Bật khóc khi hát quốc ca, cầu thủ Bờ Biển Ngà bị hiểu nhầm

20/06/2014 06:18 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Khi tiếng nhạc quen thuộc của quốc ca Bờ Biển Ngà vang lên, cầu thủ Serey Die đã bật khóc nức nở. Hình ảnh này để lại ấn tượng mạnh mẽ với hàng triệu khán giả đang theo dõi World Cup trên toàn thế giới.

Đại diện cho đất nước tham dự một kỳ World Cup luôn là vinh dự lớn lao đối với một cầu thủ. Nhưng chưa có giải đấu nào như World Cup năm nay, niềm tự hào dân tộc lại được cầu thủ thể hiện rõ nét đến vậy. Sau khi Neymar lấy tay gạt nước mắt trong nghi lễ hát quốc ca trận gặp Mexico hôm thứ Hai, tiền vệ Serey Die của Bờ Biển Ngà cũng bật khóc nức nở trong trận gặp Colombia ở bảng C.

Ngay khi tiếng nhạc kết thúc, Serge Aurier và Didier Zokora đã bước tới và an ủi Die. Trước khi bóng lăn, Cheick Tiote còn đặt tay lên vai Die để xoa dịu người đồng đội.


Serey Die khóc nức nở trong nghi lễ chào cờ và hát quốc ca trước trận

Hình ảnh Serey Die khóc rưng rức đã gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình trên khắp thế giới. Trên internet lập tức rộ lên đồn thổi lý do Die khóc. Nhiều nguồn tin cho rằng anh khóc vì nghe tin bố đẻ qua đời cách đó 2 giờ. Trên mạng xã hội, nhiều fan bày tỏ niềm khâm phục và ngưỡng mộ đối với tiền vệ 29 tuổi này khi gọi anh là “Người anh hùng”.

Tuy nhiên, ngay sau khi trận đấu kết thúc, Serey Die lên tiếng phủ nhận điều này. Cầu thủ 29 tuổi cho biết bố anh mất từ năm 2004, anh nhỏ lệ là vì quá xúc động và tự hào khi được dự World Cup. Giải đấu này VCK bóng đá thế giới đầu tiên của Die. Tiền vệ phòng ngự này chơi dự bị ở trận ra quân trước Nhật Bản, và phải đến cuộc đọ sức với Colombia, anh mới được đá chính.

“Xin chào, tôi muốn đính chính việc nhiều người đã hiểu lầm khi cho rằng tôi khóc vì bố của mình nhưng thực tế là ông ấy đã qua đời vào năm 2004. Tôi khóc vì quá xúc động và tự hào khi được phục vụ đất nước tôi, Bờ Biển Ngà tại World Cup. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể được chơi tại World Cup”- Serey Die giải thích trên trang Instagram cá nhân.

Ở trận cầu này, Die là tâm điểm chú ý ở hiệp 1, không phải bởi tài năng của anh mà là pha ăn vạ khá thô thiển. Die cũng có lỗi trong bàn thua thứ 2 của Bờ Biển Ngà. Chiến thắng 2-1 giúp Colombia vươn lên ngôi đầu bảng C với 6 điểm sau 2 lượt trận, trong khi đó Bờ Biển Ngà mới chỉ có 3 điểm nhờ chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản trận khai màn.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm