Ghi chép từ sân Corinthians: Ông Sabella chán ngắt

01/07/2014 10:57 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trăm phóng viên đã chẳng kiếm được gì từ ông Sabella trong suốt ba mươi phút ông ngồi đối thoại với họ ở phòng họp báo sân Corinthians.

* Ông sẽ cho đội tuyển Argentina chơi với sơ đồ nào?

- Không, tôi không nói về sơ đồ chiến thuật trước trận đấu.

* Ông có thể tiết lộ đội hình xuất phát không?

- Không, tôi không thể tiết lộ được vì bản thân tôi cũng luôn nghi ngờ về danh sách mà mình lựa chọn. Nên phải tới nửa đêm trước trận đấu tôi mới xác định ai sẽ đá chính. Cần biết thì gọi cho tôi lúc ấy, nhưng nửa đêm thì tôi chẳng bao giờ nghe điện thoại.  

* Trọng tài bắt trận đấu này là một người châu Âu trong khi đối thủ của Argentina lại là Thuỵ Sĩ. Ông có suy nghĩ gì?

- Tôi chả bao giờ bình luận hay phê phán về trọng tài. Họ là con người, giống như chúng tôi, cầu thủ và HLV đôi khi cũng mắc sai lầm. Chúng ta phải hiểu như thế.


Buổi họp báo của HLV Sabella

* Brazil với Neymar và Argentina với Messi, đội bóng nào lệ thuộc vào một cá nhân nhiều hơn?

- Messi nhất thế giới. Còn Neymar là cầu thủ xuất sắc. Việc đội bóng dựa vào họ là chuyện bình thường.

* Argentina với Maradona có gì khác so với Argentina có Messi?

- Họ ở thời của mình đều là những cầu thủ xuất sắc.

Cuộc họp báo cứ thế trôi đi với những câu trả lời vô thưởng vô phạt hoặc cố tình bẻ hướng, trong khi ông Sabella tuyên bố là ông không nói về đội hình, chiến thuật và cũng không nói nhiều về đối thủ.

Vậy thì chúng ta phải hỏi gì?  Một phóng viên của tờ Fohla ở Sao Paulo quay sang hỏi xung quanh.

Cuộc họp báo trở thành cuộc tìm hiểu và trả lời nửa vời về triết lý bóng đá của ông Sabella, rằng ông là người luôn tôn trọng cái tôi cá nhân và sự khác biệt về tính cách của mỗi cầu thủ trong một tập thể, rằng đội bóng phải có được sự cân bằng giữa tấn công với phòng ngự, rằng cần phải chuẩn bị cho đội bóng mọi tình huống, kể cả đá hiệp phụ hay penalty, nhưng giữa tập luyện với thi đấu luôn khác nhau, rằng làm nên sức mạnh của đội bóng là cả 3 yếu tố chiến thuật, tinh thần và thể lực.

Ông Sabella quá kín kẽ, quá thận trọng và muốn giữ Argentina của ông như một ẩn số chăng?

Thật khó. Khó để cho rằng Argentina đến giờ này vẫn còn là một ẩn số, hoặc vẫn còn những vũ khí bí mật. Sau khi đá sơ đồ với ba hậu vệ và chỉ có một tiền vệ trung tâm bất thành, Argentina chuyển về chơi với hàng hậu vệ giăng ngang và bổ sung thêm Gago đá cao hơn so với Marscherano làm cặp tiền vệ trung tâm.


Tác giả trong cuộc họp báo ở sân Corinthians

Cả những vấn đề giữa các cầu thủ với HLV cũng đã bị phơi bày khi bất cứ cầu thủ nào cũng có thể chê trách chiến thuật mà ông lựa chọn.

Các phóng viên Argentina ngồi gần kín ba hàng ghế đầu đã không ngạc nhiên với những gì diễn ra. Họ đã quá quen rồi. Họ giờ cũng giống như các CĐV Argentina lặn lội sang Brasil chỉ trông đợi vào sự toả sáng của Messi sẽ làm nên chuyện.

Hàng trăm CĐV Argentina đến khu vực ngoài sân Arena Corinthians để khuấy động bầu không khí đã thu hút một phần giới truyền thông ra đó.

“Một khi không thể tiếp cận với Messi, thì thà theo chân CĐV còn hơn là tìm cách moi chuyện với ông Sabella”, tay phóng viên của Telefe phảy tay kéo người quay phim của mình rời sân Arena Corinthians. Họ cần những hình ảnh sống động truyền về Argentina trước khi đội tuyển của họ gặp Thuỵ Sĩ lúc 13:00 địa phương  ngày 1/7.   

Phạm Tấn (từ Sao Paulo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm