Paulo Bento & Sứ mệnh cầm lái

31/05/2014 06:33 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Paulo Bento không có nhiều ký ức đẹp khi là cầu thủ, nhưng với tư cách HLV, ông đã mang lại cho Bồ Đào Nha rất nhiều lý do để họ tự hào về đội tuyển quốc gia của mình.

Đội quân ‘Seleccao’ ấy rất yếu ớt, thiếu sức sống khi Bento được đề nghị tiếp quản thay thế Carlos Queiroz vào năm 2010, thời điểm bắt đầu vòng đấu loại EURO 2012. Ông đã biến một đội tuyển từng bị đội tí hon Cyprus cầm hòa tiến tới tận vòng bán kết tại Ba Lan và Ukraine mùa hè năm 2012. Và chỉ đến khi phải đứng trước loạt đấu súng trên chấm 11 mét, họ mới chịu khuất phục trước Tây Ban Nha – đội tuyển sau đó lên ngôi vô địch.

Nhưng tiến tới World Cup này tại Brazil, Bento bỗng gây tranh cãi về kỳ vọng khá thấp của ông lần này. Vị chiến lược gia 45 tuổi này cho rằng, điều quan trọng trước mắt không phải là việc nghĩ tới một mục tiêu to lớn nào, mà trước hết là vượt qua vòng bảng. Bồ Đào Nha rơi vào bảng G “tử thần” với sự góp mặt của đội tuyển Đức, Ghana và Mỹ.

Bento vừa mới gia hạn hợp đồng đến năm 2016. Tại World Cup lần này, ông đặt gần như toàn bộ hy vọng vào sự tỏa sáng của Quả bóng vàng Cristiano Ronaldo, tiền vệ vừa hoàn thành giấc mơ Decima cùng với Real Madrid. Kể từ tháng 10/2010, cầu thủ này đã ghi được 26 bàn thắng trong 33 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bento cũng được toàn đội kính trọng, đặc biệt là các học trò cũ ở Sporting Lisbon, như thủ môn Rui Patricio, Joao Moutinho, Miguel Veloso. Ông Bento rất nghiêm khắc. Khi Ricardo Carvalho rời khỏi trại tập luyện trước trận với đảo Cyprus năm 2011, ông đã thẳng thừng gọi anh là “kẻ đào ngũ”.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tới Brazil với đội hình gần như chỉ một ngôi sao là Ronaldo. Liệu Bento có thể lèo lái được con thuyền nhỏ bé ấy tới bến đỗ ước mơ hay không?

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Thực phẩm chức năng pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm