Giới chức Ghana trả giá cho thất bại của đội nhà ở World Cup 2014

29/06/2014 21:26 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Bộ trưởng và Thứ trưởng Thể thao Ghana đều đã bị giáng chức ngày 28/6, sau thất bại của đội bóng nước này tại World Cup 2014.

Thông báo từ Phủ Tổng thống Ghana cho biết Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao nước này, ông Elvis Afriyie-Ankrah, đã bị điều xuống giữ một vị trí bộ trưởng cấp thấp trong Phủ Tổng thống. Trong khi đó, cấp phó của ông này là Thứ trưởng Joseph Yammin cũng bị giáng xuống làm một thứ trưởng tại Khu vực Ashanti. Thông báo trên cũng cho biết sự điều chuyển này là một phần trong các cải tổ đang được Tổng thống Mahama thực hiện.

Ghana được xem là niềm hy vọng lớn của "Lục địa Đen" tại World Cup năm nay khi sở hữu dàn cầu thủ tài năng như Michael Essien (đang chơi cho câu lạc bộ AC Milan) và Asamoah Gyan (hiện khoác áo Al Ain's). Thế nhưng đội bóng được mệnh danh là "Những ngôi sao Đen" này đã không vượt qua được vòng đấu bảng sau 2 trận thua Mỹ và Bồ Đào Nha và một trận hòa trước đội tuyển Đức. Có thể nói, những lùm xùm ngoài sân cỏ đã tác động không nhỏ đến thành tích thi đấu đáng thất vọng này của Ghana.

Lùm xùm bắt đầu từ việc tờ "Nhật báo Điện tín" của Anh đăng tải những cáo buộc rằng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ghana (GFA) Kwesi Nyantakyi đã chấp nhận một hợp đồng dàn xếp tỉ số. Ngay sau đó, GFA đã đề nghị cảnh sát Ghana điều tra thông tin trên. Tiếp đó, sau trận hòa đầy kịch tính trước Đức, các cầu thủ Ghana đã bỏ buổi tập luyện đầu tiên cho trận cuối cùng gặp Bồ Đào Nha để phản đối chuyện chưa được nhận tiền thưởng cho việc tham dự World Cup như đã hứa.

Đích thân Tổng thống Mahama đã phải gọi điện nói chuyện trực tiếp với các cầu thủ và đảm bảo rằng họ sẽ nhận được tiền. Sau đó, Thứ trưởng Thanh niên và Thể thao Ghana lúc đó là ông Yammin tuyên bố chính phủ nước này đã thuê một máy bay tư nhân mang theo 3 triệu USD tiền mặt tới Brazil. Chưa hết, vào ngày diễn ra trận đấu bảng cuối cùng gặp Bồ Đào Nha, GFA đã tống cổ hai cầu thủ xuất sắc nhất là tiền đạo Kevin-Prince Boateng và tiền vệ hay gây gổ Sulley Muntari vì lý do vi phạm kỷ luật và lăng mạ HLV Kwesi Appiah. Với hàng loạt bê bối như vậy, không khó hiểu khi "Những ngôi sao Đen" sớm tắt tại World Cup 2014.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm