Bóng đá Anh

West Ham-Liverpool 2-3: Người hùng Torres!

20/09/2009 10:01 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Tiền đạo người Tây Ban Nha là người hùng của "The Kop" đêm qua với hai bàn thắng ghi vào lưới Green, giúp Liverpool hạ gục West Ham 3-2 sau màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. 

Sau 5 vòng đấu đầu tiên khiến người ta có cảm giác mình đang "đi vắng", Torres đã trở lại thực sự vào đêm qua với cú đúp mang về cho Liverpool 3 điểm quan trọng trên sân Upton Park của West Ham.  Đội chủ nhà đã chơi khá hay đặc biệt là trong hiệp một. Nhưng việc 3 nhân tố chủ chốt là Upson, Behrami và Diamanti sớm rời sân vì chấn thương khiến họ buộc phải chấp nhận "giã từ vũ khí" trước một Liverpool vượt trội về thể lực. Sự tương phản được thể hiện rõ khi hầu hết các cầu thủ chủ nhà tỏ ra hụt hơi vào cuối trận.

Torres lập cú đúp giúp Liverpool hạ West Ham 3-2 đêm qua

Dù chỉ cắm duy nhất Carlton Cole trên hàng công, nhưng chủ nhà  West Ham vẫn tỏ ra nguy hiểm trong các đợt lên bóng nhờ sự cơ động của Hines & Diamanti. Ngay phút thứ hai, tài năng trẻ Hines tận dụng sai lầm của hậu vệ kỳ cựu Carragher thoát xuống đối mặt Reina. Đáng tiếc là cơ hội ghi bàn mười mươi đã bị anh bỏ lỡ sau cú đặt lòng đưa bóng đập trúng cột dọc bật ra.

Ngay lập tức, "Lữ đoàn đỏ" có câu trả lời. Torres chọc khe thông minh cho Benayoun, nhưng tiền vệ người Israel lại dứt điểm vội vàng đúng vị trí Green chọn sẵn. Ở trận này, HLV người Italia của West Ham Zola bố trí trung vệ Tomkins đeo bám Torres nhưng đó rõ ràng là "nhiệm vụ bất khả thi" đối với anh.  Tomkins tỏ ra chưa đủ "trình" để kèm Torres và anh nhiều lần bị Torres qua mặt. Và bàn mở tỉ số trận đấu của Liverpool đã đến từ một trong những lần như thế.

Phút 20, Torres đột phá đầy tốc độ chếch bên góc trái, dễ dàng loại bỏ Tomkins rồi tung ra cú sút quyết đoán vào góc gần hạ gục thủ môn Robert Green, giúp Liverpool phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

"Họa vô đơn chí" cho West Ham là họ còn gặp tổn thất lớn về mặt nhân sự sau khi thủng lưới bàn đầu tiên khi Upson rồi Behrami lần lượt rời sân vì chấn thương. Nhưng đúng thời khắc khó khăn đó, đội chủ nhà khiến các fan vui mừng khôn tả khi bất ngờ có bàn thắng san bằng cách biệt ở phút 29. Hines "chọc quê" Carragher bằng pha thoát đi đầy tốc độ bên cánh trái, buộc hậu vệ Liverpool phải đẩy người. Penalty cho West Ham và Diamanti không phạm sai lầm nào trên chấm 11m, hạ gục Reina.

Nhưng niềm vui của các học trò HLV Zola chỉ kéo dài được 12 phút. Phút 41, đội khách lại vượt lên dẫn trước từ một tình huống cố định. Benayoun đá phạt góc để Gerrard bật cao đánh đầu cho Kuyt đệm bóng cận thành ghi bàn. Nhưng thật bất ngờ là chỉ 4 phút sau, sự mong manh của hàng thủ Liverpool lại một lần nữa khiến họ phải trả giá. khi Cole bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Noble, quân bình tỉ số 2-2.

Bước sang hiệp 2,  Liverpool với sự vượt trội về thể lực đã chwoi lấn lướt đội chủ nhà. HLV Benitez thúc giục các học trò đẩy cao đội hình, nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Mặc dù vậy, hàng phòng ngự "The Hammers" đã chơi khá kỷ luật và bọc lót cho nhau tương đối hiệu quả, hạn chế được nhiều tình huống nguy hiểm. Để tháo gỡ bế tắc, Benitez tung Babel vào sân chám vị trí Dirk Kuyt

Thời gian càng trôi về cuối,  thể lực các cầu thủ West Ham càng suy giảm rõ rệt. Hệ quả tất yếu là họ để thủng lưới bàn thứ ba ở phút 75.

Cầu thủ vào sân thay người Babel đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi tạt vào chính xác để Torres chọn đúng điểm rơi, đánh đầu hạ gục Green từ cự ly chừng 8m, ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool. Trận thắng thứ 4 từ đầu mùa giải này tạm thời giúp "The Kop" leo lên đứng thứ 4 trên BXH Premier League nhưng họ cũng đã thủng lưới tới 9 bàn. Một con số đáng ngại!

Ghi bàn: Diamanti 29' pen, C.Cole 45' - Dirk Kuyt 41', Torres 20', 75'

Đội hình ra sân:

West Ham: Green, Faubert, Tomkins, Upson (Gabiddon 24’), Ilunga, Behrami (Kovac 26’), Parker, Noble, Diamanti (Dyer 66’), Cole, Hines.

Liverpool: Reina, Johnson, Carragher, Skrtel, Insua, Mascherano, Lucas, Kuyt (Babel 60’), Gerrard, Benayoun (Aurelio 85’), Torres (Riera 90’).
 
HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm