Julio Cesar: Hết thời vẫn là người hùng của Brazil

29/06/2014 05:52 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Những tháng ngày bị “ghẻ lạnh” ở QPR hay viễn cảnh ngồi nhìn về một tương lai bất định ở World Cup tại một đội bóng vô danh như FC Toronto đã lùi vào quá khứ từ lâu, nhưng vẫn ám ảnh Julio Cesar cho đến ngày hôm nay, khi anh trở thành người hùng giúp Brazil vào tứ kết.

Khi mà người hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng vào những ngôi sao như Neymar, Oscar, hay David Luiz sẽ tỏa sáng tại kỳ World Cup diễn ra trên sân nhà thì lại là lúc họ phải thất vọng khi chứng kiến Brazil thi đấu chật vật trước Chile. Khi những nỗ lực đến tuyệt vọng của Brazil sau 120 phút thi đấu trở thành con số 0, hàng chục triệu khán giả lại dồn hết những niềm tin ấy dành cho đôi tay của Cesar. Và anh đã không làm họ thất vọng.

Những cú bắt bóng xuất thần đặc biệt trong tình huống tấn công của Mauricio Isla ở hiệp 2 và hai pha cản phá thành công ở loạt luân lưu 11 mét của Cesar đã cứu rỗi đoàn quân của HLV Felipe Scolari và hàng chục triệu người hâm mộ. Anh vốn dĩ không phải sự lựa chọn số 1 của đội tuyển Brazil trong khung gỗ bởi Cesar không thi đấu thường xuyên ở cấp CLB. Tuy nhiên, ông Scolari đặt niềm tin vào kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh của anh.


Cesar được các đồng đội tôn vinh sau trận đấu với Chile

Thật khó có thể tưởng tượng một thủ môn gần như đã hết thời lại là người hùng giữa biển “sao” của Brazil. Cesar tới QPR từ Inter Milan năm 2012 theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, ở mùa giải vừa qua, anh đã không còn chỗ đứng ở QPR và chuyển sang khoác áo một đội bóng ở tận…Canada – FC Toronto.

Cesar làm người ta có chút liên tưởng tới thủ thành Jens Lehmann của đội tuyển Đức năm 2006. Lúc bấy giờ, Oliver Kahn vẫn ở vào thời đỉnh cao tại Bayern Munich trong khi Lehmann không giành được nhiều thành công với Arsenal. Tuy nhiên HLV Juergen Klinsmann đã trao cho Lehmann cơ hội bắt chính tại World Cup diễn ra trên đất Đức dù nhận được rất nhiều ý kiến phản đối. Và anh đã chứng minh Klinsmann đúng với những màn trình diễn xuất sắc đặc biệt là những pha cản phá 11 mét trong trận tứ kết gặp Argentina.

Cesar cũng vậy, ngay trên quê hương mình, anh được trao cơ hội khi người ta đều nghĩ rằng anh đã hết thời. Và cuối cùng, anh lại là người hùng đưa Brazil vào tứ kết sau một trận đấu khá tệ mà họ đã chơi.

Nhận được lời khen ngợi từ báo chí và đồng đội sau trận đấu nhưng Cesar tỏ ra rất khiêm tốn. “Đồng đội đã cho tôi thêm rất nhiều tự tin và sức mạnh. Bởi vậy tôi chỉ nghĩ rằng mình không nên phụ lòng họ”, anh nói.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm