Brazil cần phong thái của 'Ro béo' năm 2002

04/07/2014 10:28 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người có thể sẽ ghen tị với cách đội tuyển Brazil được cưng chiều. Sau chiến thắng khó nhọc trên chấm phạt đền trước Chile, Brazil dành vài ngày phân tích lại trận đấu dưới nhiều góc độ.

Trong đó có cả câu hỏi về tâm lý cầu thủ. Luiz Felipe Scolari triệu tập cuộc họp báo có sự tham dự của các nhà báo uy tín, phản bác lại các bài viết tuyệt vọng của cánh báo chí sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội tuyển.

Trong buổi tập trước khi bay sang Fortaleza chuẩn bị gặp Colombia, ngôi sao Neymar được miễn tập luyện. Anh lộ dấu hiệu kiệt sức và quá căng thẳng về tinh thần. Anh đã khóc sau khi Brazil thắng Chile, các đồng đội Julio Cesar, David Luiz và Thiago Silva cũng khóc trong giải đấu này. Scolari nhận ra hiện tượng bất thường đó và cậy nhờ bác sĩ tâm lý.

Sức ép lên Neymar hiện rất lớn. Luôn có không dưới 300 nhà báo trực thuộc các cơ quan báo chí bao vây khu tập luyện Teresopodis của Brazil. Neymar phải trả lời các câu hỏi khó. Phóng viên nghi ngờ anh chưa bình phục hoàn toàn chấn thương gặp phải trước Chile vào thứ Bảy. Đầu tuần, Scolari nói Neymar bị đau đầu gối. Phóng viên đặt không chỉ một, mà tới hai câu hỏi về chấn thương của anh.

“Tôi cảm thấy ổn, tôi không bị đau”, Neymar nói, với một cái nháy mắt làm điệu.


Colombia rất mạnh, nhưng đối thủ của Brazil là chính họ.

Trước Colombia, Neymar một lần nữa gánh trên vai cả đội Brazil. Anh đang rất cô đơn khi không được hỗ trợ. Fred được kì vọng nhưng chơi thất vọng. HLV Scolari đang tính đến phương án xếp Neymar chơi như số 9 ảo, trong trường hợp Fred lại đá tệ một lần nữa. “Tôi không có quyền quyết định hệ thống Brazil sẽ chơi, mà là Big Phil”, Neymar trả lời. “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẵn sàng chơi mọi vị trí được yêu cầu. Nhưng Fred là một cầu thủ cần được phục vụ, và tôi sẽ làm việc để anh ấy ghi bàn đánh bại đối phương vào hôm thứ Sáu”, Neymar hứa hẹn.

“Cầu thủ nào cũng chịu áp lực hết”, Neymar tiếp tục. “Nhưng tôi thấy buồn cười khi mọi người nói quá nhiều về nó. Tôi đã mơ được đá ở World Cup từ nhỏ khi thấy Ronaldo vô địch năm 2002 với mái tóc hài hước. Giờ tôi sẽ cùng Brazil đá tứ kết World Cup. Vì sao chúng ta không tận hưởng bóng đá nhỉ? Với tôi, đá với đội Chile mạnh nhất từ trước đến nay và Colombia với James Rodriguez, là một thách thức thú vị”.


Brazil cần "tác phong" này của Ronaldo: thoải mái, hài hước và ngẫu hứng.

Sau đó Neymar trả lời các phóng viên về sự kém nổi bật của anh trong trận đấu với Chile. “Tất cả những gì tôi nghĩ trong suốt trận đấu là phải đánh bại Chile của Alexis (Sanchez). Đó là cách tôi cảm nhận. Trận đấu cũng giống các lần tôi về nhà đá phủi với bạn bè và quyết thắng vậy.Giờ tôi có quyền trêu chọc Alexis một chút”.

Đó cũng có thể là việc người Brazil nên làm vào lúc này. Hãy tận hưởng bóng đá và giải đấu này. Thay vì cứ nghĩ đến Manacanazo.

Đ.Hiếu (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm