BTV Vũ Tú: Tác nghiệp ở Brazil, hiểm nguy nhưng đầy cảm xúc

10/06/2014 10:46 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi có may mắn được đi tác nghiệp tại khá nhiều sự kiện thể thao như SEA Games, AFF Cup, Euro... đi đến nhiều quốc gia ở Châu Á và Châu Âu, nhưng cảm giác chuẩn bị đến Brazil lần này vẫn thật đặc biệt, vừa có chút lo âu, nhưng cũng đầy cảm xúc và sự hứng khởi.

Lo âu vì chuyện an ninh ở Brazil. Đọc các tin tức ở đây ngày nào cũng thấy có những vụ giết người cướp của. Trong 30 năm qua, có hơn 1 triệu vụ giết người ở quốc gia Nam Mỹ này. Theo thống kê cứ 100.000 người dân Brazil thì có khoảng hơn 21 tên sát nhân, những con số đáng sợ! Những vụ cướp bằng vũ trang ở các thành phố lớn như Sao Paolo, Rio de Janeiro xuất hiện thường xuyên. Tôi có xem được một đoạn video trên Youtube, một tên cướp táo tợn dùng súng khống chế và cướp chiếc xe máy ngay trên đường. Liền ngay sau đó tên cướp bị cảnh sát tóm gọn và bắn thẳng vào đầu! Nghe như trong phim nhưng đó là những gì thực sự xảy ra tại Brazil!

Theo thống kê cứ 100.000 người dân Brazil thì có khoảng hơn 21 tên sát nhân

Tất nhiên có thể trong thời gian diễn ra World Cup, mọi chuyện không tồi tệ như thế, nhất là khi chính phủ đã bố trí thêm 56.000 cán bộ an ninh. Nhưng đến quốc gia này, chắc chắn bạn sẽ phải chuẩn bị những kiến thức và hành trang để bảo vệ mình. Tôi đọc hết các lời khuyên trên Wikitravel.org, trong đó họ nói nếu một tên cướp chĩa súng và đòi hỏi món đồ của bạn, hãy làm theo chúng nếu không muốn mất mạng. Ngoài ra không được nhìn vào mắt tên cướp, vì chúng có thể nghĩ bạn nhớ mặt và sẽ bắn bạn! Rất nhiều chi tiết nhỏ khác mà tôi chưa từng để ý trong những chuyến công tác khác, nhưng lần này phải để tâm, đó là không đeo trang sức, photo hộ chiếu và để bản gốc ở khách sạn, hay chỉ để tối đa 50-100 USD trong ví, phòng khi bạn phải đưa cả chiếc ví ấy cho tên cướp!

Tôi chuẩn bị tất cả những điều ấy trong lo lắng nhưng cũng đầy hứng khởi, đến Brazil, thực hiện các câu chuyện về đất nước này mà không tới những khu ổ chuột (ở đây gọi là favelas), không tiếp cận với cuộc sống của hơn 50 triệu người dân nghèo (chiếm hơn ¼ dân số Brazil), không sống và đam mê bóng đá cùng họ, thì ở nhà còn hơn!

Brazil không phải quê hương bóng đá, nhưng tới đây là tới thánh địa của túc cầu giáo. Không nơi nào người ta đam mê bóng đá nhiều hơn ở đây. Những vùng đất văn hóa, những địa danh nổi tiếng ở Rio de Janeiro cũng chắc chắn sẽ là những chất liệu tuyệt vời để các phóng viên chúng tôi khai phá.

Người dân Brazil rất đam mê bóng đá

Đa phương tiện – Đa sắc màu

Báo Thể thao & Văn hóa là một trong 2 tờ báo duy nhất của Việt Nam được Fifa cấp thẻ phóng viên ảnh tác nghiệp tại World Cup 2014 lần này. Tôi may mắn được ban biên tập trao cho tấm thẻ ấy, một cơ hội nhưng cũng là một thách thức. Năm nay lần đầu tiên tôi lên đường với hành trang một phóng viên đa phương tiện thực thụ: 2 chiếc máy ảnh, một máy quay, 2 laptop (một chiếc back up phòng khi bị cướp) và hàng loạt những thiết bị lỉnh kỉnh khác. Từ lâu thông tấn xã Việt Nam và Báo TT&VH đã muốn hướng các phóng viên thực hiện 3 trong 1: vừa viết báo, vừa chụp ảnh, và vừa làm truyền hình.

Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của tôi sẽ là thực hiện các phóng sự truyền hình, phát sóng hàng ngày trên chương trình “Ký sự World Cup 2014” (20h40 hàng ngày trên Truyền hình thông tấn từ ngày 12-6 đến 14-7). Ê-kíp chúng tôi không đông đảo bằng nhiều đài truyền hình khác, nhưng chúng tôi sẽ hướng đến những câu chuyện chuyên sâu và gai góc, vốn là “đặc sản” của Báo TT&VH. Ngoài ra với đội ngũ phóng viên tại 30 Cơ quan thường trú của TTXVN trên khắp thế giới (trong đó có 16 quốc gia dự World Cup lần này), chúng tôi tự tin “Ký sự World Cup 2014” sẽ nhiều màu sắc và hấp dẫn không thua kém các đài bạn.

Quay phim, biên tập và dựng hình, đó là những công việc tôi đã quen thuộc với nhiều chuyến công tác. Nhưng lần này với tấm thẻ của Fifa, tôi sẽ làm nhiệm vụ của một phóng viên ảnh thực thụ. Được vào sân, gặp gỡ các ngôi sao bóng đá thế giới, và đưa hình ảnh của họ đến khắp Việt Nam, đó là một ước mơ trở thành hiện thực! Những nhiệm vụ khác như viết bài cho Tin dịch vụ của TTXVN, cho Tờ tin nhanh World Cup của TT&VH hay TT&VH Online, cũng sẽ đòi hỏi tôi và các phóng viên TTXVN lần này phải luôn vận động để tìm ra những đề tài mới. Trong sự cạnh tranh truyền thông khốc liệt này, ngoài “nhanh” và “nhiều”, chúng tôi cần cả “sâu” nữa.

Đầy hiểm nguy nhưng cũng đầy mơ mộng, tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi đến Rio de Janeiro, đây chắc chắn sẽ là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi!

Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm