Anh cảnh báo CĐV về hooligan Argentina

15/06/2014 21:03 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài nắng nóng, tiết trời khó chịu, nạn kẹt xe, trộm cắp, CĐV Anh còn phải đối mặt với cả hiểm nguy khi sang Brazil theo dõi World Cup 2014.

1. Cảnh sát Anh đã quan ngại về sự an toàn của các CĐV tới Brazil dự khán World Cup. Anh không đụng độ Argentina ở vòng bảng nhưng cả hai đội thi đấu cùng thành phố. Có tới 11.000 CĐV Argentina sẽ tới cổ vũ cho Argentina trận gặp Iran vào ngày 21/6 tại Belo Horizonte. Ba ngày sau đó, 7.500 CĐV Anh cũng có mặt tại thành phố nằm ở Đông Nam Brazil để xem trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Costa Rica.

Theo các chuyên gia an ninh của Brazil, trong số 11.000 CĐV Argentina có tới 650 ultras (những CĐV quá khích). Ultras sẽ băng qua biên giới Argentina và Brazil để có mặt ở giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Đáng lo ngại nhất là nhóm Barra Brava khét tiếng của Argentina đã liên minh với băng côn đồ tàn bạo không kém ở Brazil, Mafia Azul. Có thông tin, Mafia Azul đã thuê một trang trại ở vùng ngoại ô của Belo Horizonte để “hội quân’ cùng Barras Bravas.

2. Ông Divino Brito, cảnh sát trưởng thành phố Belo Horizonte, đã bày tỏ sự lo ngại hai nhóm trên sẽ hợp tác cùng nhau tấn công CĐV Anh. “Điều chúng tôi lo ngại là trong khoảng thời gian giữa các trận đấu, khi có hàng nghìn fan đổ ra đường, ẩu đả sẽ xảy ra.  Chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh với bất kỳ người nước ngoài nào tới đây với mục đích bạo lực và phá hoại. Chúng tôi thường theo dõi các nhóm có tiền sử bạo lực. Tuy nhiên, nhóm Barras Bravas của Argentina sẽ đến bằng đường bộ. Thế nên rất khó để theo dõi hoạt động của chúng”.

Hồi đầu năm, Debora Hambo, luật sư đại diện cho Barras Bravas, tiết lộ nhóm này vẫn đang ôm oán giận về cuộc xung đột trên quần đảo Falklands. “Những người dân Argentina có một trí nhớ tốt và họ sẽ không bao giờ quên và cũng không tha thứ. Chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ những gì đã xảy ra vào năm 1982. Barras Bravas không phải là những kẻ hèn nhát. Họ không quan tâm tới tính mạng của mình. Với họ, nó chẳng quan trọng bởi một khi đã theo băng đảng thì sống chết chỉ là thời điểm. Đó là lý do tại sao Barras Bravas trở nên khét tiếng”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm