Diego Costa: Dòng máu Brazil, trái tim TBN

09/06/2014 18:48 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa  sẽ cùng tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2014 trên chính quê hương Brazil của mình.

Để chọn chơi cho nhà ĐKVĐ thế giới, Costa đã chấp nhận đối mặt với rất nhiều những vấn đề khác nhau, từ việc bị cáo buộc phản bội quê hương cho đến những hoài nghi của chính những người Tây Ban Nha.

Cuộc chiến giữa Brazil và Tây Ban Nha

Có riêng một câu chuyện để kể về Diego Costa. Anh là hình mẫu về một cậu bé chơi bóng trên đường phố Brazil và nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của thế giới, người đang được Chelsea trả giá tới 32 triệu bảng. Nếu Costa đến với Chelsea trong mùa Hè này, đó sẽ là một trong những vụ chuyển nhượng được đánh giá là đình đám nhất châu Âu.

Nhưng đó là câu chuyện của nhiều tuần nữa trong khi hiện tại, Costa đang đối mặt với một vấn đề: Dự World Cup cùng đội ĐKVĐ thế giới trên chính quê hương mình.

Costa là một người Brazil chính hiệu. Anh trưởng thành từ bóng đá đường phố. Ở tuổi 18, Costa lọt vào tầm ngắm của Jorge Mendes, người đưa anh rời Brazil tới Bồ Đào Nha chơi bóng. Cũng chính “siêu cò” này sau đó lại tác động với CLB Braga để anh được chuyển sang Atletico Madrid, bắt đầu một thử thách mới.

Sau những mùa bóng được cho mượn, khi Atletico bán Falcao, Costa bắt đầu được sử dụng nhiều hơn. Một cầu thủ luôn chơi bóng bằng nỗ lực, bằng tinh thần chiến đấu như Costa đã không bỏ lỡ cơ hội. Chỉ sau hai mùa bóng, anh đã chứng minh được đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Costa chơi hay và từ tháng 2 năm ngoái, cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Brazil xuất hiện. Phía Brazil kêu gọi Costa khoác lên mình màu áo vàng-xanh. Ông Felipe Scolari thậm chí còn điền tên Costa vào danh sách đăng kí trong trận giao hữu với Italy hồi tháng 3/2013. Nhưng Costa từ chối và bị ông Scolari buộc tội vì đã từ chối làm nhiệm vụ quốc gia. Đó cũng là thời điểm mà báo chí TBN rộ lên thông tin Costa sẽ chơi cho La Seleccion.

Nỗi niềm của Costa

Đến tháng 9, khi biết Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha muốn gọi Costa lên tuyển, Brazil gửi thư lên FIFA xác nhận đã đưa Costa vào danh sách của tuyển Brazil. Nhưng một tháng sau, Costa tuyên bố anh sẽ chơi cho tuyển Tây Ban Nha và gửi quyết định của mình cho Liên đoàn bóng đá Brazil bằng một lá thư.  

Scolari đã trả lời: “Một cầu thủ từ chối khoác lên mình màu áo ĐTQG và sẽ đối đầu trong màu áo đội tuyển khác thì tốt nhất là nên loại bỏ. Anh ta đã quay lưng lại với hàng triệu người, từ chối chơi cho quốc gia của chính mình – một đội bóng đã 5 lần vô địch thế giới”.

Về phần mình, Costa chỉ biết giải thích: “Tôi cảm thấy giá trị của mình ở Tây Ban Nha, đây là nơi sự nghiệp của tôi bắt đầu. Dù tôi có là ai, tôi vẫn nợ quốc gia này. Gia đình tôi ở Brazil, đó là nơi tôi sinh ra và khi không còn chơi bóng, tôi sẽ trở lại đó. Hy vọng mọi người sẽ hiểu và tôn trọng điều đó”.

Cầu thủ hay nhất của Atletico có lý do để nói lại với Scolari. Anh tiết lộ HLV này chỉ muốn anh đá giao hữu chứ không muốn đưa mình dự World Cup. Trong khi đó Liên đoàn bóng đá Brazil đã trả đũa lại Costa bằng cáo buộc anh có những gian lận tài chính và thậm chí đe dọa sẽ đưa anh ra pháp luật.

Costa đã bỏ ngoài tai những cáo buộc ấy khi được ông Del Bosque triệu tập lên tuyển trong trận giao hữu với Italy hồi tháng Ba năm nay. Quyết định của ông Del Bosque không mang tới sự hài lòng hoàn toàn cho người Brazil.  Đã xuất hiện rất nhiều những tiếng la ó dành cho anh ở trận đấu giữa Atletico – Valencia ở Cúp Nhà Vua mùa giải vừa qua. Họ đã hét lên: “Anh không phải người Tây Ban Nha đâu”. Những từ ấy lặp đi lặp lại xuyên suốt trận đấu.

Tất nhiên, một cầu thủ như Costa không hề bị ảnh hưởng bởi những khiêu khích như thế. “Tôi không thích nghe những gì mọi người hứa hẹn cho mình. Tôi chỉ thích mang về những thứ tôi có thể làm được. Đó là cách để tôi khẳng định giá trị của mình”. Costa nói với một niềm tin sắt đá rằng anh sẽ thành công ở World Cup này. Anh sẽ chơi ở quê nhà trong màu áo của Tây Ban Nha. Anh sẽ làm tất cả để chứng minh niềm tin của Del Bosque dành cho mình là hoàn toàn xác đáng.

2 Costa trở thành cầu thủ nhập tịch thứ 2 khoác áo tuyển Tây Ban Nha, tính từ năm 2008. Trước đó là trường hợp của Marcos Senna, cũng là gốc Brazil

1 Diego Costa đã có trận đấu đầu tiên khoác áo Tây Ban Nha khi các nhà ĐKVĐ thế giới thắng 2-0 trong trận giao hữu với El Salvador.

0 Costa vẫn chưa có bàn thắng nào cho tuyển Tây Ban Nha từ khi chính thức được triệu tập hồi tháng Ba năm nay.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm