Đức - Algeria (2-1): 'Vật vã' vượt qua Algeria sau hai hiệp phụ, Đức vào tứ kết gặp Pháp

30/06/2014 21:59 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Đức được đánh giá cao hơn hẳn. Nhưng Algeria chơi tuyệt hay. Họ thậm chí đã ghi bàn trong hiệp 1, nhưng không được công nhận vì việt vị. Hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, nên phải đá hiệp phụ. Đức phải rất vất vả mới thắng 2-1.

HẾT GIỜ! Chiến thắng nhọc nhằn cho tuyển Đức. Thất bại nhưng Algeria xứng đáng với mọi ngợi khen.


Sự tiếc nuối của HLV tuyển Algeria.


Bàn gỡ 1-2 của Algeria.

119': VÀO!!! 1-2 cho Algeria! Djabou đánh đầu hiểm hóc hạ Neuer.

118': VÀO!!! Mesut Oezil nâng tỉ số lên 2-0 cho Đức.


Niềm vui Oezil.


Bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Oezil.

115': Pha phản công bị hỏng rất đáng tiếc của Algeria. Jerome Boateng đã xuất hiện đúng lúc để cản phá cho Đức.

114': Hai cơ hội liên tiếp bị Đức bỏ lỡ. Mueller căng ngang nhưng bóng không đến được chân đồng đội.


Sẽ là một thất bại rất đáng tiếc cho Algeria, kẻ yếu chơi với sự quả cảm suốt 120 phút.

114': THỐNG KÊ: Tuyển Đức là đội có số bàn thắng do các cầu thủ dự bị ghi nhiều thứ hai ở  World Cup năm nay. 11 bàn, sau Hà Lan, 12 bàn. Bàn của Schuerrle cũng là bàn thứ 26 mà các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ghi tại World Cup 2014, cao nhất trong lịch sử World Cup.

110': Thẻ vàng! Philipp Lahm.

109': Đội Đức muốn đá chậm. Trong khi đó Algeria không đủ thể lực để đẩy cao nhịp độ trận đấu.

Hiệp phụ 2 bắt đầu!

Hết hiệp phụ 1!

101': Không vào! Algeria chưa bỏ cuộc. Trong vòng cấm địa, Mostefa dứt điểm rất nhanh sau cú phá bóng hụt của Khedira. Bóng đi chệch cột dọc.

99': Thay người! Halliche ra. Madjid Bougherra vào.

98': Không vào! Mueller cứa lòng rất khéo từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột. Đội Đức đã đá thoải mái hơn nhiều sau bàn mở tỉ số.


Bàn mở tỉ số của Schuerrle


Sự tuyệt vọng của BHL tuyển Algeria sau khi nhận bàn thua.

92': VÀO!!! Cuối cùng Đức cũng ghi bàn. Andre Schurrle đánh gót ghi bàn từ quả căng ngang của Thomas Mueller.

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu!


Tình huống phối hợp đá phạt hài hước của Đức.

Hết giờ! Hòa 0-0 sau 90 phút, hai đội sẽ đá hiệp phụ

89': Vẫn không vào! Lại là Schweinsteiger lao vào vòng cấm đánh đầu. Nhưng cú đánh đầu vẫn quá nhẹ, đi đúng vị trí thủ môn M'bolhi.

89': Lại là Neuer băng ra phá bóng. Lần thứ tư trong trận Neuer băng ra phá bóng chống phản công cho Đức.

81': Không vào! Lại là Mueller băng xuống nhận bóng sau đường chuyền dài. Anh khống chế bằng 2 nhịp rồi vẩy bóng bằng chân phải. Rất tiếc, bóng đi chệch cột dọc.

80': Không vào! Cú đánh đầu căng như búa bổ của Mueller ở cự ly gần không thắng nổi thủ môn M'bolhi.


CĐV đội Đức đnag rất lo lắng.

77': Thay người! Taider ra. Brahimi vào.

74': Không vào! Lại một pha tấn công nhanh của Algeria, kết thúc bằng cú sút xa trúng vị trí Neuer.

71': Lại một lần nữa Neuer lao ra ngoài vòng cấm cản phá. Đây là lần thứ 3 các pha phản công của Algeria bị Neuer phá ra.

70': Thay người! Mustafi ra. Khedira vào. Mustafi đã chấn thương và không thể đá tiếp.

62': Đội Đức kiểm soát bóng 71%, gấp đôi Algeria. Dứt điểm 13 so với 5 của Algeria. Vấn đề là họ phải ghi bàn.


Trong 10 đường chuyền Neuer thực hiện trong trận thì 8 đường
anh chuyền khi đứng ngoài vòng cấm.


Đây là cách đội Đức tấn công: Dâng đội hình lên rất cao,
biến thủ môn Neuer thành một libero.

54': Không vào! Schuerrle nhả bóng rất vừa tầm về tuyến hai cho Lahm dứt điểm. Cú sút rất căng, khiến thủ môn Algeria phải đẩy bóng.

50': Đội Đức chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu chứ không đá rề rà như hiệp 1 nữa. Họ tấn công rất nhanh ngay đầu hiệp 2, hòng kiếm bàn thắng.

47': Không vào! Hai cơ hội liên tiếp cho tuyển Đức. Đầu tiên Schuerrle lao vào dứt điểm trúng chân cầu thủ Algeria đi hết biên ngang. Sau đó Mustafi lao vào đánh đầu rất mạnh, đáng tiếc đi đúng vị trí thủ môn Algeria. Đức đã khởi đầu hiệp 2 rất tốt.

45': Thay người! Goetze ra. Schuerrle vào.

Hiệp 2 bắt đầu!

Thống kê hiệp 1: Đức 0-0 Algeria. Kiểm soát bóng 63%-37%. Chuyền chính xác 87%-69%. Sút: 8-4. Đi bóng qua người: 6-3.

Hiệp 1 kết thúc! Tỉ số là 0-0.

Hiệp 1 sẽ có 1 phút bù giờ.


Bản đồ nhiệt của Neuer (trái) và M'bolhi cho thấy toàn bộ cục diện hiệp
1: Neuer đang phải quán xuyến hàng thủ đội Đức khi đội hình Đức dâng cao.

41': Thẻ vàng! Thẻ vàng cho Halliche của Algeria.

40': Không vào! Cơ hội thật sự đầu tiên của đội Đức. Kroos sút xa. Thủ môn Algeria đẩy bóng bật ra. Goetze băng vào đá bồi nhưng thủ môn M'Bolhi đã cản lại được.

38': Không vào! Cú sút xa rất nguy hiểm của cầu thủ Algeria. Bóng đập người Jerome Boateng đổi hướng. Neuer đứng im nhìn và rất may là bóng đi chệch cột.

36': Không vào! Lại một cú sút xa của đội Đức. Cú sút từ xa của Mesut Oezil. Rất tiếc bóng đi nhẹ và không hiểm.

35': Đức đang kiểm soát bóng 65% nhưng xem họ chơi thì không an tâm chút nào.

34': Pha dứt điểm đầu tiên của Mueller. Thomas Mueller lao vào đánh đầu sau quả tạt từ cánh phải của Mustafi nhưng bóng đi chệch cột.


Bản đồ nhiệt cho thấy đội Đức không tài nào xâm nhập vào 1/3 phần sân đội Algeria.



Bàn thắng không được công nhận của Algeria.

27': Một lần nữa thủ môn Neuer lại phải băng ra vòng cấm phá bóng. Đức đang bị phong tỏa. Còn Algeria khai thác các khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao của Đức rất tốt.

23': Cơ hội của tuyển Đức. Oezil bấm bóng nhưng đi hơi sâu, thủ môn Algeria đẩy bóng. Đức hưởng phạt góc.

18': Không vào! Lại từ cánh phải đội Đức, Ghoulam xâm nhập vòng cấm đội Đức rồi tung cú sút rất căng, đưa bóng đi chệch cột.

16': Algeria ghi bàn nhưng không được công nhận. Đội bóng châu Phi ghi bàn sau một quả tạt bên cánh trái nhưng trọng tài xác nhận cầu thủ Algeria đã việt vị. Trọng tài chính xác.


Pha cản phá như một libero của Neuer.

14': Algeria có câu trả lời. Feghouli đi bóng bên cánh phải rồi sút ngay từ góc hẹp. Bóng đi vọt xà.

13': Không vào. Từ ngoài vòng cấm, Bastian Schweinsteiter tung cú sút căng bằng chân trái. Thủ môn Mbolhi đã phải đẩy bóng.

12': Algeria đã đá tự tin hơn. Đội Đức không còn cầm bóng áp đảo được nữa. Đức chưa có pha dứt điểm nào, nhưng Algeria thì đã có 1.

10': Algeria lại có một pha phẩn công tương tự, bên cánh phải. Đội Đức dâng cao nên Algeria rất dễ đá phản công.

8': Nguy hiểm! Pha phản công cực kỳ nguy hiểm của Algeria. Slimani nhận bóng rất thoáng bên phần sân đội Đức, từ đường chuyền phản công từ sân nhà của đồng đội. Thủ môn Manuel Neuer đã phải lao ra ngoài vòng cấm xoạc bóng cản phá.

6': Thống kê: Đội Đức đã ghi 67 bàn trong 25 trận gần nhất, trung bình 2,68 bàn/trận.

2': Đức dồn lên ép sân ngay từ đầu. Họ chủ động cầm bóng. Ageria lùi cả 11 cầu thủ về phần sân nhà phòng ngự.

Trận đấu bắt đầu!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hai đội khởi động.

Tại World Cup 1982, tuyển Algeria đã gây sốc khi đánh bại Đức 2-1. Cần nhớ khi đó Đức là đương kim vô địch châu Âu, sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu. Nhưng những gì diễn ra sau đó còn gây sốc hơn: Đức và Áo đã đóng kịch ở trận cuối, dắt tay nhau đi tiếp để loại Algeria. Đức ghi được bàn thắng ở phút thứ 10 và từ đó, 2 đội chơi như đá tập. “Vết nhơ ở Gijon” là một trong những chuyện đáng xấu hổ nhất trong lịch sử World Cup.

THỐNG KÊ:

1: Tuyển Đức chỉ 1 lần không lọt vào được tứ kết World Cup (1938) sau 17 kỳ World Cup đã dự.

1: Đây là lần đầu tiên Algeria có mặt ở vòng knock-out World Cup.

9: Thomas Mueller đã ghi 9 bàn sau 9 trận World Cup, bằng thành tích của Pele khi Vua bóng đá chào sân khấu World Cup.

8: Mesut Oezil đã tạo ra 8 cơ hội ghi bàn tại World Cup.

Người Algeria chắc chắn vẫn còn nhớ mối thù này nhưng bây giờ, đánh bại Đức, trả món nợ năm xưa không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Đức, từng 3 lần lên ngôi các năm 1954, 1974 và 1990, đến Brazil với tư cách một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ở vòng bảng, đoàn quân của Joachim Loew từng đè bẹp Bồ Đào Nha tới 4-0 rồi hạ gục Mỹ, vốn chơi tử thủ để kiếm một điểm. Ngay cả khi bị Ghana cầm hòa, Đức vẫn chơi bài bản, được cả “thánh” Johan Cruyff khen ngợi.

Đội hình xuất phát:

Đức: Neuer; Mustafi, Boateng, Howedes, Mertesacker; Lahm, Schweinsteiger; Ozil, Kroos, Goetze; Muller.

Algeria: Mbolhi; Ghoulam, Belkalem, Halliche, Mandi; Lacen, Soudani, Taider, Mostefa, Feghouli; Slimani.

Đấy là người Đức vẫn chưa bung hết sức, chưa lật hết những quân bài có trong tay. Thomas Mueller ghi quá nửa số bàn thắng nhưng “Die Mannschaft” không phụ thuộc vào chân sút này như cách Argentina trông cả vào Lionel Messi. Không Mueller, ông Loew còn có Mario Goetze, Miroslav Klose hay cả trung vệ Mats Hummels. Với tuyển Đức, bàn thắng có thể đến từ mọi hướng, mọi vị trí. Sự khó lường là điểm khiến mọi đối thủ phải dè chừng thầy trò ông Loew.


Đức sẽ phải chứng minh tư cách ứng viên vào rạng sáng mai.

Algeria cũng không phải tay mơ. Không có ngôi sao nhưng ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Vahid Halilhodzic đã thể hiện được sự kiên cường cùng những kỹ năng khá tốt. Như ở trận gặp Bỉ, Algeria cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự rất tốt cùng những đòn phản công nhuần nhuyễn. Ở trận gặp Hàn Quốc và Nga, "Cáo sa mạc" còn chơi tưng bừng hơn, ghi tới 5 bàn (lần đầu tiên trong lịch sử có 1 đội châu Phi ghi 4 bàn trong 1 trận đấu ở World Cup).

Ở trận này, Algeria nhiều khả năng sẽ lại chơi phòng ngự phản công như khi gặp Bỉ. Tuyển Đức thường dâng cao, các hậu vệ lại khá chậm chạp nên sẽ có nhiều cơ hội cho các tiền đạo nhanh như chớp của Algeria trổ tài. Ở trận gặp Ghana, Đức đã mắc những lỗi này và lại tái diễn ở trận gặp Mỹ. HLV Loew của Đức đã phải cảnh báo: “Chúng tôi đã nhiều lần bất cẩn mất bóng và những đội khác có thể tận dụng sai lầm này. Thật nguy hiểm”.


CĐV hai đội trên khán đài.

Ở tứ kết EURO 2012, Đức cũng từng bị Hy Lạp, đội gần như không biết tấn công, chọc thủng lưới tới 2 lần. Chính việc phải dốc sức trước Hy Lạp đã phần nào khiến Đức hụt hơi ở trận bán kết với Italy. Chiến thắng nằm trong tầm tay của “Die Mannschaft” nhưng ngoài vé đi tiếp, họ cần phải bảo toàn được lực lượng lẫn thể lực. Đường tới chức vô địch vẫn còn rất dài.

Con số:

2 Đức mới gặp Algeria 2 lần và thua cả 2. Đức thua lần đầu năm 1964 (giao hữu) và thua lần 2 ở trận vòng bảng năm 1982.

4 Mueller đang có 4 bàn, xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới. Ở trận gặp Hàn Quốc, Algeria đã ghi 4 bàn. Đây là lần đầu tiên 1 đội châu Phi ghi 4 bàn trong 1 trận đấu ở World Cup.

10 Theo đánh giá của tờ Times, đội hình của Đức trị giá 828 triệu USD, gấp gần 10 lần của Algeria (83 triệu USD).

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm