Bỉ 2-1 Mỹ: Lukaku tỏa sáng, 'Quỷ đỏ' giành vé vào Tứ kết

02/07/2014 02:48 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ được tung vào sân trong thời gian đá hiệp phụ nhưng Romelu Lukaku vẫn kịp tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo để giúp Bỉ giành chiến thắng 2-1 trước Mỹ sau 120 phút.


Diễn biến trận đấu:

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Bỉ. Đội bóng của HLV Wilmots đã giành quyền vào Tứ kết một cách xứng đáng.

108': GREEN!!! Mỹ vừa nhen nhóm hy vọng sau khi cầu thủ mới vào sân thay người Green rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

107': Mỹ có sự thay đổi người cuối cùng khi Alejandro Bedoya rời sân nhường chỗ cho Julian Green.

105': LUKAKU!!! Chiến thắng gần như đã nằm trong tay Bỉ khi họ có bàn thắng thứ hai trong trận đấu từ một pha phản công nhanh. De Bruyne là người chuyền bóng để Lukaku sút tung lưới Howard.


De Bruyne hạ gục Howard

93': DE BRUYNE!!! Ngay đầu hiệp phụ, Bỉ đã có bàn mở tỷ số. Lukaku vượt qua một cầu thủ Mỹ bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho De Bruyne sút chéo góc tung lưới Howard.

91': Ở đầu hiệp phụ thứ nhất, HLV Wilmots đã tung Lukaku vào sân thay cho Origi.

90 phút thi đấu chính thức đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0, buộc hai đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ.

90': Trận đấu còn 3 phút bù giờ và nhiều khả năng hai đội sẽ phải thi đấu tiếp hai hiệp phụ.

85': Càng về cuối trận, sức ép mà Bỉ tạo ra càng lớn. Tuy vậy, sự xuất sắc của Howard khiến đội bóng châu Âu vẫn chưa thể ghi bàn.

79': Howard lại khiến các chân sút Bỉ nản lòng khi anh cản phá thành công cú sút của Hazard.

72': Origi vừa có thêm một cơ hội ngon ăn để ghi bàn trong trận đấu này nhưng anh vẫn chưa thể thắng được Howard.


Howard đang khiến các chân sút của Bỉ nản lòng

69': Witsel vừa tung ra cú sút xa khá khó chịu, đưa bóng đi chệch cột dọc của Howard.

65': Bỉ gần như chỉ đang đá bên nửa sân của Mỹ khi họ áp đặt được thế trận và liên tục gây ra sóng gió lên khung thành của Howard, đặc biệt là từ cánh trái của Vertonghen.

61': Dries Mertens đã rời sân để nhường chỗ cho Kevin Mirallas.

60': Origi vừa căng ngang rất khó chịu vào vòng cấm tuyển Mỹ nhưng pha dứt điểm của Mertens lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

55': Vertonghen vừa có pha căng ngang rất nguy hiểm từ cánh trái, đưa bóng cắt ngang khung thành của Howard. Tuy nhiên, Origi đã không kịp lao vào dứt điểm.

46': HLV Marc Wilmots đã không có sự thay đổi người nào trong hiệp 2, cho dù trên băng ghế dự bị ông vẫn còn nhiều nhân tố có thể tạo ra đột biến.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Một hiệp đấu hấp dẫn, sôi nổi và chỉ thiếu bàn thắng mà thôi.


Pha bóng dẫn đến thẻ vàng của Kompany

42': Vincent Kompany vừa phải nhận thẻ vàng đầu tiên của Bỉ sau pha phạm lỗi với Dempsey.

40': Mỹ và Bỉ đang cống hiến một trận đấu tương đối cởi mở và có tốc độ cao. Tuy vậy, số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra lại không nhiều.

35': Sức ép lớn mà Bỉ tạo ra đang khiến Mỹ phải lùi xuống chơi phòng ngự phản công.

30': Mỹ vừa chịu tổn thất về mặt lực lượng khi Fabian Johnson phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Yedlin.

27': Với lực lượng mạnh hơn hẳn, Bỉ đang dần lấy lại thế trận và liên tục đe dọa khung thành của Howard.

22': Bỉ vừa có một pha tổ chức phản công nhanh nguy hiểm nhưng cú sút cuối cùng của De Bruyne lại thiếu chính xác, dù tiền vệ này đã loại một hậu vệ Mỹ trước khi dứt điểm.

20': Mỹ vừa có cơ hội đầu tiên trong trận đấu này nhưng cú sút của Dempsey là chưa đủ khó để đánh bại Courtois.

17': Cameron vừa phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Mertens.


CĐV này đã chạy vào sân với thông điệp rằng hãy cứu những đứa trẻ ở các khu ổ chuột tại Brazil

15': Một CĐV vừa nhảy vào sân khiến trận đấu tạm thời bị gián đoạn. Một sự cố hy hữu tại World Cup 2014.

10': Hàng thủ và tuyến giữa của Mỹ đang thi đấu cực kỳ chặt chẽ, khiến Hazard và các đồng đội có rất ít cơ hội để tiếp cận khung thành của Howard.

5': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao, đặc biệt là ở những tình huống lên bóng của đội tuyển Mỹ. Đây là lối chơi đặc trưng của các đội bóng do Klinsmann dẫn dắt.


Cơ hội ghi bàn dành cho Origi

1': Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Bỉ đã có cơ hội ghi bàn khi Origi thoát xuống đối mặt với Howard. Tuy nhiên, cú sút của Origi sau đó đã không thể thắng được cái chân của Howard.

Trận đấu bắt đầu.

+ THỐNG KÊ: 9 - Kết thúc vòng bảng, Mỹ chỉ có đúng 9 cú sút trúng đích về phía khung thành đối phương. Họ là đội duy nhất ở vòng 1/8 không thể có 10 cú sút trúng đích trở lên.


Cầu thủ Mỹ khởi động trước trận

+ Đội hình thi đấu:

Bỉ: Courtois, Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen, Fellaini, Witsel, Mertens, De Bruyne, Hazard, Origi.

Dự bị: Mignolet, Vermaelen, Lukaku, Mirallas, Lombaerts, Dembele, Januzaj, Chadli, Ciman, Bossut.

Mỹ: Howard, Johnson, Gonzalez, Besler, Beasley, Cameron, Zusi, Jones, Bradley, Bedoya, Dempsey.

Dự bị: Guzan, Yedlin, Brooks, Johannsson, Diskerud, Davis, Beckerman, Green, Altidore, Wondolowski, Chandler, Rimando.

Trọng tài: Djamel Haimoudi (Algeria)

+ Vượt qua vòng bảng trong một bảng đấu có sự hiện diện của những đối thủ rắn mặt như Bồ Đào Nha, Ghana và Đức dĩ nhiên là một thành công lớn của tuyển Mỹ. Nhưng thầy trò HLV Juergen Klinsmann chưa muốn dừng lại. Trên thực tế, cơ hội của Mỹ trước Bỉ là không nhỏ. “Quỷ đỏ” tuy sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng lại chưa thể hiện được nhiều ở World Cup 2014. Việc họ toàn thắng phần nhiều là do đối thủ quá yếu, chứ không hẳn Hazard và các đồng đội xuất sắc. Lối chơi gắn kết, kỷ luật và dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của Mỹ (được Klinsi nhồi thể lực rất nặng) hoàn toàn có thể khiến đoàn quân của HLV Wilmots gặp khó.

+ Góc thống kê:

6 - Cả 6 bàn thắng gần đây của ĐT Bỉ ở VCK World Cup (bao gồm 4 bàn ở giải đấu năm nay) đều đến trong 20 phút cuối cùng của trận đấu.

16 - Mỹ luôn bị thủng lưới ít nhất 1 bàn trong cả 16 trận đấu gần nhất phải chạm trán các đối thủ đến từ Châu Âu tại các VCK World Cup.

31 - Sau khi kết thúc vòng bảng, đội tuyển Mỹ đứng áp chót trong số 32 đội tham dự World Cup 2014 về số lượng những đợt tấn công mà họ tạo ra (72 đợt), chỉ nhiều hơn Costa Rica (69 đợt).

+ Đội hình dự kiến:

Bỉ: Courtois - Alderweireld, van Buyten, Kompany, Vertonghen - Witsel, de Bruyne - Fellaini - Mertens, Mirallas, Hazard.

Mỹ: Howard - F. Johnson, Gonzalez, Besler, Beasley - Beckerman, J. Jones - Zusi, Bradley, Bedoya – Dempsey.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm