(TT&VH) - Nữ nghệ sĩ đa tài Whoopi Goldberg là một trong số ít người “ẵm” cả giải Oscar (điện ảnh), Emmy (truyền hình), Grammy (âm nhạc) và giải Tony (sân khấu). Tên tuổi bà đã bất tử với ngôi sao trên Đại lộ Danh tiếng Hollywood. Nhưng ít ai biết để có một sự nghiệp thành công như hiện nay, bà từng kinh qua những công việc như thợ nề và trang điểm cho người chết.
Whoopi Goldberg nhớ lại thời khốn khó đó khi bà đang theo dõi việc dựng vở Sister Act, chuyển thể sân khấu từ bộ phim ăn khách của bà hồi năm 1992, ở London.
Whoopi Goldberg nhớ lại thời khốn khó đó khi bà đang theo dõi việc dựng vở Sister Act, chuyển thể sân khấu từ bộ phim ăn khách của bà hồi năm 1992, ở London.

Whoopi Goldberg
Sister Act là một trong ba bộ phim - bên cạnh The Color Purple và Ghost - đã giúp Whoopi Goldberg trở thành nữ diễn viên có tiền cát-xê cao nhất ở Hollywood hồi đầu thập kỷ 1990. Trong phim Goldberg thủ vai Deloris, một ca sĩ ngổ ngáo của một hộp đêm do chứng kiến một vụ giết người nên buộc phải trốn vào một tu viện. Tại đó, Deloris đã làm thay đổi hẳn phong cách của dàn đồng ca tu viện và học được nhiều điều về cuộc đời, tình yêu và lòng trung thành... Nhưng trong vở nhạc kịch tốn kém 7 triệu bảng dàn dựng này, Goldberg không thủ vai chính và thậm chí không tham gia diễn xuất mà giữ vai trò nhà sản xuất. “Tôi đã quá già để thủ vai Deloris. Hơn nữa tôi không thể hát. Vai diễn trong phim Sister Act ban đầu được viết cho Bette Midler, nhưng khi tôi tham gia họ phải chỉnh lại nhân vật Deloris có chất giọng hơi yếu. Nhưng trong nhạc kịch thì không thể như vậy”, Goldberg giải thích bên lề một buổi tập của vở diễn sắp ra mắt tại Nhà hát Palladium ở khu West End, London, vào ngày 2/6 tới.
Nhiều diễn viên ở Hollywood đến với nghề diễn bởi sự đam mê và phải trải qua những thời gian hết sức khốn khó trước khi thâm nhập được vào kinh đô điện ảnh. Whoopi Goldberg, sinh 1955, cũng không là ngoại lệ. Lớn lên ở thập kỷ 1960 đầy sự phản kháng của thế hệ trẻ, bà cũng sống phá cách và mơ mộng. “Hồi ấy tôi còn trẻ, sống không nhà cửa và dính vào heroin. Tôi đã bỏ học và bước vào nghiện ngập. Đơn giản vậy thôi. Khi cai được nghiện, tôi tin chắc rằng mình có thể trở thành diễn viên. Phải mất một thời gian tôi mới nhận thức hết được nghề diễn nghĩa là gì. Trong khoảng thời gian đó tôi cần phải có công ăn việc làm”.
Vậy tại sao bà lại làm thợ nề? “Tôi cần có tiền và cần phải làm việc. Tôi nghĩ thà mình làm thợ nề, xếp gạch còn hơn là giải khuây đàn ông để kiếm tiền”, Goldberg kể lại. Và Goldberg đã trở thành một thợ nề giỏi. Giờ bà vẫn thấy tự hào khi đã góp sức mình xây dựng nhiều công trình, trong đó có những bức tường ở vườn thú San Diego.
Song đó không phải là công việc duy nhất của Goldberg trong thời gian bà chờ đợi khả năng diễn xuất của mình được phát hiện. Bà còn làm nghề dịch vụ tang lễ, cụ thể là... trang điểm cho người chết. Giờ Goldberg vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên bà đến nhận làm công việc này. Bà kể: “Hôm ấy tôi được gọi tới gặp ông chủ, ở ngay trong căn phòng nơi có các ngăn cất giữ thi hài người chết. Khi tôi đến chẳng thấy ai ở đó. Vậy là tôi ngồi chờ. Sau vài phút, tôi chợt nghe thấy tiếng cót két. Ngoảnh đầu lại thấy một ngăn đựng thi hài bỗng từ từ thò dần ra. Rồi có một người ngồi bật dậy, vẫy tôi. Cứ tưởng đó là xác chết. Khiếp, tôi rụng rời hết cả chân tay. Hóa ra đấy là ông chủ. Ông ấy nhảy ra và nói: ‘Đó là điều tồi tệ nhất đối với cô ở khi làm ở đây, nhưng nó sẽ không xảy ra. Vì thế chẳng có gì đáng sợ. Hãy coi những thi hài chỉ là những con búp bê to và công việc của bạn là chỉnh sửa gương mặt và bộ tóc cho họ”. Và tôi đã làm tốt công việc ấy”.
Do người cha là mục sư đã bỏ mặc gia đình khi Goldberg mới có 18 tháng tuổi. Và lớn lên trong sự nuôi dạy của người mẹ là một nữ y tá, ở tuổi vị thành niên, Goldberg bỏ nhà đi và lao vào ma túy. Luật sư Alvin Martin đã giúp bà cai nghiện và Goldberg trả công cho ông bằng cách kết hôn với ông vào năm 1973. Goldberg sinh cho ông một cô con gái tên là Alexandrea và năm 1979 họ chia tay nhau. Con gái của bà năm nay đã 35 tuổi và là một đầu bếp rất giỏi. Sau khi ly hôn với Alvin Martin, bà kết hôn lần hai với nhà quay phim David Claessen năm 1986 (ly hôn năm 1988) và lần ba là vào năm 1994 với nam diễn viên Lyle Trachtenberg (ly hôn năm 1995). Sau 3 lần ly hôn, có lẽ Goldberg không muốn kêt hôn nữa.
Giờ đây, bên lề buổi tập ở Nhà hát Palladium, người đàn bà 53 tuổi này vẫn hài hước nói: “Chẳng có công việc gì là tồi tệ. Ngoài ra mọi điều đều có thể tốt đẹp hơn”. Đúng vậy. Cái cô làm nghề thợ nề và dịch vụ tang lễ ấy từ lâu đã trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở Mỹ, xuất hiện trong tới 149 bộ phim. Mặc dù sau này không còn tỏa sáng trên màn bạc, nhưng Whoopi tiếp tục là gương mặt sáng giá ở Mỹ khi chuyển sang lĩnh vực truyền hình, như trong vai trò người dẫn có khả năng bình luận chính trị và xã hội sắc sảo của chương trình The View.
![]() Vai bà đồng trong phim Hồn ma đã đem về cho Whoopi Goldberg một giải Oscar |
Vậy tại sao bà lại làm thợ nề? “Tôi cần có tiền và cần phải làm việc. Tôi nghĩ thà mình làm thợ nề, xếp gạch còn hơn là giải khuây đàn ông để kiếm tiền”, Goldberg kể lại. Và Goldberg đã trở thành một thợ nề giỏi. Giờ bà vẫn thấy tự hào khi đã góp sức mình xây dựng nhiều công trình, trong đó có những bức tường ở vườn thú San Diego.
Song đó không phải là công việc duy nhất của Goldberg trong thời gian bà chờ đợi khả năng diễn xuất của mình được phát hiện. Bà còn làm nghề dịch vụ tang lễ, cụ thể là... trang điểm cho người chết. Giờ Goldberg vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên bà đến nhận làm công việc này. Bà kể: “Hôm ấy tôi được gọi tới gặp ông chủ, ở ngay trong căn phòng nơi có các ngăn cất giữ thi hài người chết. Khi tôi đến chẳng thấy ai ở đó. Vậy là tôi ngồi chờ. Sau vài phút, tôi chợt nghe thấy tiếng cót két. Ngoảnh đầu lại thấy một ngăn đựng thi hài bỗng từ từ thò dần ra. Rồi có một người ngồi bật dậy, vẫy tôi. Cứ tưởng đó là xác chết. Khiếp, tôi rụng rời hết cả chân tay. Hóa ra đấy là ông chủ. Ông ấy nhảy ra và nói: ‘Đó là điều tồi tệ nhất đối với cô ở khi làm ở đây, nhưng nó sẽ không xảy ra. Vì thế chẳng có gì đáng sợ. Hãy coi những thi hài chỉ là những con búp bê to và công việc của bạn là chỉnh sửa gương mặt và bộ tóc cho họ”. Và tôi đã làm tốt công việc ấy”.
Do người cha là mục sư đã bỏ mặc gia đình khi Goldberg mới có 18 tháng tuổi. Và lớn lên trong sự nuôi dạy của người mẹ là một nữ y tá, ở tuổi vị thành niên, Goldberg bỏ nhà đi và lao vào ma túy. Luật sư Alvin Martin đã giúp bà cai nghiện và Goldberg trả công cho ông bằng cách kết hôn với ông vào năm 1973. Goldberg sinh cho ông một cô con gái tên là Alexandrea và năm 1979 họ chia tay nhau. Con gái của bà năm nay đã 35 tuổi và là một đầu bếp rất giỏi. Sau khi ly hôn với Alvin Martin, bà kết hôn lần hai với nhà quay phim David Claessen năm 1986 (ly hôn năm 1988) và lần ba là vào năm 1994 với nam diễn viên Lyle Trachtenberg (ly hôn năm 1995). Sau 3 lần ly hôn, có lẽ Goldberg không muốn kêt hôn nữa.
Giờ đây, bên lề buổi tập ở Nhà hát Palladium, người đàn bà 53 tuổi này vẫn hài hước nói: “Chẳng có công việc gì là tồi tệ. Ngoài ra mọi điều đều có thể tốt đẹp hơn”. Đúng vậy. Cái cô làm nghề thợ nề và dịch vụ tang lễ ấy từ lâu đã trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất ở Mỹ, xuất hiện trong tới 149 bộ phim. Mặc dù sau này không còn tỏa sáng trên màn bạc, nhưng Whoopi tiếp tục là gương mặt sáng giá ở Mỹ khi chuyển sang lĩnh vực truyền hình, như trong vai trò người dẫn có khả năng bình luận chính trị và xã hội sắc sảo của chương trình The View.
Lương Tuấn Vĩ
