Bóng đá Anh

Wenger đạt mốc 500 trận Premier League: Cái bắt tay thứ 498

06/12/2009 10:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đêm qua, Arsenal đã kỷ niệm trận đấu thứ 100 tại Emirates bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Stoke City, và đó cũng là lần thứ 500 Arsene Wenger dẫn dắt các Pháo thủ.

Sẽ là một kịch bản tuyệt vời nếu như trận đấu ấy kết thúc với tỷ số đậm đà cho đội chủ nhà, giống như món quà các cầu thủ Arsenal dành tặng Giáo sư. Nhưng dù sao tỷ số 2-0 cũng là vừa đủ để các khán giả ở Emirates dành tặng Wenger những tràng pháo tay. Giáo sư đang rất cần những sự động viên như thế, nhất là khi uy tín của ông bị giảm sút khá nhiều kể từ vụ không thèm bắt tay người đồng nghiệp Mark Hughes giữa tuần qua, sau khi Arsenal đại bại 0-3 trước Man City ở tứ kết Cúp Carling. Đáng chú ý hơn là trong phòng họp báo, ông còn tuyên bố rằng mình không hối tiếc về hành động ấy.

Wenger (phải) đã đạt tới cột mốc 500 trận dẫn dắt Arsenal

Chính vì thế, hình ảnh người ta quan tâm nhất ở trận đấu Arsenal – Stoke không chỉ là những gì hiện trên bảng tỷ số mà là liệu Wenger có lặp lại hành động khiếm nhã ấy hay không. Ngày 1/11/2008, chiến lược gia này đã kỷ niệm năm thứ 12 dẫn dắt Arsenal bằng một cú sốc khi Arsenal thất bại 1-2 trên sân Stoke City. Hơn một năm sau, trong trận đấu 500 Wenger dẫn dắt Pháo thủ, thật may là điều tồi tệ đã không xảy ra. Arsenal chiến thắng và Wenger đã trao cho đồng nghiệp Tony Pulis cái bắt tay nhã nhặn như thường lệ.

Thực tế thì ở trận đấu này, Wenger cũng phải chịu một sức ép khá lớn. Đầu tiên là nỗi thất vọng sau khi đội trưởng Fabregas đã đá hỏng một quả phạt đền ở phút 21. Ngay cả lúc đã dẫn 1-0, sự mong manh vẫn đeo bám ông đến tận phút thứ 79. Chỉ đến khi tài năng trẻ Ramsey ấn định chiến thắng 2-0, Wenger mới thực sự cảm thấy yên tâm. Tất nhiên, ông chẳng có lý do gì mà không bắt tay Tony Pulis cả.

Đó là cái bắt tay thứ 498 của Arsene Wenger trong khuôn khổ Premier League. Mặc dù được coi là một trong những HLV lịch thiệp nhất ở xứ sương mù, “Giáo sư” cũng đã có lần không giữ nổi bình tĩnh và nhất quyết bỏ qua thủ tục lịch sự này. Lần đầu là vào tháng 12/2005, khi ông bị Mourinho gọi là một kẻ tọc mạch. Ở trận ấy, Arsenal đã thua Chelsea 0-2. Gần một năm sau đó (11/2006), Arsenal lại thua cay đắng 0-1 ở trận derby London khác trên sân West Ham, và Wenger tiếp tục không chịu bắt tay Pardew. Vì hành vi ấy, ông đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt 10.000 bảng.

Có điểm chung nào giữa 3 lần Wenger từ chối bắt tay ấy? Trong gần 1 thập kỷ đầu dẫn dắt Arsenal, điều đó chưa từng xảy ra. Chỉ đến giai đoạn Arsenal trắng tay trên mọi mặt trận (2005-nay), Wenger mới có những phản ứng thiếu kiềm chế đến như thế. Điều đó đã khẳng định rằng “Giáo sư” đang chịu một sức ép cực lớn về mặt thành tích và ông đã không còn đủ bình tĩnh để giữ phong thái lịch sự đặc trưng của một người đàn ông đến từ đất nước hình lục lăng nữa.

Cột mốc 500 buồn của Gerrard

Khác với Wenger, cột mốc 500 trận của Gerrard chỉ có nỗi buồn. Anh đã không thể tỏa sáng để giúp Liverpool giành chiến thắng trên sân của Blackburn. Liverpool đã bị cầm hòa 0-0 ở Ewood Park, và cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới dần xa tầm với của họ.
 
T.Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm