World Cup 2010

Winston Reid: Người hùng của New Zealand

20/06/2010 06:51 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Hậu vệ phải Winston Wiremu Reid đang là cái tên được truyền thông và người hâm mộ New Zealand nhắc đi nhắc lại trong những ngày vừa qua, như một anh hùng dân tộc. Đó là phần thưởng lớn lao dành cho Reid, chàng trai mới 21 tuổi, sau những gì anh đã thể hiện trong trận đấu với Slovakia.


Reid vui mừng trước bàn thắng ghi vào lưới Slovakia
Khi mà New Zealand đang đứng trước nguy cơ nhận thất bại trước Slovakia trong trận ra quân, thì Reid, với pha ghi bàn ở phút 93, đã tạo nên dấu mốc lịch sử cho nền bóng đá của đảo quốc Kiwi. Bàn thắng đầu tiên trong lần thứ 4 khoác áo ĐTQG của Reid đã mang về cho New Zealand điểm số đầu tiên tại các kỳ World Cup mà đội bóng này tham dự.

Người dân New Zealand ăn mừng sự kiện này như thể họ vừa vượt qua vòng đấu bảng. Với cá nhân Reid, anh đang tận hưởng những giây phút đầy ngọt ngào không thể quên trong cuộc đời, trước khi bước vào trận đấu khó khăn trước Italia.

Bàn thắng lịch sử của Reid càng đáng trân trọng hơn, nếu biết rằng anh hội đủ các yếu tố để khoác áo Đan Mạch, đội bóng mạnh hơn và nhiều danh vọng hơn so với New Zealand. Sống ở Đan Mạch với mẹ và bố dượng (người Đan Mạch gốc), Reid từng chơi ấn tượng trong màu áo U21 Đan Mạch ở giải U21 châu Âu năm ngoái. Tuy nhiên, đầu năm nay, Reid đã từ bỏ giấc mơ khoác áo Đan Mạch, để chọn quê hương thực sự của mình là New Zealand.

Cho dù New Zealand không phải đội bóng mạnh, nhưng Reid đã đúng với lựa chọn của mình, khi trở thành người hùng của đội bóng châu Đại Dương.

L.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm