil, đó có lẽ là Nigeria.

1. Đội tuyển Brazil mang trọng trách vì họ phải đáp trả lại sự phẫn nộ của nhân dân, những người đã buộc phải chi tới 17 tỷ USD để tổ chức World Cup trên sân nhà. Còn đội tuyển Nigeria thì mang trên vai nỗi đau của cả một đất nước đang trải qua những ngày loạn lạc.

Nhóm hồi giáo cực đoan Boko Haram đang quyết tâm biến đất nước Nigeria thành một chiến trường, và coi World Cup, khi mọi người tụ tập để xem bóng đá, là cơ hội của chúng.

Ngay trong ngày khai mạc World Cup 2014, khi những người dân ở thành phố Damaturu, Đông Bắc Nigeria đang tụ tập để xem trận Brazil-Croatia, một vụ đánh bom tự sát đã diễn ra. 14 CĐV bóng đá thiệt mạng.

Ba ngày trước, ở thành phố Kano, một vụ đánh bom vào trường đại học cướp đi sinh mạng của 8 người nữa và khiến hàng chục người bị thương.

Từ thứ Năm tới thứ Bảy tuần trước, nhóm Boko Haram tấn công vào một loạt ngôi làng và bắt đi 60 nữ sinh, 31 nam sinh. Những vụ tấn công này lấy đi 33 sinh mạng.

Trong vòng 2 tháng qua, chúng đã bắt cóc hơn 300 nữ sinh tại vùng Đông Bắc đất nước, đồng thời tung ra những video đe dọa sẽ bán các em làm nô lệ để gây áp lực lên chính phủ.

2. Vụ đánh bom trong ngày khai mạc đã khiến các cầu thủ Nigeria đang tham dự World Cup ở Brazil suy sụp, như chính các thành viên của họ thú nhận.

Nhưng càng trong loạn lạc, những cầu thủ Nigeria càng hiểu rằng nghĩa vụ của họ nặng nề hơn bao giờ hết. “Chúng tôi sẽ phải làm tất cả những gì có thể để đặt lại nụ cười lên môi những người Nigeria” – HLV Keshi nói.

Người ta nói rằng bóng đá ở Nigeria là một tôn giáo. Và bây giờ thì Joseph Yobo và các đồng đội là sứ giả của Thượng đế trong tôn giáo ấy, nơi những người Nigeria tìm chỗ dựa tinh thần trong những ngày đau buồn này.

Lịch sử bóng đá đã hơn một lần chứng kiến những đội tuyển biến đau thương thành sức mạnh. Argentina vô địch World Cup 1978 dưới sự cai trị hà khắc của chế độ độc tài quân sự; Iran vô địch Asiad 2007 khi đất nước vẫn đang trong một cuộc chiến đầy mất mát.

Và hôm nay Nigeria được mong chờ sẽ trở thành một đội bóng như thế - nơi nhân dân gửi gắm niềm tin.

3. Nigeria sẽ không bao giờ nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ đang dõi theo World Cup nếu so sánh với đối thủ của họ ngày hôm nay, Argentina, hay thậm chí là so với bất kỳ đội bóng đến từ một châu lục nào khác, dù là châu Á, Bắc Mỹ hay Nam Mỹ.

Cách duy nhất đội tuyển Nigeria có thể tự vinh danh bản thân, vinh danh cuộc chiến đấu của đất nước Nigeria chống lại những kẻ quá khích và xoa dịu nỗi đau của nhân dân, là chiến thắng trên sân cỏ.

Trước trận gặp Bosnia, Yobo và đồng đội đã hứa rằng họ sẽ thắng để đem lại chút niềm vui cho người dân ở quê nhà. Họ đã làm được điều đó (cho dù người Bosnia tin rằng đó là công của trọng tài).

Sẽ có nhiều người tin rằng World Cup là nơi để tôn vinh những ngôi sao như Messi hay Aguero. Hầu hết các CĐV trung lập đứng trước một cặp đấu kiểu Argentina-Nigeria sẽ chọn cổ vũ đội bóng mạnh hơn.

Nhưng Nigeria thật ra là một trong những đội bóng đáng được cổ vũ nhất tại World Cup 2014 này, vì những điều họ đang làm vượt qua cả ý nghĩa của thể thao.

Đức Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm