Buffon: 'Ngày càng có ít thủ môn vĩ đại'

09/06/2014 08:16 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Các thủ môn đã tiến bộ nhiều trong hai thập kỷ gần nhất. Các thủ môn đã trở nên ít khác biệt hơn và toàn diện hơn, nhìn chung là vậy. “Họ phải chơi vì đội bóng”. Buffon nói. “Đôi khi họ cũng phải lao ra và bắt đầu sử dụng đôi chân. Họ tham gia vào lối chơi nhiều hơn”. Và xin lưu ý: Bạn càng phải làm nhiều việc thì bạn lại càng mắc nhiều sai lầm.

Câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để sử dụng đôi chân của một thủ môn cho tốt?  Sử dụng chân nhiều có ảnh hưởng gì đến đôi tay của một thủ môn? Sau tất cả, thủ môn vẫn khác các cầu thủ khác trên sân nhờ đôi tay. Thay vì trở nên giỏi hơn, Buffon cho rằng có thể các thủ môn đã kém đi. “Theo quan điểm của tôi, ngày càng có ít hơn các thủ môn vĩ đại vì bây giờ khi họ bắt đầu, họ sẽ bị so sánh nhiều với các huyền thoại của quá khứ”.

Điều đó nói rằng, vẫn có một số, sau Iker Casillas, chỉ còn vài thủ môn giỏi ở các thế hệ sau. “Bây giờ có Manuel Neuer. Cậu ấy rõ ràng là thủ môn rất giỏi. Joe Hart nữa. Cả thủ môn người Bỉ Thibaut Courtois nữa. Tôi rất thích cậu ấy”.

Với Buffon, người vô địch tại Đức 8 năm trước khi chỉ nhận 2 bàn thua – một từ pha phản lưới của Zaccardo, một từ quả phạt đền của Zidane – World Cup tại Brazil sẽ là World Cup thứ 5 của anh, một kỷ lục anh cùng chia sẻ với thủ  môn người Mexico Antonio Carbajal và tiền vệ Đức Lothar Matthaeus.

Thủ môn ra sân nhiều lần nhất trong lịch sử bóng đá Italy đến World Cup sau mùa giải lịch sử cùng Juventus. Bà đầm già đã giành Scudetto thứ ba liên tiếp lần đầu tiên từ năm 1933, trở thành đội đầu tiên phá kỷ lục giành 100 điểm ở Serie A. Buffon đạt tỉ lệ cản phá 81,1%, cao nhất giải. Pha cản phá phạt đền của Calaio giúp Juve thắng Genoa 1-0, là một trong những tình huống quyết định chiến thắng của Juve ở Serie A.

Về Pirlo, Buffon nói: “Pirlo là một thiên tài. Cùng với Baggio, tôi nghĩ rằng anh ấy là tài năng lớn nhất mà bóng đá Italy đã sản sinh trong 25 năm qua. Rất khó khăn để đối phó với cậu ấy. Bất cứ thời điểm nào cậu ấy cũng có thể phá vỡ hàng thủ của đối phương, và đến lúc đó bạn hiểu rằng tất cả những gì bạn biết về cậu ấy đều vô giá trị”.

Tuyển Anh thừa hiểu điều ấy. Trận tứ kết EURO 2012 tôn vinh Pirlo là một bậc thầy, với cú đá phạt đền kiểu panenka khiến người Anh run rẩy.

Buffon coi nhẹ tuyển Anh

Gặp Anh ngày 14/6 trong trận mở màn tại World Cup, nhưng Buffon không cho rằng đấy là một trận sống còn: “Đó là trận đấu đầu tiên”, anh nói. “Sau đó còn hai trận khác nữa. Đó là một trận quan trọng. Không phải một trận play-off.”. Ngoài trận thua 0-1 trước tuyển U21 Anh ở Ashton Gate năm 1997, khi Buffon để vuột bóng sau quả phạt góc để Darren Eadie ghi bàn duy nhất, Buffon chưa từng thua tuyển Anh ở cấp độ tuyển quốc gia. “Cũng không thua Đức”, Buffon nói thêm. “Tôi từng gặp họ 5 lần và chưa từng bị đánh bại”. Đó là lý do tại sao họ gọi anh là “Siêu nhân”.


Đ.Hiếu (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm