CĐV Argentina: 'Messi đừng hòng sánh Maradona'

04/07/2014 11:02 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Messi có thể vô địch World Cup năm nay. Messi có thể đoạt thêm nhiều Quả bóng Vàng, giành nhiều chiếc Cúp Champions League nữa. Nhưng Maradona vẫn luôn là người được yên mến và được tôn thờ nhất ở Argentina.

Tài năng là một chuyện. Tình cảm lại là chuyện khác, dù tình cảm dành cho Maradona trước hết xuất phát từ tài năng siêu phàm của ông.

Sẵn sàng đánh nhau vì Maradona

Một đồng nghiệp từ Việt Nam bảo rằng: “Nếu là ở sân Lạch Tray hay sân Vinh thì đánh nhau to”. 70 nghìn người Argentina kéo đến Sao Paulo vì trận gặp Thụy Sỹ ở vòng 1/8. Thế mà họ chẳng nhắc đến Thụy Sỹ. Cứ hát khiêu khích Brazil. Hát rằng Maradona đã khiến Brazil khóc từ năm 1990 đến nay. Hát rằng Maradona vĩ đại hơn Pele.

Đi đâu họ cũng hát như thế. Vừa đặt chân đến Sao Paulo đã hát. Lên tàu điện ngầm hát rất to. Ở khu Fan Fest thì hát từ đầu đến cuối. Trong sân đấu thì hát ầm ầm. Thắng Thụy Sỹ nghẹt thở, họ vẫn hát khiêu khích Brazil. Lúc thì nhóm 5, 7 người. Khi thì cả trăm, cả ngàn người.

Thậm chí, tôi từng chứng kiến một người Argentina đứng một mình giữa rừng người Brazil trên tàu điện ngầm vẫn cứ hát Pele chẳng là gì và Maradona vĩ đại hơn. Anh ta tên là Rodrigo, vừa mới làm bố cách đây 3 tháng và đặt tên con là Diego. Khi tôi hỏi anh không sợ người Brazil đánh vì tội khiêu khích à, anh tuyên bố: “Vì Maradona, tôi sẵn sàng đánh nhau với người Brazil. Tôi không sợ đâu. Có bị đánh tơi bời cũng chẳng sao”.

May cho anh ta là người dân Brazil phản ứng rất lịch thiệp. Họ đương nhiên khó chịu khi nghe người ta chê bai mình, chê bai thần tượng Pele. Nhưng không chọn cách động thủ. Có người hát đáp trả, với bài hát truyền thống của Brazil. Một cụ già gần 70 tuổi thì chọn cách đơn giản hơn: Đưa 2 ngón tay chỉ vào anh Rodrigo và đưa cả bàn tay hướng về mình. Argentina chỉ mới 2 lần vô địch thế giới còn Brazil đã 5 lần. Ý của bà là thế.

Thái độ và cách hành xử của người Argentina có phần quá khích. Nhưng từ đó có thể nhìn thấy, họ tự hào và tôn thờ Maradona khủng khiếp như thế nào.

Messi xuất sắc, nhưng Maradona “trượng nghĩa” hơn

Sau khi đã đoạt 4 Quả bóng Vàng và giành cả núi danh hiệu với Barca, mãi đến World Cup năm nay, Messi mới được thừa nhận là “thành viên của gia đình Argentina”. Giới truyền thông Argentina giờ mới bắt đầu viết những bài nói rằng người Argentina hạnh phúc vì Messi và ngược lại.

Messi rời Argentina sớm quá. Ngoài nghĩa vụ với đội tuyển và quốc tịch, anh gần như chẳng có mối liên hệ nào khác với bóng đá Argentina. Messi có xuất sắc ở Barca như thế nào đi chăng nữa, những đội bóng trong nước như Boca Juniors, River Plate hay thậm chí là các đội địa phương ít tên tuổi hơn mới là số 1 trong tim họ. Với họ, Messi đơn thuần chỉ để chiêm ngưỡng từ xa. Với họ, Carlos Tevez còn gần gũi hơn. Gần như ai cũng quý, cũng thương Tevez, chửi mắng Alejandro Sabella thậm tệ vì bỏ rơi Tevez.

Messi lớn lên trong một môi trường chuẩn mực. Trên sân cỏ, gần như không có giới hạn dành cho Messi. Nhưng trong cuộc sống, anh luôn hành xử trong khuôn phép. Có thể bản thân anh thích thế. Có thể CLB yêu cầu phải thế. Cũng không loại trừ vai trò của đội ngũ cố vấn, các nhà tài trợ.

“Tôi muốn con tôi trở thành một người Messi. Hoàn hảo phải không anh? Nhưng tình yêu của tôi luôn dành cho Diego (Maradona)”, Rodrigo thú nhận. Anh bảo rằng Maradona có nhiều tật xấu, Maradona từng làm những điều tồi tệ mà con anh sau này không được phép học theo, nhưng Maradona luôn là đấng trượng phu, hành xử trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình là nhảy vào can thiệp.

Maradona sẵn sàng giơ “ngón tay thối” đối với Chủ tịch LĐBĐ Argentina ngay trên truyền hình, trước sự chứng kiến của hàng triệu người. Maradona sẵn sàng lên tiếng bảo vệ Costa Rica khi FIFA yêu cầu 7 cầu thủ đội bóng này thử doping, thay vì 2 như quy định. Maradona ủng hộ Luis Suarez hết mình và chỉ trích án phạt “điên rồ” của FIFA. Không chỉ World Cup năm nay, mà hàng trăm lần như thế trong cuộc đời ông, hàng nghìn lần “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.

Những điều đó, có lẽ Lionel Messi không bao giờ làm. Không làm cũng chẳng có gì sai, nhưng lại không chinh phục được tình yêu của người Argentina.

Người Argentina sẵn sàng “đánh nhau” vì Maradona. Nhưng ở chiều ngược lại, Maradona sẵn sàng “đánh nhau” vì người Argentina.

Thực ra không chỉ người Argentina. Không phải vô cớ mà Maradona được thừa nhận xuất sắc hơn Pele theo sự lựa chọn của người hâm mộ.

ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm