'Nạn nhân' của Suarez chỉ trích trọng tài thiên vị

25/06/2014 13:27 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - "Bức tường thép" của Italy Giorgio Chiellini quả quyết rằng tiền đạo Uruguay Luis Suarez đã cắn anh trong trận đối đầu giữa hai đội tuyển tại Natal tối 24/6.

Phát biểu với một kênh truyền hình của Italy, hậu vệ này nói: "Anh ta đã cắn tôi, rõ rành rành như thế, tôi vẫn còn nguyên vết cắn đây". Chiellini cho rằng lẽ ra trọng tài Marco Rodriguez (người Mexico) nên tuýt còi và tặng cho Suarez một tấm thẻ đỏ. Theo Chiellini, Suarez đã giả vờ ngã sau pha va chạm này vì đã biết quá rõ hành vi cắn đối thủ của mình sẽ gây ra hậu quả gì. Ngôi sao của câu lạc bộ Juventus (Italy) khẳng định Suarez là một kẻ lừa gạt và chỉ thoát được án phạt trên sân vì FIFA muốn những ngôi sao của họ còn được thi đấu ở World Cup. “Vị thuyền trưởng” của Italy Cesare Prandelli cũng hòa giọng: “Đó quả là một nỗi tủi hổ”.



Chiellini cố gắng chứng minh mình đã bị Suarez cắn

Vết cắn của Suarez càng khiến những người yêu thích đội bóng áo thiên thanh phẫn nộ hơn khi chỉ ngay sau đó, bàn thắng ở phút thứ 81 của đội trưởng tuyển Urugoay Diego Goldin đã chính thức tiễn chân Italy về nước.

Theo những hình ảnh quan sát được trên truyền hình, dường như Suarez đã cố "chạm răng" vào vai Chiellini trong một tình huống không bóng. Tuy nhiên, trước lời buộc tội của Chiellini, Suarez không thừa nhận mà cũng chẳng công khai bác bỏ. Ngôi sao 27 tuổi người Uruguay chỉ nhún vai cho rằng “không nên làm to chuyện, đó chỉ là một trong những điều vẫn xảy ra trên sân đấu mà thôi". Suarez thậm chí còn chỉ cho khán giả của kênh Channel 10 thấy vết thâm tím ở gần mắt do đập phải vai của Chiellini.


Trước những phản ứng tiêu cực của đội tuyển Italy cùng truyền thông thế giới nhằm vào Suarez, HLV Oscar Tabarez của tuyển Urugoay cho biết: “Tôi chẳng trông thấy gì cả. Tôi muốn nhìn thấy hình ảnh ấy trước đã".

Phát biểu trong cuộc họp báo Tôi không thấy có lý do gì cậu ấy lại không được chơi ở World Cup nữa như điều các bạn nói. Suarez là mục tiêu nhóm ngó số một của báo giới. Nếu chúng tôi thấy cậu ấy bị công kích, mà đầu tiên là ở trong cuộc họp báo này, thì chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Nếu trọng tài không trông thấy gì, thì chẳng có gì để nhìn thấy cả. Chúng ta ở đây là vì bóng đá World Cup, chứ không phải để rêu rao giáo lý rẻ tiền".

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm