Bóng đá Anh

HLV Wenger chỉ ra điểm yếu của "Kền kền trắng"

23/03/2010 13:12 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – HLV Arsene Wenger đã đưa ra quan điểm của ông về thất bại của Real Madrid tại đấu trường Champions League mùa bóng năm nay.

Chiến lược gia người Pháp cho rằng Real Madrid bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất Châu Âu là do đội bóng chủ sân Bernenbeu đã đặt các ngôi sao cao hơn tinh thần tập thể. Dù không đầu tư quá nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái nhưng Arsenal vẫn giành quyền vào chơi vòng tứ kết Champions League, còn Real Madrid đã để Lyon loại khỏi giải đấu này. Không những vậy, đây là lần thứ sáu liên tiếp “Kền kền trắng” bị loại từ vòng 1/16.


HLV Wenger không thích cách chuyển nhượng cầu thủ của Real Madrid

Nhờ thất bại của Real Madrid, đội bóng đã bỏ ra hơn 250 triệu bảng để mua về các siêu sao, đã giúp cho quan điểm chi tiêu hợp lý của HLV Wenger được nể phục hơn. Dù mất bộ đôi Adebayor và Toure nhưng Arsenal giờ đây vẫn tràn trề cơ hội đăng quang ở cả giải ngoại hạng lẫn Champions League.

HLV người Pháp cho biết: “Tôi thấy việc Real mua những cầu thủ có tên tuổi là cách để họ làm dịu đi những lo ngại của các cổ động viên về sức mạnh thực sự của đội bóng. Dường như đó đã là một thông lệ của Real. Họ cũng như các cổ động viên thích thú với những bản hợp đồng mới hơn là việc tập trung chuẩn bị cho các giải đấu. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vì sao ư? Đơn giản là vì chúng tôi đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ cũng như các cầu thủ đã nhiều năm chinh chiến cho đội bóng”.

“Tinh thần đoàn kết là thứ mà bạn không thể dễ dàng xây dựng được. Nếu không có được điều này, sẽ khó kiểm soát được mọi chuyện. Ví dụ như Real Madrid, họ đã sáu năm liên tiếp bị loại từ vòng 1/16 Champions League. Thật mỏng manh”, HLV Wenger cho biết thêm.

Được biết, hai tuần tới sẽ là quãng thời gian quyết định của “Pháo Thủ”. Sau chuyến làm khách trên sân của Birming cuối tuần này, đội bóng của HLV Wenger sẽ trở về sân Emirates để tiếp đón ĐKVĐ Champions League, Barcelona. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu giàu cảm xúc không chỉ vì Arsenal và Barca là hai đội bóng tôn thờ lối đá tấn công mà còn là cuộc quay trở về “nhà” của tiền đạo T. Henry.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm