(TT&VH Online)- Mirko Vucinic cho biết Juventus vẫn còn tới 4 cuộc tử chiến ở trước mặt đồng thời khẳng định đội bóng phải tập trung và giành chiến thắng.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
“Bà Đầm Già” đang dành “pole” trong cuộc đua vô địch Scudetto mùa này. Juventus vẫn dẫn trước AC Milan 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu là kết thúc. Vucinic chia sẻ với Sky Sport Italia: “Chúng tôi vẫn còn 4 trận đánh lớn ở phía trước. Chúng tôi nhận thức được sức mạnh của chính mình, nhưng điều quan trọng là vẫn còn tới 4 trận đấu khó khăn đang chờ chúng tôi.”
“Cá nhân tôi đã tiến rất gần tới chức vô địch hai hay ba lần rồi. Tuy nhiên, như HLV Antonio Conte đã nói, sẽ không ai nhớ tới bạn khi bạn không thành công. Chúng tôi đang ở phía trên (trong cuộc đua) và kết quả của nó lúc này chỉ phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn 4 trận đánh ở phía trước để chiến thắng trong cuộc chiến này.”
Juventus đã từng có thời điểm phải rượt đuổi Milan trên BXH. Nhưng rồi một chuỗi chiến thắng liên tiếp tại Serie A đã đưa Juventus vượt lên. Chiến thắng trước Cesena hôm vừa rồi đã là trận thắng thứ 7 liên tiếp của họ tại đấu trường quốc nội.

Chức vô địch đã ở rất gần với Vucinic và các đồng đội - Ảnh: Getty
“Chúng tôi đã chơi tuyệt vời trước Inter, tiếp đó lại đánh bại Lazio. Chúng tôi hiểu rằng việc vượt qua khoảng thời gian trên đã khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn.”
Vucinic năm nay 28 tuổi. Anh mới ghi đúng 6 bàn sau 29 trận tại Serie A cho đội bóng. Dù vậy, tiền đạo này vẫn đóng một vai trò quan trọng trong các kế hoạch của Conte: “HLV là nhân vật quan trọng với tất cả mọi người trong phòng thay đồ. Ông ấy làm tôi cảm thấy mình vẫn quan trọng với đội bóng. Ông ấy cũng hành động như thế với các đồng đội khác. Tất cả chúng tôi đều cố gắng làm việc chăm chỉ để đạt được điều chúng tôi xứng đáng có. Cảm ơn ông ấy, tôi đã học được cách làm thế nào để chạy như một người điên.”
“Vị trí của tôi không quan trọng. Điều quan trọng là tôi hài lòng với bản thân mình. Chúng tôi đã cùng “thở” và sống với nhau như là một đội. Juventus lúc này là một đội bóng trong mơ.”
Minh Chiến