BLV nổi tiếng bị chỉ trích thậm tệ vì không hiểu kịch bản khai mạc World Cup

13/06/2014 22:00 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) – Đó là một sự kiện điên loạn đẩy Clive Tyldesley – người dẫn chương trình lễ khai mạc World Cup 2014 trên sóng truyền hình Anh - xuống vực thẳm, tờ Telegraph bình luận.

“11 phút cuối lễ khai mạc World Cup, nhóm múa phụ họa với những người đàn ông trong trang phục màu tím, cả những người vận trên mình bộ quần áo biểu diễn hình cây cối, đổ lên sâu khấu khiến Clive bối rối và hoang mang. Sau một phân khúc khó hiểu – dường như là điệu múa truyền thống của dân bản địa Brazil, Clive bắt đầu nói ra những điều vô nghĩa trong sự bế tắc vì sự khó hiểu ấy: Carmen Miranda – cô gái đến từ Ipanema”, tác giả  Alan Tyers viết trong bài World Cup 2014: Opening ceremony in Brazil pushes ITV's Clive Tyldesley over the edge (tạm dịch: World Cup 2014: Lễ khai mạc ở Brazil đẩy Clive Tyldesley đến bờ vực thẳm) đăng trên tờ Telegraph vào sáng nay (13/6).

"Sự kiện điên loạn ở Sao Paolo đã đẩy Clive Tyldesley xuống bờ vực thẳm"

“Anh ta giống như một bệnh nhân trong cơn sốt World Cup”, Alan mỉa mai.

Vậy ai có thể đổ lỗi cho Clive? Đây thực sự là một buổi lễ điên loạn khi nhà tổ chức chỉ biết đưa ra một hợp đồng với kịch bản khó nhằn. Trong khi họ muốn màn khai mạc thật bừng sáng nhưng lại không hề bận tâm đến việc truyền đạt cho MC kiến thức về những nét riêng biệt của Brazil ít người biết đến, những câu chuyện, thậm chí những hiểu biết cơ bản xoay quanh kịch bản đó.

Ngoài việc cố gắng làm nóng lên không khí của lễ khai mạc bằng mô tả màn biểu diễn của 600 nghệ sỹ, vũ công, ca sỹ, Clive rơi vào thế bí đến nỗi cố kéo những thông tin từ Wikipedia vào lời dẫn sáo rỗng và nhạt nhẽo đến vô duyên: ‘Chúng ta sẽ có thêm những hiểu biết về Brazil – đó là quốc gia lớn thứ 5 trên thế giới’.

 Bình luận viên thể thao 60 tuổi người Anh Clive Tyldesley.

“Đây là chương trình ‘thú vị’ nhất là tôi từng xem trên truyền hình”, tác giả Alan chế nhạo.

Vậy làm sao chúng ta có thể tạo nên một phần bình luận trực tiếp mang được dấu ấn cá nhân của người dẫn chương trình mà vẫn không làm mất đi những nội dung cơ bản, nòng cốt, thậm chí chính xác đến cứng nhắc như những gì trường học đào tạo? 

Thực tế, những điều sáo rỗng khán giả theo dõi chương trình tri nhận được từ lễ khai mạc, dường như cũng chẳng khác những gì phương tiện truyền thông nói về Brazil bấy lâu nay: vũ điệu samba, trò chơi hay các trận bóng trên bãi biển? Ngoài ra còn gì khác? Không hề!

Và những gì khán giả toàn thế giới thấy được chỉ là màn đồng diễn đẹp mắt, âm nhạc vui tai, những vũ công trẻ trung xinh đẹp tưng bừng trong sắc xanh – vàng của Brazil. Và Clive Tyldesley – người mang trọng trách lớn lao dẫn dắt buổi lễ hoành tráng ấy lại “chỉ nói những gì khán giả trông thấy” và đã rơi xuống vực thẳm từ chính sự tắc trách của nhà tổ chức chương trình.

Hải Yến
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm