(TT&VH Online) - Với quá nhiều những cầu thủ có khả năng tương đương nhau, việc chọn ai đá chính là vấn đề khiến cho HLV Fabio Capello buộc phải đau đầu chọn lựa.
Theo tiết lộ mới nhất của chiến lược gia người Italia, tuyển Anh vẫn đá với sơ đồ 4-3-3 và mũi nhọn chính trên hàng công sẽ là Darren Bent, chân sút có sức mạnh và sự càn lướt theo đúng mẫu một trung phong điển hình. Với sự có mặt của Bent, khoảng trống Rooney để lại (không được thi đấu vì án treo giò) sẽ không quá lớn. Điều khiến cho người hâm mộ quan tâm nhất chính là việc Fabio Capello sẽ chọn ai để đá cặp với Bent trên hàng công 3 người.
![]() Walcott sẽ trở lại đội hình xuất phát của tuyển Anh - Ảnh Getty |
Trong 2 trận gần đây của tuyển Anh với xứ Wales và Ghana, Young đã được sử dụng do Walcott dính chấn thương. Điều đáng nói là hàng công 3 người (Rooney - Bent - Young) đã vận hành khá trơn tru. Tuy nhiên, Capello vẫn muốn trao cho Walcott một cơ hội nên ông muốn để cầu thủ chạy cánh của Arsenal đá chính trong trận đấu với Thụy Sĩ thay vì những cầu thủ có khả năng khác như Adam Johnson, hay Scott Parker.
Sau World Cup 2010, Walcott đã có 4 lần khoác áo tuyển Anh. Trong những buổi tập gần đây, cầu thủ 22 tuổi này thường xuyên được Capello bố trí đá cùng với Bent và Young trên hàng công. Trong khi đó, Rio Ferdinand và John Terry đã tái hợp với nhau ở vị trí trung vệ. Điều này sẽ giúp cho sự chắc chắn của hàng thủ tuyển Anh được đẩy lên mức cao nhất.
Walcott được đá chính có nghĩa Adam Johnson nhiều khả năng sẽ không ra sân ở đội hình chính. Đây có thể sẽ là một nỗi thất vọng lớn cho tiền vệ của Man City bởi ở trận lượt đi trên sân khách hồi tháng 9/2010, Johnson đã chơi cực tốt.
"Một trong những trận đấu đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi, đặc biệt với ĐT Anh. Đó có lẽ là trận đấu hay nhất của tôi trong những trận khoác áo ĐTQG ở tất cả những cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, hiện giờ tuyển Anh đang có rất nhiều cầu thủ giỏi và điều quan trọng là chúng tôi muốn hướng tới một chiến thắng để có thể có một kì nghỉ hè thật thoải mái", tờ Independent (Anh) dẫn lời tiền vệ của Man City.
Nhật Quang (Tổng hợp)
