Đội tuyển Anh khổ sở vì bài hát World Cup

11/06/2014 13:40 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) tuyên bố chọn ca khúc Greatest Day (tạm dịch: Ngày vĩ đại nhất) của Gary Barlow làm ca khúc chính thức của đội tuyển tại World Cup 2014, họ hết lời khen cựu thành viên của nhóm Take That.

Ít tháng sau đó, cũng bằng một dòng thông báo, nhưng chứa đựng những từ ngữ buồn bã, FA cho biết họ đã quyết định loại Greatest Day.

Bê bối trước thềm World Cup

Ca khúc với sự hiện diện của Gary Lineker và 20 ngôi sao trong lĩnh vực bóng đá và âm nhạc của Anh không còn là lựa chọn của FA sau khi xuất hiện bê bối liên quan tới chủ nhân của nó. Tòa án Tối cao của Anh tố Gary Barlow đã trốn hàng chục triệu bảng tiền thuế trong quá trình hoạt động âm nhạc. Hình ảnh “kho báu quốc gia” của Barlow bị hoen ố và FA không còn lựa chọn nào khác.

Họ buộc phải để toàn bộ số tiền đầu tư cho ca khúc trôi sông. Kế hoạch phát hành Greatest Day như một đĩa đơn bị trì hoãn vô thời hạn. Dự định quảng bá bài hát trên iTunes trong nỗ lực gây quỹ Sport Relief cũng bị hủy bỏ.

Trận cầu với Italy đã cận kề nhưng FA thừa nhận rằng hiện nay họ chưa có kế hoạch mới cho bài hát World Cup. Hay đúng hơn, FA đã quá chán nản để tiếp tục thúc đẩy một dự án mới. Hai tuần kể từ thông báo của Tòa án Tối cao, cơ quan cao nhất của bóng đá Anh vẫn chưa có động tĩnh gì về việc chọn một bài hát khác để thay thế. Họ không buồn và dường như người dân Anh cũng chẳng quá quan tâm. Đã bao năm nay, bài hát World Cup trở thành phạm trù mỗi khi được đề cập đều kéo theo sự thất vọng.

Bài hát World Cup- quà xa xỉ với CĐV Anh

Người Anh từng tự hào vì sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và thể thao. Năm 1996, ca khúc viết về bóng đá của Anh “Three Lions” từng là bản hit, chiếm vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng. Ca khúc là sự hợp tác giữa các diễn viên hài Baddiel và Skinner với nhóm Lightning Seeds.

Năm 1998, ca khúc “How Does It Feel To Be” với sự trình bày của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong đó có nhóm Spice Girls chẳng tạo được ấn tượng. Nó thậm chí còn bị lu mờ bởi Vindaloo của Fat Les, ca khúc viết cho World Cup nhưng không được FA lựa chọn. Dẫu vậy khi single Vindaloo ra mắt, nó trở thành giai điệu quen thuộc trên khán đài của CĐV “Tam sư”. Những ca từ của Vindaloo đơn giản “Chúng tôi là đội tuyển Anh, chúng tôi sẽ ghi nhiều hơn các bạn một bàn thắng” nhưng có sức sống mãnh liệt trong trái tim người hâm mộ Anh.

Từ đó tới nay, nước Anh không có lấy bài hát nào ra hồn dành cho bóng đá. Năm 2002, FA chọn “We're On The Ball” làm bài ca chính thức của tuyển Anh tại World Cup 2002. Nhưng ca khúc do hai ngôi sao nhạc pop Anthony McPartlin và Declan Donnelly trình bày hết sức nhàm chán bởi nó được soạn lại từ bài hát cũ của CĐV Arsenal. Năm 2004, bài hát All Together Now chẳng được chào đón. World Cup 2006, bài hát World at Your Feet của Embrace mờ nhạt, như phong độ của tuyển Anh khi bị loại khỏi giải đấu bởi Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền.

Đến năm 2010, những ca sĩ chuẩn bị thu âm các bài hát cổ động cho tuyển Anh tại World Cup sững sờ khi hay tuyên bố của HLV Fabio Capello. Với lý do tránh các cầu thủ bị sao nhãng bởi ca khúc từ khán đài, FA không lựa chọn bài hát chính thức nào.

Với sự tĩnh lặng hiện tại, nhiều khả năng tuyển Anh sẽ trở lại thời điểm cách đây 4 năm- không có bài hát nào cổ động cho World Cup.

Hân Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm