Phỏng vấn độc quyền Juan Veron: 'Mascherano sẽ khiến người Đức tê liệt'

11/07/2014 10:19 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho Thể thao & Văn hóa, cựu tiền vệ Juan Veron của Argentina đã đánh giá rất cao vai trò của Javier Mascherano và tin rằng anh sẽ là chìa khóa mở ra chiến thắng trước tuyển Đức trong trận chung kết ở Rio de Janeiro.

Chúng tôi bất ngờ gặp anh ở Trung tâm báo chí (Media Centre) sau chiến thắng căng thẳng và nghẹt thở của Argentina trước Hà Lan tại sân Corinthians (Sao Paulo). Chúng tôi đề nghị anh một cuộc phỏng vấn dành riêng cho Vnews, Truyền hình thông tấn xã Việt Nam. Nhưng anh đã từ chối: “Tôi xin lỗi, nhưng không thể. Tôi đang có hợp đồng độc quyền với DirecTV của Mỹ, không thể trả lời phỏng vấn bất kỳ đài truyền hình nào khác. Nhưng phỏng vấn bình thường thì O.K”.

Một Argentina gắn kết

Cuộc phỏng vấn bắt đầu bằng lời chúc mừng của chúng tôi gửi đến Argentina của anh, đã vượt qua Hà Lan và lần đầu tiên sau 24 năm lọt vào chung kết World Cup. “Người Argentina nào cũng chờ đón sự kiện lịch sử này. Nhiều CĐV đã khóc vì quá hạnh phúc. Chúng tôi không đáng phải chờ đợi quá lâu như thế”, Veron tâm sự với nụ cười đầy sung sướng.

Argentina chưa bao giờ thiếu tài năng. Nhưng luôn chịu thất bại này đến thất bại khác ở World Cup. Như thế hệ của Veron năm 2002, thậm chí không thể vượt qua vòng bảng. Còn World Cup đầu tiên của anh là ở Pháp năm 1998, sát cánh những cầu thủ đẳng cấp thế giới lúc bấy giờ là Roberto Ayala, Claudio Lopez, Diego Simeone, Gabriel Bastituta, Ariel Ortega và Javier Zanetti: “Đội hình năm ấy rất mạnh, nhưng chúng tôi không gặp may và phạm những sai lầm đáng tiếc ở trận thua Hà Lan ở tứ kết”.

Tôi hỏi anh có thấy hả hê khi Argentina rửa được mối hận Hà Lan không? “Thực sự là chẳng hề có hận thù gì cả. Trước đây họ (Hà Lan) gặp may hơn, giờ thì đến lượt chúng tôi. Thắng luân lưu luôn cần đến may mắn. Chẳng ai dám bảo rằng mình giỏi đá penalty. Như chính Hà Lan đấy”.

Vậy Argentina chỉ cần may mắn mà thôi? “Không hề, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Chúng tôi tạo được nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp phụ và đá rất chặt chẽ suốt 120 phút. Argentina hiện tại có thể không thi đấu quá tưng bừng, nhưng rất khó bị đánh bại. Một tập thể, đội bóng đúng nghĩa!”.

Argentina thế hệ của Veron có quá nhiều ngôi sao, phòng thay đồ lúc nào chứng kiến sự xung đột giữa những cá tính. Chính Veron đã bị chỉ trích rất nhiều về thái độ, tinh thần thi đấu ở World Cup 2002. Có lẽ vì thế anh hiểu được sự cần thiết của một tập thể đoàn kết: “Tôi biết nhiều người Argentina không thích ông Sabella, nhưng ông ấy đã gây dựng được một đội bóng gắn kết thực sự, từ phòng thay đồ đến sân đấu. Giải càng vào sâu, yếu tố này càng đóng vai trò quyết định”.

Mascherano là tiền vệ xuất sắc nhất

Sức mạnh tập thể thì rõ rồi. Vậy còn vai trò cá nhân? “Messi vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mọi người cứ nhìn vào bàn thắng và bảo rằng Messi không thi đấu tốt mấy trận gần đây. Nhưng sự thực, Messi vẫn đá rất hay. Các anh đừng lấy thước đo Barca. Ở World Cup này, Messi đá lùi hơn, hoặc dạt biên hơn để tạo khoảng trống cho đồng đội, vì yêu cầu của HLV. Messi rất hiếm khi xuất hiện trong vòng cấm”.

Messi sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại khi vô địch World Cup 2014? “Không cần Cúp Vàng thế giới, cậu ấy đã quá vĩ đại rồi. Nhưng cậu ấy đã và sẽ nỗ lực để giành danh hiệu cao quý này. Không phải vì cá nhân, mà vì nguyện vọng, giấc mơ của người Argentina”.

Vì Messi lúc nào cũng xuất sắc nên Veron không hề bất ngờ về anh. Veron lại đặc biệt ấn tượng với những màn trình diễn và phong độ của Javier Mascherano. “Ở vòng bảng, tôi từng cho rằng Pogba là tiền vệ trung tâm hay nhất World Cup 2014 này. Nhưng đến thời điểm này, Mascherano không có đối thủ”.

Mascherano xuất sắc như thế nào? “Anh có xem kỹ pha cản bóng cuối hiệp 2 của cậu ấy không? Cản cú sút của Robben ấy. Mascherano luôn thế. Cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc, nhờ khả năng phán đoán tuyệt vời của mình. Cậu ấy đã xoạc bóng thì chỉ có chuẩn. Mascherano bao năm qua đã như thế. Nhưng ở World Cup năm nay, cậu ấy còn nổi bật ở vai trò điều tiết nhịp độ trận đấu. Bóng luôn phải qua chân Mascherano. Trước đây người ta bảo cậu ấy chỉ biết chuyền bóng ở cự ly vài mét. Ở World Cup này, hiếm cầu thủ chuyền dài, chuyền vượt tuyến chính xác như Mascherano. Cậu ấy là Busquets cộng với Xavi”.

Veron khẳng định rằng anh không hề quá lời khi khen ngợi cầu thủ đồng hương. Anh tin rằng Mascherano sẽ là chìa khóa chiến thắng ở trận chung kết trước Đức ở Rio de Janeiro: “Tuyển Đức rất mạnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ Brazil thua 3 bàn trên sân nhà chứ đừng nói 7 bàn. Nhưng Argentina chúng tôi chắc chắn không sợ hãi. Chúng tôi có Messi, sẽ tạo ra đột biến. Chúng tôi có Mascherano, sẽ khiến người Đức tê liệt. Và chúng tôi có một tập thể gắn kết, lối chơi cân bằng và khó bị đánh bại”.

“Và Argentina sẽ vô địch ở Rio de Janeiro, ngay trên đất Brazil. Thật ngọt ngào…”

Veron: “Tôi sẽ đến Việt Nam, chiêm ngưỡng cảnh đẹp Hạ Long”

Juan Veron sinh ngày 9/3/1975 tại La Plata. Anh khởi nghiệp ở Estudiantes, từng khoác áo đội bóng giàu truyền thống của Argentina là Boca và chuyển sang Serie A thi đấu vào năm 1996. Anh lần lượt chơi cho Parma, Sampdoria và Lazio, nơi đã chứng kiến phong độ đỉnh cao của Veron.

Năm 2001, Veron chuyển sang Manchester United với giá 28,1 triệu bảng, giành một chức vô địch Premier League (2002-03), rồi sau đó khoác áo Chelsea vào năm 2003. Năm 2007, Veron trở lại CLB đầu đời là Estudiantes. Veron có 73 lần khoác áo đội tuyển Argentina, ghi được 9 bàn.

Veron nói tiếng Anh rất lưu loát, có lẽ nhờ những năm tháng khoác áo Man United và Chelsea. Anh tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy tôi đang khoác chiếc áo “Quỷ đỏ” (anh đã ký tặng lên áo) và đến từ Việt Nam: “Ồ, tôi cũng có nghe nói về Việt Nam của các anh đấy. Năm ngoái Arsenal du đấu ở Việt Nam phải không? Tôi còn đọc bài báo về cái cậu gì chạy theo xe bus nhỉ? Hình như người ta đặt tên là Running man. Cách đây mấy tháng, tôi còn gặp Ruud van Nistelrooy, anh ấy bảo vừa trở về từ Việt Nam. Có cơ hội, tôi sẽ đến Việt Nam chơi. Nghe bảo Vịnh Hạ Long đẹp lắm”.

Chúng tôi nói với anh rằng có một số cầu thủ Argentina đang thi đấu ở V-League. Chúng tôi liệt kê ra vài cái tên. Anh thú nhận là không biết, nhưng hy vọng sẽ gặp họ ở Việt Nam: “Khi nào tôi đến, các bạn nhớ giới thiệu họ với tôi nhé. Người Argentina chúng tôi đi đâu cũng rất tự hào về đồng hương”.


ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm