Argentina nhọc nhằn vượt qua Thụy Sĩ: Hai mặt của 'Thiên thần'

03/07/2014 15:24 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là một chiến thắng mà tất cả các cầu thủ Argentina đã lắc qua lắc lại trên hai mặt của một đồng xu được tung lên. “Thiên Thần” đã xuất hiện khi hiệp phụ chỉ còn hai phút là kết thúc, nhưng trước đó là bóng đêm.  

Phút thứ 118, Di Maria xâm nhập vòng cấm Thụy Sĩ từ cánh phải, tung cú cứa lòng bằng chân trái đánh bại thủ thành Benaglio, một khoảnh khắc chói sáng như “thiên thần”.

Hai mặt và bấp bênh

Nhưng trước thời khắc cứu rỗi ấy, cầu thủ có cái tên thiên thần (Angel) lại khiến người ta liên tưởng đến điều ngược lại. Di Maria đã có một màn trình diễn “xấu xí” nhất từ đầu giải khi chỉ trong 70 phút đầu trận anh đã chuyền hỏng tới 28 lần. Toàn trận, hiệu suất các đường chuyền thành công của số 7 cũng chỉ đạt 16,6%.

Một con số đủ để ngay cả những người luôn ủng hộ anh cũng phải thở dài ngao ngán. Cứ như thể có hai hình bóng ẩn hiện trong những bước chạy của Di Maria. Như cái cách anh vượt qua 2 cầu thủ Thụy Sĩ bằng sự dẻo dai và kỹ thuật tuyệt vời, nhưng lúc phía trước là khoảng trống mênh mang thì cú chuyền điệu đà bằng gót của “thiên thần” lại đưa trái bóng bay theo quỹ đạo của “Quỷ”, khiến đồng đội chỉ biết cúi mặt, lắc đầu.

Di Maria không chỉ có một mình. Những người chơi tốt nhất của Argentina trên sân đấu Corinthians đều “hai mặt” như thế.

Thủ thành Romero gây ấn tượng mạnh ở cản phá xuất thần cú dứt điểm của Xhaka. Nhưng điểm cộng ấy sớm bị xóa đi nhường chỗ cho những hoài nghi khi anh chôn chân khó hiểu trong tình huống băng xuống của Drmic, hay pha lóng ngóng rơi bóng như người tập sự ở đầu hiệp 2.

Mascherano tranh chấp tuyệt vời ở trung tuyến trước hàng tiền vệ đông người hơn của Thụy Sĩ, nhưng ở nhiệm vụ châm bóng cho tuyến trên El Jefecito chỉ làm người ta nhớ đến hình bóng của những tiền nhiệm.

Rojo có trận đấu tốt nhất từ đầu giải, nhưng anh lại không đủ khôn ngoan để tránh tấm thẻ vàng, đồng nghĩa với việc phải vắng mặt ở vòng đấu sau.

Và Messi, trước pha dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm Thụy Sĩ tung đường chuyền quyết định cho Di Maria, El Pulga cũng gần như chìm nghỉm giữa điệp trùng sắc đỏ.

“Thiên thần” có thể gãy cánh?

Thêm một chiến thắng của Albiceleste- một chiến thắng 2 mặt, như những gì đã diễn ra suốt vòng bảng. Đội bóng ấy đã thử thách sự kiên nhẫn của người hâm mộ bằng sự bế tắc đến thảm hại suốt hiệp một trận đấu với Bosnia, để rồi “thay áo” trong hiệp đấu thứ 2. Nhưng khi cảm giác yên tâm vừa chợt đến thì Romero bị đánh bại trong một tình huống vô cùng giản đơn.

Argentina lẽ ra đã có một trận đấu hoàn hảo trước Nigeria, nhưng ấn tượng về 3 bàn thắng của họ lại bị che phủ bởi 2 pha thủng lưới đều có xuất phát điểm từ cánh trái như bàn thua trước Bosnia.

Trước Iran, Thụy Sĩ, Albiceleste để cho người yêu họ sống trong phập phồng, âu lo, khi sự dồn nén đến cùng cực cũng là lúc được bùng nổ với cảm giác chiến thắng.

Cái cách Argentina chinh chiến trên đất Brazil giống như một trò chơi tư duy, trước sự hiện diện của một trong hai mặt, phải tìm được mặt còn lại: được trao mặt trên, đi tìm mặt dưới.

Nếu quả thực Argentina là đội bóng hai mặt, các cầu thủ là những người hai mặt, thì bây giờ người được trông đợi nhất để thể hiện thuộc tính hai mặt đó không phải là Messi, chẳng phải là Di Maria. Đó phải là “thuyền trưởng” Sabella!

Suốt từ đầu giải đến nay chúng ta mới chỉ được thấy một bộ mặt duy nhất của chiến lược gia người Argentina: Hiền lành và thiếu quyết đoán! Ông chiều chuộng các ngôi sao hết mức để hy vọng đổi lại sự cống hiến từ họ. Đó có thể là lý do Higuain, Gago... những người chưa tạo ra bất kỳ dấu ấn nào, nhưng vẫn bảo toàn được vị trí.

Albiceleste đang có được phong độ đỉnh cao của Messi, nhưng nên nhớ “Cậu bé vàng” 28 năm về trước cũng cần sự hỗ trợ bằng các bàn thắng của Valdano, nguồn cung cấp bóng từ Burruchaga và sự vững chãi của Batista, để tỏa sáng đến cuối con đường.

Sabella có thể đang là “thiên thần” với hiệu suất chiến thắng kể từ khi cầm quân lên đến 64%, nhưng nếu ông không thể cho thấy một “bộ mặt khác” thì rất có thể ở một thời điểm không xa, “thiên thần hai mặt” sẽ chỉ còn lại một hình ảnh, trong dáng hình xấu xí nhất mà thôi!

1 Lionel Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Argentina kiến tạo thành bàn trong hiệp phụ một trận World Cup sau Mario Kempes năm 1978, ở trận gặp Hà Lan.

18 Lionel Messi đã tạo ra 18 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội ở World Cup lần này, nhiều nhất giải tính đến thời điểm này.

28 Trước trận thắng Thụy Sĩ, lần gần nhất Argentina đánh bại một đội bóng châu Âu ở vòng knock-out World Cup là ở trận thắng Đức tại chung kết năm 1986.


Kiên Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm