Blog World Cup: Tìm lại bầu trời

09/07/2014 14:22 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Robin van Persie đã khởi đầu World Cup đẹp mê li với pha bay người đánh đầu làm tung lưới Tây Ban Nha, pha bóng như thể chứng tỏ rằng cả bầu trời Brazil sẽ là của anh. Nhưng từ sau cú bay người ấy, dường như tiền đạo người Hà Lan đã rơi phịch xuống mặt đất. Bầu trời cao lồng lộng không còn chỗ để Van Persie bay nhảy khi mà đội quân Da Cam vượt qua Mexico rồi Costa Rica để vào tới vòng bán kết mà dường như không cần đến chân sút của Manchester United.

Thế nhưng, trước một Argentina hùng mạnh của Lionel Messi thì Hà Lan không thể chỉ biết trông cậy vào những cú ngã của Arjen Robben, những cú bay người đẩy bóng của Tim Krul hay những quyết định “siêu dị” của Louis van Gaal. Họ cần tiền đạo số 1 của mình phải tìm lại được bầu trời mà anh đã từng chinh phục, tiếp bước huyền thoại Dennis Bergkamp thưở nào.

Trời của Van Persie, đất của Robben còn bay lượn trong khung thành là của Tim Krul. Niềm hy vọng của Hà Lan trước trận bán kết có thể được gói gọn trong câu nói đó.

Tuy nhiên, làm thế nào để Van Persie lại bay mới là điều quan trọng. Nói một cách hình tượng thì anh không thể mãi núp bóng các đồng đội như anh cảnh sát giao thông ngồi núp sau bụi cây để bắn tốc độ. Tiền đạo của đội tuyển Hà Lan được ví như một chiếc siêu xe tốc độ cao, chỉ có điều là nó ngốn rất nhiều xăng, mà giá xăng thì lúc nào cũng chỉ có vọt lên như vệ tinh phóng thẳng vào bầu trời.

Thế nên, huấn luyện viên Van Gaal phải đóng vai trò của một người điều tiết, biết sử dụng Van Persie thế nào cho hợp lý nhất để anh có thể phát huy được khả năng của mình. Còn nếu ông cứ thả lỏng để mặc Van Persie trôi lềnh bềnh như thả nổi giá thị trường thì giấc mơ vô địch của Hà Lan rất có thể sẽ phải dừng lại ở vòng bán kết. Để rồi những người Hà Lan bay lại ngậm ngùi ngồi ca bài “Tìm lại bầu trời” như thể đó là định mệnh của họ vậy.

Hoàng Nhật
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm