* Từ thổ dân…
![]() Winston Reid đã làm nên lịch sử - Ảnh Getty |
Winsto Wiremu Reid sinh ngày 3/7/1988 ở thủ đô Auckland của New Zealand, trong một gia đình thuộc bộ tộc thổ dân Maori – vốn nổi tiếng với truyền thống xăm trổ đầy mình. Nhưng anh chỉ ở đất nước chim Kiwi đến năm 10 tuổi, trước khi theo mẹ và bố dượng người Đan Mạch chuyển đến định cư ở xứ sở nàng tiên cá. “Thật khó thích nghi khi chuyển từ thành phố đến một thị trấn nhỏ chỉ có 40.000 người, lại không biết ngôn ngữ. Tôi phải mất 1 năm để có bạn bè, và bóng đá đã giúp tôi rất nhiều”. Khả năng của Reid đã được CLB Midtjylland chú ý vào vào năm 17 tuổi, anh gia nhập đội bóng này, nơi anh tập bóng và thi đấu hàng ngày với người bạn thân Simon Kjaer, ngôi sao trẻ sáng giá nhất của bóng đá Đan Mạch hiện nay.
*… đến thiên sứ
Có quốc tịch Đan Mạch từ năm 2006, Reid đã nhiều lần khoác áo các đội tuyển trẻ nước này và anh vẫn mơ về cơ hội dự World Cup 2010 trong đội hình “Những chú lính chì”, nhưng anh không nhận được sự chú ý của HLV Morten Olsen. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, anh được một đài truyền hình New Zealand liên hệ qua… Facebook và hỏi rằng anh có muốn khoác áo “Kiwi” hay không. Câu trả lời của trung vệ sắp 22 tuổi này là “Có” và kể từ giờ phút đó, New Zealand có thêm một ngôi sao. Sau bàn thắng lịch sử vào lưới Slovakia, ngôi sao ấy đã thành một thiên sứ của bóng đá New Zealand. Anh ra mắt đội tuyển New Zealand hôm 24/5/2010, trong trận gặp Australia ở Melbourn, và giữ vững vị trí của mình với phong độ ngày càng ấn tượng.
Với bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quê hương, trong trận đấu chính thức đầu tiên, Winston Reid đã đem đến điểm số đầu tiên cho New Zealand trong lịch sử dự cúp thế giới. Không hiểu HLV Morten Olsen có tiếc nuối không khi chứng kiến Reid ghi bàn, trong khi 24h giờ trước đó, cũng với một pha đánh đầu, trung vệ Simon Poulsen đã vụng về đưa bóng về lưới nhà, khiến đội bóng của ông thua Hà Lan 0-2.
Giờ đây, thách thức mới trước mặt Reid là các nhà vô địch Italia, nhưng chính đội bóng của HLV Marcello Lippi cũng phải coi trung vệ cao lớn này là một mối đe dọa. Italia đã để trung vệ Alcaraz của Paraguay chọc thủng lưới ở trận ra quân từ một pha bật cao đánh đầu, mà Alcaraz vẫn còn thấp hơn 3cm so với Reid.
|
Winston Wiremu Reid |
