Đội tuyển Italy gút danh sách: Thật ra, Rossi đã bị loại từ… 1 tuần trước

03/06/2014 07:10 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Giuseppe Rossi một lần nữa bị loại khỏi danh sách dự một giải đấu lớn. Quá nghiệt ngã cho anh, nhưng dường như, Cesare Prandelli đã đúng.

Quyết định khó khăn được đưa ra. Cái lắc đầu tàn nhẫn từ Cesare Prandelli với Giuseppe Rossi. Cầu thủ gốc Mỹ bị loại khỏi danh sách đến World Cup 2014. Người ghi 16 bàn mùa qua bị loại, để Cerci (13 bàn/37 trận), Cassano (13 bàn/36 trận) và Insigne (8 bàn/37 trận) lấy vị trí đến World Cup. Tận cùng thất vọng cho Rossi.

Số phận cứ muốn trêu đùa anh hết lần này đến lần khác. World Cup 2010, Marcello Lippi loại Rossi khỏi danh sách Azzurri để rồi vài tuần sau, hối hận cùng cực, khi tuyển Italy với hàng công cùn mòn, bị loại từ vòng bảng. EURO 2012, Rossi dính chấn thương đầu gối phải từ Villarreal, và bây giờ, đến World Cup 2014…

Các diễn đàn tifosi tranh cãi suốt một ngày vì lo sợ và phẫn nộ. Họ sợ Prandelli đã sai và phẫn nộ cho Rossi. “Tôi buồn và cảm thấy rất tiếc. Nhưng tôi sẽ cổ vũ cho các đồng đội của mình”, Rossi không thể giấu sự thất vọng. Anh đã trở lại sau chấn thương vào tháng 5, ghi 2 bàn vào lưới Sassuolo và Torino trong tháng cuối mùa giải để gửi đến Cesare Prandelli thông điệp: Tôi đã khỏe rồi. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn phải ở nhà.

Rossi không qua bài test

Với danh sách thi đấu gồm phần lớn các cầu thủ dự bị hoặc ít kinh nghiệm, trận gặp Cộng hòa Ireland rõ là bài kiểm tra cuối của ông Prandelli, trước khi danh sách cuối cùng được đưa ra. Nếu nhìn vào bài kiểm tra ấy, thì Rossi đã không đạt đủ điểm đỗ: Thi đấu 71 phút, anh không ghi bàn nào, di chuyển ít, thiếu cảm hứng và rất dễ nhận ra anh không đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Hai bàn của Rossi vào lưới Sassuolo và Torino chỉ đủ để Rossi “mua” suất vào danh sách sơ bộ của ông Prandelli. Nhưng sau khi hết “vốn”, anh đã thua bài kiểm tra cuối cùng.

Là một bất ngờ với CĐV, nhưng nếu theo dõi kỹ báo chí Italy giai đoạn trước World Cup 2014, họ sẽ không bất ngờ. Một tuần trước, Corriere dello Sport đưa ra dự đoán tỉ lệ phần trăm các cầu thủ sẽ được gọi vào danh sách dự World Cup 2014, và hãy đoán xem, Rossi đứng thứ mấy? 30%! Tờ báo có trụ sở ở Roma, dự đoán Rossi chỉ có 30% khả năng được gọi vào danh sách sau cùng. La Repubblica và Gazzetta dello Sport cũng có cùng quan điểm. Nghĩa là truyền thông Italy rất thực tế với nền tảng thể lực của người đã chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu gần 5 tháng mùa giải.

Prandelli cũng phải chịu sức ép

Dù luôn chuyên nghiệp, nỗ lực để tự dành cho bản thân cơ hội, Rossi đã không thể viết lại câu chuyện của những người hùng vượt số phận tỏa sáng tại World Cup: Như Paolo Rossi, bị cấm thi đấu 2 năm vì scandal Totonero năm 1980, vẫn là Vua phá lưới Espana 1982; hay Francesco Totti dính chấn thương mắt cá chân và nghỉ hơn 4 tháng mùa giải, vẫn được Lippi đợi đến cùng, và rồi tỏa sáng ở World Cup 2006.

Prandelli đã quyết và ông có lý của mình: Ông không quên tuyển Italy rơi vào bảng tử thần, có ba đội từng vô địch World Cup. Ông không quên Azzurri phải đá nhuần nhuyễn và thắng ngay trận mở màn trước Anh, để tạo đà trước Uruguay và Costa Rica sau đó. Prandelli chắc đã tính đến khả năng này: Nếu Italy hòa hoặc thua Anh ngày mở màn, thì đá với Uruguay và Costa Rica trong 4 ngày với cái đầu nặng trĩu, vào lúc 13h00, dưới cái nắng 40 độ C ở phía Đông Brazil chẳng khác nào sống dưới địa ngục.

Italy không có thời gian chạy rốt-đa: Một đội tuyển quốc gia không có thời gian lắp ghép nhiều như một CLB, và đã qua rồi cái thời hòa 3 trận vòng bảng vẫn vô địch World Cup như Italy tại Espana 1982. Bóng đá ngày nay đã khác, tàn nhẫn hơn với tất cả, mà HLV trưởng là người chịu sức ép khủng khiếp nhất. Vì thế, xin gửi đến Giuseppe Rossi một chiếc ôm đầy cảm thông, vì lần này, có lẽ, Prandelli không thể làm khác.

95: Giuseppe Rossi 95,4 phút/bàn và Mattia Destro 95,2 phút/bàn là hai tiền đạo đạt hiệu suất ghi bàn tốt nhất của tuyển Italy trong danh sách sơ bộ. Cả hai đều bị loại.

180: Lorenzo Insigne được chọn vì khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt? Anh là tiền đạo có số lần giành lại bóng nhiều nhất Serie A mùa 2013-14 (180 lần).

7: Giuseppe Rossi đã ghi 7 bàn sau 30 lần khoác áo Azzurri. 4/7 bàn được ghi dưới thời Prandelli.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm