Costa Rica hại đội tuyển Anh, nhưng 'cứu' Nữ hoàng Anh

21/06/2014 10:18 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng 1-0 trước Italy, Costa Rica vừa trở thành đội đầu tiên ở bảng D giành quyền đi tiếp vào vòng trong, vừa chính thức xác nhận đội tuyển Anh đã bị loại ngay tại vòng bảng ở World Cup 2014.

Trước trận đấu, tiền đạo phía Italy Mario Balotelli nói rằng nếu Italy thắng cuộc, anh mong có được nụ hôn vào má từ Nữ hoàng Elizabeth II. Costa Rica đã giúp Nữ hoàng không phải trao tặng nụ hôn bất đắc dĩ, nhưng lại giết chết những hy vọng của toàn nước Anh. “Tam Sư” cần chiến thắng của Italy để còn giữ được những hy vọng cuối cùng cho trận đấu còn lại với Costa Rica.

Với 6 điểm, Costa Rica tiếp tục đứng đầu bảng D và đã chắc chắn có tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở chung bảng với Italy, Anh, Uruguay – đều là những đội bóng từng giành chức vô địch thế giới, Costa Rica đã bị đánh giá thấp nhất trước khi giải đấu diễn ra.


Costa Rica đã có một màn trình diễn quả cảm

Đội tuyển Italy đã 4 lần đăng quang, đội tuyển Anh với một dàn sao như Steven Gerrard, Wayne Rooney, Daniel Sturridge v.v.v hay thậm chí đến Uruguay cũng có sự phục vụ của tiền đạo đang khoác áo Liverpool Luis Suarez. Còn Costa Rica, họ chẳng có ai nổi bật ngoài Bryan Ruiz đang đá cho Fulham, mới chỉ 5 lần được tham dự các vòng chung kết World Cup. Thế nhưng đội bóng ấy lại vững vàng vượt lên trên cả 3 đối thủ mạnh để nắm ngôi đầu bảng. Đây là lần thứ 3 đội bóng Trung Mỹ này lọt tới vòng 1/8 tại World Cup, tuy nhiên họ chưa bao giờ lọt vào tới tứ kết.

Costa Rica luôn tới và rời mỗi kỳ World Cup với tư thế ngẩng cao đầu. Họ không phân biệt đối thủ mạnh, yếu, chơi mọi trận đấu như một trận chung kết. Đối thủ chơi phòng ngự, họ ào lên tấn công. Đối thủ chơi “đánh nhanh, thắng nhanh”, họ sẵn sàng đôi công. Bởi vậy, dù ở bảng đấu khó, nhưng chính sự tự tin và quyết tâm có bàn thắng đã giúp Costa Rica có được niềm hạnh phúc ngày hôm nay. Thắng Uruguay 3-1, chơi một trận quyết chiến với Italy, và giờ là ngôi đầu bảng.

Cả trận, Costa Rica chỉ giành 39% phần kiểm soát bóng nhưng họ lại là đội chơi hiệu quả hơn, sút nhiều hơn (11) với 5 cú trúng đích, đá phạt góc nhiều hơn (5). Điều đó cũng cho thấy sự bế tắc của Italy. Chiến thắng 2-1 trước Anh vẫn không nói lên được gì nhiều về khả năng vào sâu của đội bóng Thiên Thanh tại giải đấu năm nay. Họ vẫn còn trông cậy nhiều vào “lão tướng” Andrea Pirlo, và không cho thấy cuộc lột xác nào sau thất bại tại vòng bảng World Cup 2010.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm