Đan Mạch giành ngôi vô địch World Cup… điện tử

06/07/2014 14:15 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Một chàng trai trẻ người Đan Mạch đã giành cúp vàng World Cup ảo, sau khi đánh bại đối thủ người Anh trong trận chung kết giải thể thao điện tử FIFA Interactive World Cup (FIWC).

Dù Đan Mạch không lọt vào vòng chung kết World Cup thực, August Rosenmeier vẫn mang lại niềm tự hào cho đất nước khi đánh bại đối thủ David Bytheway với tỷ số 3-1 trong ngày 3/7 để giành cúp.

Giải FIWC, diễn ra trên hệ máy chơi điện tử PlayStation 3 của Sony, sử dụng trò chơi FIFA 14 của hãng EA Sports, đã thu hút tới 2 triệu game thủ đăng ký tham gia tranh tài, kểt từ khi bắt đầu hoạt động đấu loại hồi tháng 10 năm ngoái.

Các game thủ phải chơi tới 900 trận đấu mỗi người và thu nhiều điểm nhất để có được 1/20 tấm vé tới Rio de Janeiro, Brazil. 2 vé còn lại dành cho đương kim vô địch và ứng cử viên của nước chủ nhà.

Cú sốc đầu tiên diễn ra khi Bruce Grannec, đương kim vô địch kiêm game thủ hạt giống số 1 về FIFA 14, đã bị bại trận ngay từ vòng bảng. Game thủ Brazil duy nhất là Rafael Fortes đã thắng vòng bảng nhưng thua ở tứ kết.

4 game thủ cuối vào trận bán kết ở Sugarloaf, một trong những điểm du lịch thơ mộng nổi tiếng của thành phố Rio. Tại đây 2 game thủ người Hà Lan tiếp tục bị loại, chỉ còn lại Rosenmeier và Bytheway.

Trong khuôn khổ giải đấu, các cựu tuyển thủ người Anh Dwight Yorke và Alan McInally đã tham gia làm bình luận viên. Tuy nhiên thu hút đông đảo sự chú ý vẫn là cựu ngôi sao Ronaldo của đội Brazil, người đã có cuộc trò chuyện trước trận chung kết với Rosenmeier và Bytheway. Anh cũng đã trực tiếp trao cúp chiến thắng cùng số tiền thưởng 20.000 USD cho Rosenmeier.

Được biết 2 game thủ vào chung kết FIWC đã có lối chơi rất khác nhau. “Trong FIFA (14), chuyện không phụ thuộc vào số giờ bạn dành ra để chơi game, mà là bạn chơi bóng với ai” - Bytheway thổ lộ – “Tôi thường chơi 5-8 trận mỗi tuần, không nhiều nắm. Nhưng vì thường chơi với các game thủ đầu bảng nên tôi cũng nằm ở nhóm đầu”.

Trong khi đó lối tiếp cận của Rosenmeier lại thiên về số lượng hơn chất lượng. “Khi luyện tập, như để phục vụ cho giải đấu này, tôi sẽ chơi game trong nhiều giờ, có thể từ 4-6 giờ mỗi ngày. Năm 2012, cha mẹ từng rầy la, nói rằng tôi chơi quá nhiều. Nhưng sau khi được biết một trận chung kết thể thao điện tử ra sao, họ đã chẳng nói gì nữa”.

Với Rosenmeier, vinh quang ảo là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bỏ ra, nhưng chưa đủ. Anh hiện đang chơi bóng cho một CLB địa phương và đã mơ tới việc được gọi vào đội tuyển quốc gia để thi đấu World Cup.

Võ Long
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm