World Cup 2010

Casillas cũng khổ vì WAGs

21/06/2010 09:41 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu đằng sau một người đàn ông là một phụ nữ thì đó là chuyện… thường. Nếu đằng sau một người đàn ông thất bại mà là một phụ nữ thì mới to chuyện. Và còn tệ hơn nữa nếu chữ "đằng sau" ở đây được hiểu theo nghĩa đen. Như trong trường hợp của thủ thành Iker Casillas.


Carbonero tác nghiệp ngay sau khung thành của Casillas- Ảnh: Getty
Không hiểu Sarca Carbonero, cô phóng viên thể thao xinh đẹp của đài Telecinco và thật tình cờ cũng là bạn gái của Casillas, nghĩ gì mà lại chọn vị trí tác nghiệp ở ngay phía sau khung thành của đội tuyển TBN trong hiệp 2 trận TBN-Thụy Sỹ. Chẳng lẽ cô muốn người tình của mình phải làm việc vất vả, và tệ hơn, phải vào lưới nhặt bóng (không thế thì sẽ chẳng có việc cho cô làm!)? Nếu đúng thế thì Carbonero thật may mắn, bởi bàn thắng của tiền vệ Thụy Sỹ Gelson Fernandes được ghi đúng vào cầu môn mà cô đã chọn. Và thật tệ, Casillas lại phải chịu một phần lỗi trong bàn thua đó khi lóng ngóng phá bóng vào chân Pique trong lúc lao ra cản phá pha băng vào của tiền đạo Derdiyok.


Ngay lập tức, các tờ báo có trụ sở ở Anh, vốn rất thích hai đề tài là WAG và các thủ môn, đã được dịp trổ tài soi mói. Họ cho rằng sự xuất hiện của Sarca Carbonero ở ngay phía sau đã khiến Casillas không thể giữ được sự tập trung. Có tờ thậm chí còn ác miệng đồn rằng vì Sarca Carbonero nghĩ Casillas chắc sẽ chẳng có việc gì để làm trong hiệp 2 (vì Thụy Sỹ có tấn công được quả nào trong hiệp 1 đâu!), nên cô mới quyết định lân la ra phía sau để tranh thủ nói chuyện cho… đỡ nhớ. Nói chung, người Anh sau vụ này hả hê lắm. Hóa ra, đâu phải chỉ có mỗi đội tuyển nước họ là khốn khổ với vấn nạn vợ và bạn gái (WAGs).

Không biết thực hư vụ này thế nào, và liệu nó có ảnh hưởng tới phong độ của Casillas trong các trận đấu sắp tới hay không, song rõ ràng anh là người khổ sở nhất trong chuyện này. Khổ nhất là sau trận gặp Thụy Sỹ, anh lại bị chính bạn gái của mình chất vấn nguyên nhân dẫn tới thất bại đầu tiên của "La Seleccion" trước Thụy Sỹ trong lần đối đầu thứ 19. Nhìn Casillas ngượng ngùng gãi đầu gãi tai rồi nói "tôi không biết" mà thương!

L.G

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm