Đừng ngại ngắm 'vòng 1' phụ nữ Brazil

16/06/2014 09:50 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu tiếp xúc với một cô gái Brazil mặc hở hết vòng này, khoe cả vòng nọ, đừng ngại ngắm nhìn và “thưởng thức”.

Một đúc rút kinh điển: Không có người sống nội tâm ở Brazil. Ở đây, ai cũng hướng ngoại. Sống thoáng, suy nghĩ thoáng, tư duy thoáng, ăn mặc cũng rất thoáng.

Riêng với phụ nữ thì chẳng tồn tại khái niệm kín đáo. Họ cực kỳ cởi mở, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Một hình ảnh rất ấn tượng về phụ nữ Brazil: Lúc nào họ cũng cười tươi. Người Việt mình thường nói rằng “cười như mùa thu tỏa nắng”. Ở đây, theo tìm hiểu, mùa nào họ cũng cười tươi như thế. Nụ cười của lễ hội. Gạt bỏ hết mọi toan tính, lo toan. Gạt phăng hết những băn khoăn về sự đắt đỏ của giá cả. Quên hết tình trạng tắc đường xảy ra thường xuyên. Nụ cười tỏa nắng ấy là sinh khí, năng lượng cho chính họ. Và cho những người xung quanh.

Ngay cả khi gặp một người lạ, họ cũng rất nhiệt tình trò chuyện. Chỉ 1, 2 phút tâm sự thôi, họ đã xem mình như là bạn. Không hề giả dối, xã giao chút nào. Họ hỏi thăm rất nhiều thứ, về Việt Nam xa xôi, về mục đích khi đến đây, cảm nhận về con người văn hóa Brazil... Phụ nữ Brazil không ngần ngại đi mua một lon bia, cốc bia ở gần đó để mời bạn. Rồi cùng nhau chụp hình. Họ rất thích chụp ảnh, kiểu tự sướng càng thích. Khi chụp hình, phải ôm nhau. Người Việt mình vốn không quen và ngại điều này. Họ ôm eo bạn, nên bạn chỉ còn cách… ôm lại. Mặt dí sát vào nhau.

Phải như thế, chứ đừng có nghiêm túc. Nghiêm túc là không tôn trọng họ, không xem họ là bạn rồi.

Phụ nữ Brazil thì đẹp mê ly rồi. Mắt to, rất chiều sâu. Khuôn mặt đậm nét Latin. Luôn để tóc dài. Rất hiếm khi gặp một cô gái Brazil để tóc ngắn. Gần như không có.

Và đây là điều cánh mày râu quan tâm nhất: Phụ nữ Brazil khoe hết những điểm quyến rũ trên cơ thể. Phụ nữ Brazil nổi tiếng về vòng 3. Những chiếc quần jean bó sát, những chiếc quần ngắn dùng để tôn vinh điểm mạnh này. Rất quyến rũ.

Những ai muốn “rửa mắt”, hãy đến Brazil. Phụ nữ Brazil khoe vòng 1 mọi lúc, mọi nơi. Từ đường phố, đến tàu điện ngầm. Ở các quan bar, các khu vui chơi thì càng khoe. Từ học sinh cấp 3 đến những phụ nữ đã có chồng con.

Ở Việt Nam, ra đường mà cứ chăm chăm nhìn vào vòng 1 của phụ nữ thì… nguy. Kiểu gì cũng bị “ăn chửi” là đồ dê xồm. Nếu có bạn trai cô ta đi bên cạnh thì đánh nhau to.

Nhưng ở đây, các cô gái khoe vòng 1 là để người ta nhìn, trầm trồ khen ngợi. Tất nhiên, đừng có nhìn theo kiểu thiếu văn hoá, “ăn tươi nuốt sống” người ta. Còn lại, cứ thoải mái. Ánh mắt của bạn, vẻ mặt thích thú của bạn chính là niềm tự hào của họ. Ngay cả khi cô ta có bạn trai đi cùng cũng chẳng sao. Anh ta càng tự hào khi bạn gái của mình có thân hình bốc lửa và được người khác đánh giá cao.

Người Brazil là thế. Phụ nữ Brazil là thế. Sống hết mình, cởi mở hết mình. Và tận hưởng.

ĐỨC LỘC (từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm