(TT&VH Online) – HLV Arsene Wenger thừa nhận rằng đã đến lúc Arsenal cần được tăng cường lực lượng trong mùa Hè này sau thất bại toàn diện 1-4 trước Barca trong trận Tứ kết lượt về Champions League.
Chiến lược gia người Pháp đã từng nhiều lần bị chỉ trích vì không chịu chi tiêu nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng, dù Arsenal đã trắng tay trong 5 năm qua kể từ chiếc Cúp FA giành được năm 2005. Và phải đến bây giờ, khi Arsenal bị Barca vùi dập không thương tiếc với tỷ số 4-1 trong trận Tứ kết lượt về Champions League, mà Lionel Messi là tác giả của cả 4 bàn thắng cho đội chủ nhà, Wenger mới thừa nhận rằng đã đến lúc ông cần tiêu tiền nhằm củng cố chiều sâu cho đội hình vốn rất trẻ trung của Arsenal.

Wenger thừa nhận rằng đã đến lúc ông phải tiêu tiền. Ảnh: Reuters
“Chắc chắn, chúng tôi phải tăng cường lực lượng trong mùa Hè này, nhưng chúng tôi vẫn có thời gian để suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Chúng tôi đang ở trong giai đoạn mà các cầu thủ đang phát triển khả năng của họ. Theo Walcott và Nicklas Bendtner mới 22 tuổi, Samir Nasri, Abou Diaby và Denilson mới 22 hoặc 23. Họ đã chứng tỏ được những khả năng vượt trội của mình và họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi năm. Chúng tôi có 6 hay 7 cầu thủ dưới 23 tuổi trong đội hình và chúng vẫn có nhiều cơ hội để gặt hái thành công”, Wenger đánh giá.
HLV người Pháp cũng khẳng định rằng ông sẽ không để các cầu thủ Arsenal chững lại sau thất bại đau đớn tại Champions League mà sẽ làm mọi thứ để các học trò lấy lại sự tập trung cho Premier League, mà trước mắt là trận derby London với Tottenham vào thứ Tư tuần sau.
“Ưu tiên của đội bóng lúc này là hồi phục sau thất bại trước Barca. Chúng tôi đã chơi khá tốt và bộc lộ được nhiều phẩm chất, nhưng chúng tôi cũng đã mắc quá nhiều sai lầm. Tất nhiên, bạn sẽ phải lo lắng về việc nâng cao tinh thần thi đấu cho các cầu thủ sau mỗi thất bại. Nhưng hiện tại, chúng tôi cần phải hồi phục một cách nhanh chóng bởi chúng tôi không thể đánh mất thêm điểm nữa để có cơ hội cạnh tranh cho chức vô địch Premier League”, Wenger nhấn mạnh.
Chiến lược gia người Pháp đã từng nhiều lần bị chỉ trích vì không chịu chi tiêu nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng, dù Arsenal đã trắng tay trong 5 năm qua kể từ chiếc Cúp FA giành được năm 2005. Và phải đến bây giờ, khi Arsenal bị Barca vùi dập không thương tiếc với tỷ số 4-1 trong trận Tứ kết lượt về Champions League, mà Lionel Messi là tác giả của cả 4 bàn thắng cho đội chủ nhà, Wenger mới thừa nhận rằng đã đến lúc ông cần tiêu tiền nhằm củng cố chiều sâu cho đội hình vốn rất trẻ trung của Arsenal.

Wenger thừa nhận rằng đã đến lúc ông phải tiêu tiền. Ảnh: Reuters
HLV người Pháp cũng khẳng định rằng ông sẽ không để các cầu thủ Arsenal chững lại sau thất bại đau đớn tại Champions League mà sẽ làm mọi thứ để các học trò lấy lại sự tập trung cho Premier League, mà trước mắt là trận derby London với Tottenham vào thứ Tư tuần sau.
“Ưu tiên của đội bóng lúc này là hồi phục sau thất bại trước Barca. Chúng tôi đã chơi khá tốt và bộc lộ được nhiều phẩm chất, nhưng chúng tôi cũng đã mắc quá nhiều sai lầm. Tất nhiên, bạn sẽ phải lo lắng về việc nâng cao tinh thần thi đấu cho các cầu thủ sau mỗi thất bại. Nhưng hiện tại, chúng tôi cần phải hồi phục một cách nhanh chóng bởi chúng tôi không thể đánh mất thêm điểm nữa để có cơ hội cạnh tranh cho chức vô địch Premier League”, Wenger nhấn mạnh.
Phương Dung (Tổng hợp)