Novodevichy, một thế giới của các vĩ nhân

04/07/2018 18:44 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Họ là những người có những đóng góp lớn lao không chỉ cho nước Nga và Liên Xô, mà còn cả nhân loại. Nghĩa trang mà tôi tới là phần mở rộng thêm ra của tu viện Novodevichy, vốn được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước, đã bao gồm một nghĩa trang để chôn cất những nhân vật nổi tiếng ở thời Sa hoàng, những người anh hùng của cuộc chiến tranh chống Napoleon, các nhà sử học, triết gia và nhà văn. Phần nghĩa trang mới được coi là danh giá nhất ở Moskva, sau khu mộ ở điện Kremlin, chôn cất nhiều nhân vật lớn của thời Xô viết.

Một số người được chôn ở đây theo di nguyện của họ, trong khi một số người khác, như nhà văn Gogol và nhà viết kịch Chekhov thì được chính quyền Xô viết đưa về đây chôn cất sau khi đưa ra từ nghĩa trang của tu viện bên cạnh, góp phần tạo thành một quần thể các văn nghệ sĩ Nga đang nằm lại tại nơi này. Có thể kể tên rất nhiều văn nghệ sĩ ở đây, từ nhà văn chuyên viết truyện viễn tưởng Beliaev, các đạo diễn nổi tiếng Eisenstein và Boldachuk, các diễn viên Tikhonov và Samoilova, các nhạc sĩ Prokofiev, Shostakovich và Skyrabin. Danh sách các chính trị gia, các viện sĩ hàn lâm khoa học, các triết gia rất dài. Có cả một bức tường ghi danh tưởng niệm 45 người đã thiệt mạng trong một vụ đâm máy bay Tupolev ANT-20 vào năm 1935... Có hơn 20 nghìn người được chôn cất ở nơi đây, nhưng danh sách những người nổi tiếng được in trên một tấm bảng sắt ở cửa vào nghĩa trang chỉ liệt kê hơn 200 người, nhưng để đi thăm một nửa số mộ ấy có khi cũng mất hơn nửa ngày. Novodevichy không lớn như nghĩa trang Nhân dân ở ngoại ô Vienna hay Cha Lachaise ở Paris, nhưng đối với những người yêu lịch sử, thích nghiên cứu hoặc đơn giản là cần một nơi để suy niệm, đấy là một nơi tuyệt vời để tới.

Chú thích ảnh

Bên ngoài thế giới của Novodevichy, là một thế giới của người sống. Không xa nơi ấy là phố Arbat của âm nhạc, ẩm thực và ăn chơi, là khu sân Luzhniki của bóng đá, là con sông Moskva đang chảy qua. Ai đó đã nằm lại ở đấy mãi mãi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, để rồi một lúc nào đó, chính cuộc sống của chúng ta cũng dừng lại. Như họ.

                                                                                    A.N (Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm