‘Hãy sống hết mình. World Cup chỉ có một tháng thôi’

01/07/2018 13:49 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Anna hét lên khi được hỏi cảm nghĩ của mình về giải đấu lớn đang được tổ chức trên đất nước mình. Cô và nhóm bạn gồm 5 cô gái khác, trạc tuổi 18-20 đang hát bài Katiusha trong sự cổ vũ của rất nhiều người khác, chủ yếu là du khách.

Con phố Nikolskaya nối liền với Quảng trường Đỏ đã trở thành một nơi lý tưởng để tập hợp người hâm mộ bóng đá và khách du lịch đến Moskva trong những ngày trái bóng đang lăn này. Ở đó, hàng ngày, họ nhảy múa, họ hát, họ đùa vui, họ biến những ngày World Cup thành một dịp đặc biệt để hiện niềm vui sống. Phải, họ trẻ, họ khao khát những điều mới mẻ, họ kiếm tìm những cuộc vui thâu đêm.

Đâu đâu cũng là "party time"

Không nghi ngờ gì nữa, World Cup này đã tạo ra cảm giác về một nước Nga rất khác với những gì tôi đã đọc trên báo chí Phương Tây trước khi đến đây. Đối với những người đến Nga và tin rằng, một nhà nước được quản lí theo cơ chế cảnh sát sẽ chờ đợi họ, thì những gì họ chứng kiến là một sự ngạc nhiên lớn. Đầu tiên, họ sẽ thấy rất nhiều người nước ngoài-chủ yếu là các cổ động viên theo chân đội bóng của họ đến đây, tụ tập ở ngoài phố, hò hét và giơ cao các lá cờ, thậm chí thực hiện những cuộc diễu hành dưới con mắt thờ ơ của cảnh sát đứng đầy đường nhưng không làm gì, trong khi bản thân người Nga lại không thể làm được điều đó, sau khi một đạo luật được thông qua vào năm 2012 quy định việc tụ tập như thế là bất hợp pháp, và những người tổ chức biểu tình có thể bị phạt tù.

Ở Nikolskaya, "con phố ánh sáng", như người ta gọi thế do hàng nghìn dây đèn được chăng trên phố, từ sáng đến đêm, các fan bóng đá nước ngoài đã thực hiện các "party time" một cách triệt để nhất, và các cô gái như Anna, cũng nhanh chóng bắt nhịp với những cuộc vui ấy. Họ nhảy với các cổ động viên nước ngoài, uống bia với họ và biến Nikolskaya thành một sàn nhảy khổng lồ. Những ngày World Cup này, đấy là một sự pha trộn đầy ngẫu hứng của Katiusha, của những điệu tango Argentina, chất samba của cổ động viên Brazil và những bài hát đầy sôi động mà các fan Mexico đem tới. Anna bảo, thế hệ trẻ tầm 20-30 của nước Nga rất muốn thể hiện mình, muốn được như lớp trẻ Phương Tây giàu tri thức, nhưng cũng không hề kém trong các thú ăn chơi.

Có điều, không phải ai cũng thích thú chứng kiến những cuộc vui ấy. Một cây bút của tờ Moskovsky Komsomolets rằng, các mạng xã hội đã phơi bày những hình ảnh phản cảm của các phụ nữ Nga đang cư xử như những gái làng chơi hạ cấp với các cổ động viên nước ngoài. Một thỉnh cầu trên mạng đang đòi tay viết này phải xin lỗi vì đã xúc phạm đến người phụ nữ Nga. Trước đó, khi giải đấu bắt đầu, một tay viết khác cũng đã kêu gọi phụ nữ Nga cần phải tránh, không được có con với các cổ động viên nước ngoài (!).Ý kiến trên đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ không ít người, khi cho rằng, những quan điểm trên là quá nực cười.

Ký sự World Cup: Chuyến tàu đêm đi Saint Petersburg

Ký sự World Cup: Chuyến tàu đêm đi Saint Petersburg

Có 4 cách để di chuyển từ Moskva tới Saint Petersburg. Cách thứ nhất là đi máy bay, thứ hai là đi tàu cao tốc, thứ ba là đi tàu chậm và thứ tư là đi bằng ô tô...

Sau thất bại, tất cả sẽ trở về như cũ?

Nhưng những chuyện nực cười vẫn xảy ra trong cuộc sống này, không nhiều thì ít và ngược lại. World Cup cũng đang diễn ra trong một hoàn cảnh không hẳn thực sự dễ chịu đối với nước Nga, dù trên thực tế, việc tổ chức thành công giải đấu này có một ý nghĩa vô cùng lớn đối với Tổng thống Vladimir Putin. Việc đội tuyển Nga, đội bóng mà ít người tin tưởng sẽ làm nên chuyện, đã lọt được vào vòng 1/8, đã tạo ra một cơn phấn khích trào dâng trong lòng hàng triệu người, với những cuộc ăn mừng diễn ra từ Kaliningrad ở phía Tây đến Vladivostok ở phía Đông của đất nước.

Nhưng cũng cùng lúc ấy, họ phải sống với một nỗi lo âu và bức xúc mới, khi chính phủ tuyên bố quyết định sẽ thông qua cải cách về hưu trí và áp dụng luôn từ mùa Thu này. Theo đó, đàn ông sẽ không nghỉ hưu ở tuổi 60 như hiện tại mà 65 và phụ nữ sẽ chỉ rời nơi làm việc ở tuổi 63 thay vì 55. Giới hạn tuổi lao động cũ được áp dụng từ năm 1932, khi tuổi thọ của người dân Liên Xô còn thấp và những người ủng hộ quy định cũ cho rằng, nó không còn thích hợp với hoàn cảnh hiện tại nữa. Nhưng quyết tâm ấy của chính phủ (cùng với việc tăng thuế giá trị gia tăng từ 18% lên 20%) không hẳn đã được lòng tất cả mọi người. Từ lâu, không ít người đã cho rằng, đây là một biện pháp khắc khổ và không được lòng mà người ta muốn thông qua trong dịp World Cup nhằm thúc đẩy nhanh hơn. Trên thực tế, Nga đã tuyên bố tiến hành cải cách tuổi về hưu vào đúng ngày đội tuyển của họ đánh bại Saudi Arabia 5-0 trong trận khai mạc World Cup.

Thủ lĩnh phe đối lập, Navalny, người được thả tự do ngay trước World Cup, đã kêu gọi mọi người xuống đường trên toàn quốc vào ngày 1/7, khi World Cup còn đang diễn ra, nhằm thu hút sự chú ý của thế giới về những vấn đề đang xảy ra trên nước Nga. Thành công của Golovin, Cheryshev và các đồng đội có thể đã khiến cho người ta tin rằng, sự tức giận của một bộ phận dân chúng sẽ sút giảm, ngoài ra, chưa chắc Navalny sẽ được cấp một giấy phép cho việc tiến hành một cuộc biểu tình như thế.

Nếu đội tuyển Nga bị Tây Ban Nha loại, điều gì sẽ xảy ra? Anna nói, cô không quan tâm lắm, cô vẫn sẽ vui vẻ cùng với các bạn. "Không có gì thích thú bằng việc được vui chơi những ngày này", cô nói. "Rồi World Cup sẽ kết thúc mất thôi". Những người trẻ trung như cô sợ World Cup sẽ nhanh hết. Họ có quá nhiều cuộc vui để tham gia. Những người nhiều tuổi hơn cô, thuộc thế hệ cha chú cô có lẽ sẽ nghĩ khác, khi họ quay trở về và đối mặt với những vấn đề lớn trong cuộc sống của mình...

Anh Ngọc (từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm